1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Tam Quốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thanhhai, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Phi tặc này trong cả truyện mến phục có duy nhất Triệu Tử Long đại ca m tại sao lại như vậy,vì đây là con người mưu trí,trí dũng song toần,hết lòng vìi chủ,điển hình là việc anh ta phá vòng vây ở cầu Tràng bàn mà 1 tay vẫn ôm A đẩu baby tuy là Tào tháo ra lệnh bắt sống nen mới không bắt được nhưng qua đó cũng thấy được sự dũng mãnh của anh ta,hơn nữa,vì nhhững lời nói của Mi phu nhân mà ôm A đẩu chạy,chứ thực sự nếu có 1 mình thì liệu Tào tháo có ra lệnh giết có giết nổi không
    CÒn những vị tướng còn lại tuy tài giỏi,đánh đâu thắng đó như Quan Vũ,Lã Bố,Hứa Chửi, Điển Vi,Trương Phi,Hạ Hầu Đôn,Lã Mông,Mã Siêu v...v... đều chỉ là những người võ biền chỉ có đánh nhau thui chứ chả có mưu trí gì cả
    Tới 70 roài mà Triệu Vân vẫn có thẻ đánh lại trăm người,vẫn biết dùng mưu kế trong việc vận lương thảo chẳng hạn,mà quả thực đọc rất nhiều tác phẩm kể cả ngoại truyện mới thấy Triệu Vân trước sau như 1,không hề thay đổi,một lòng thờ kính chủ nhân

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tớ pha?n đối, Triệu Vân la? ngươ?i có tội chứ không pha?i có công. Chính Triệu Vân la? một nguyên nhân chính la?m cho nha? Thục Hán sớm diệt vong. Tại sao vậy? Chính bơ?i vi? Triệu Vân đaf một mi?nh tung hoa?ng ơ? trận Trươ?ng Ba?n cứu A Đâ?u. Nếu trong trận đó Triệu Vân cứ đê? thă?ng cu A Đâ?u ngu?m cu? to?i thi? đô?ng chí Lưu Bị sef sinh ra đứa khác đê? truyê?n ngôi, hô?ng chư?ng đứa sau thông minh va? có hu?ng tâm hơn Lưu Thiê?n. Tư? đó nhưfng chuyện rắc rối như triệu Gia Cát vê? khi đang thắng lớn vi? nghe lơ?i de?m hay sau na?y đi? Khương Duy chă?ng hạn va? cuối cu?ng la?..đâ?u ha?ng. Nhưng đó la? chưa kê? hết tội. Tội Triệu Vân co?n ơ? chôf đê? Lưu Bị ném thă?ng cu con (sau trận Trươ?ng Ba?n), Lưu Bị ném con la?m thă?ng cu con bị chấn thương ơ? nafo bộ (hoặc cufng có thê? la?m nó kinh sợ gây nên nhưfng yếu kém vê? tâm lý hoặc bị động kinh), dâfn đến việc nó quá tệ hại sau na?y. Pha?i chi Triệu Vân có cách nói na?o đó ví dụ: tui đang chạy trốn thấy thă?ng cu na?y nă?m dọc đươ?ng nên tiện tay mang vê? chă?ng hạn thi? Lưu Bị đâu có ném con -> Lưu Thiê?n không bị tô?n thuơng nafo bộ, hoặc tô?n thương tâm lý -> có hu?ng tâm hoặc ta?i năng -> Nha? Thục Hán co?n ...thoi thóp hhêh [​IMG]
    Nói vậy cho vui thôi đê? các bác đô?i không khí chứ tui thi? tui đô?ng ý với bác gi? gi? nhận định con ngươ?i hoa?n ha?o nhất TQC la? Triệu anh hu?ng, Tư? Long
    No Woman, No Cry
  3. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thường Sơn Triệu Tử Long
    Toàn thân đều là đảm.
    Triệu Vân là người hoàn hảo nhất trong Tam Quốc, trí dũng song toàn. Phê nhất là đoạn cứu Hoàng Trung sau đó phá tan quân Tào và đoạn Đương Dương Tràng Bản

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,nói như cái bác gì đó quá ra TV là nguwòi không hết lòng vì chủ à,hie hie,vậy cái việc trung nghĩa đâu còn và chả ai mến phục nữa cả,qua cái việc đó mới thấy trí dũng của anh ta
    Sau Triệu đại ca phi tặc khoái Khương Duy,ke ke,tài giỏi nnhưng không gặp thời,phí thật

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bố láo nhất là Đổng Trác: chặt đầu dân rồi bảo là đi giết giặc Khăn vàng. Đọc đoạn đấy bao nhiêu lần mà không lần nào không thấy buồn cười.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà..., cái tên Bô này, cái lí do duy nhất để Quan Vũ hàng Tào là vì bảo vệ hai bà vợ của Lưu Bị thì nhà ngươi lại kô chấp nhận, giờ vặn vẹo lại mỗ. Kô có 2 con mụ đấy thì mỗ bảo đảm Vân Trường đã liều chết phá vòng vây lâu rồi.
    Thôi bây giờ để mỗ viết về cảm xúc của riêng mỗ dành cho Quan Vũ, lí do vì sao mỗ kính phục Quan Vũ nhất. Người khác có đồng ý hay kô thì tùy, kô tranh cãi nữa.
    1. Về DANH:
    Phải nói Quan Vũ nổi danh từ rất sớm, ngay từ lúc dẹp loạn Khăn Vàng. Trong 3 huynh đệ Lưu, Quan, Trương thì chỉ có Lưu và Quan là nổi tiếng sớm. Lưu nhờ dòng dõi Hoàng tộc, còn Quan thì bằng vào tài năng của mình. Còn nhớ những dư đảng của Khăn Vàng như Châu Thương, Liêu Hóa khi nghe đến tên của Quan đều vô cùng kính phục. Tài năng của Quan càng được nâng cao sau trận đánh ải Hổ Lao, lấy đầu Hoa Hùng khi chén rượu nóng còn chưa kịp nguội. Trong việc đấy, Quan hành động rất thẳng thắn, mau lẹ, nói là làm ngay. Có thể Tào Tháo đã mến mộ tài năng của Quan Vũ từ ngày đấy. Thêm nữa, Tháo là người thế nào mà lại chỉ biết đến Vân Trường chứ kô biết gì về Dực Đức? Chỉ đến khi có lời "quảng cáo" của Quan thì Tháo mới biết để mà sợ, và quả thật Trương Phi cũng chỉ nổi danh từ sau trận Trường Bản mà thôi. Đọc Tam Quốc, ta thấy rõ Quan Vũ nổi danh rất sớm nhờ vào võ công và uy phong của mình.
    2. Về TRUNG:
    Hẳn mọi người còn nhớ khi đi săn cùng Hiến Đế ở Hứa Xương, Tháo đã ngang nhiên đứng trước mặt vua nhận lấy lời chúc tụng của bá quan văn võ. Tất cả quần thần kô ai dám hó hé. Duy chỉ có "Vân Trường mày ngài dựng ngược, mắt phượng dương to", cầm đao định xộc tới chém Tháo. Nếu kô có Lưu Bị thì hẳn đã chẳng còn kết cục Tam Quốc. Tháo nếu như biết chuyện này chắc cũng chẳng thể ăn ngon ngủ yên mà dụ hàng Quan Vũ.
    Tuy nhiên đấy chỉ là một chuyện nhỏ. Bây giờ nói về vụ hàng Tào.
    Trước hết, Tào Tháo là một người như thế nào? Tài năng nhìn người và dùng người của Tháo phải nói là cực kì giỏi. Lấy ví dụ Bàng Đức, tuy chỉ là một hàng tướng của Trương Lỗ, nhưng cũng bán mạng hoàn toàn cho Tháo. Tuy La Quán Trung kô viết rõ nhưng cũng đủ hiểu Tháo phải hậu đãi Bàng Đức thì mới được như thế. Và suốt thời Tam Quốc hầu như kô có một tướng nào của Tháo phản bội Tháo cả. Rõ ràng là Tháo chưa bao giờ nhìn lầm một ai!
    Vây mà Tháo đã dùng mọi cách để chiêu hàng Quan Vũ, đủ cho thấy Vũ phải có điều gì đặc biệt hơn người. Tháo đã dùng mọi hậu lễ có thể có, "3 ngày 1 tiệc nhỏ, 7 ngày 1 tiệc to", tặng vàng bạc, gái đẹp đầy nhà. Xin vua ban cho Quan chức Hán Thọ đình hầu (tuy Tháo lúc đấy là Thừa tướng nhưng cũng chưa được phong tước). Tặng Quan cả túi gấm đựng râu. Thấy áo Quan sờn, may áo gấm để Quan mặc. Thấy ngựa Quan gầy, tặng ngay con Xích Thố. Phải nói là Tháo đã dùng tất cả những gì có thể có, đem vinh hoa phú quí, mỹ nữ, danh vọng, tất cả những gì có thể có, để mua chuộc Quan. Từ xưa đến nay thật là hiếm thấy.
    Vậy mà Quan vẫn kô một chút thay lòng. Áo Tháo tặng, Quan mặc bên trong, bên ngoài vẫn mặc chiếc áo cũ của Lưu Bị tặng. Nhận ngựa Xích Thố thì cảm ơn Tháo, vì như thế có thể đi tìm Lưu nhanh hơn. Vàng bạc châu báu, công danh phú quí, mỹ nữ rượu ngon, tất cả đều không thể làm cho Quan động lòng. Nên nhớ Lưu Bị hùng tâm đại chí, thế nhưng vẫn bị tửu sắc của Đông Ngô làm cho mờ mắt, may có diệu kế của Khổng Minh. Nói thế để thấy rõ con người của Quan. Đến khi ra đi thì ấn tước để lại, vàng bạc cũng niêm phong, mỹ nữ vẫn kô đem theo một người. (Bô này, cái này giống Tiêu Phong khi bỏ tước mà đi nhỉ) Tất cả những gì Tháo tặng Quan đều kô đụng tới mảy may, chỉ trừ con ngựa Xích Thố. Tháo nghe báo cũng chỉ còn biết vỗ bụng mà than thở tiếc nuối. Một người như Quan thử hỏi sao mỗ lại kô kính trọng được?
    3. Về NGHĨA:
    Trận Xích Bích, Quan đã hứa sẽ bắt Tháo đem về. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Quan rõ ràng là một đại trượng phu. Hơn nữa Quan còn lập quân lệnh trạng, kô thành công sẽ mất đầu. Thế Quan đã hành động thế nào? Đúng như Trình Dục đã nói "Vân Trường là người trọng nghĩa khinh tài, ghét kẻ mạnh, thương kẻ yếu... Thừa tướng đã có ân với ông ta, nay nếu cầu xin sẽ thành công". Tháo tuy là kẻ thù, nhưng dù sao cũng đã có một đoạn ân tình với Quan. Huống chi trong đoàn quân đó lại còn có người bạn cũ của Quan, Trương Liêu. Quan thà mang tiếng bất tín, đến ngay sự sống chết của mình cũng vứt bỏ, nhưng quyết kô thể làm một kẻ bất nghĩa. Trong mắt một số người, hành động ấy của Quan có thể là ngu xuẩn, là của một kẻ ngang tàng, kô tuân luật lệ. Nhưng cần gì, bản chất của Quan vốn thế, trọng nghĩa khinh tài, kô coi sống chết vào đâu.
    Một người như Quan Công, đầy đủ uy - dũng - trung - nghĩa - trí (cái này kô cao nhưng được như Quan cũng là tốt rồi, Thường Sơn Triệu Tử Long toàn thân đều đảm cũng chưa chắc đã cao hơn), nếu kô là biểu tượng của lòng trung nghĩa trong Tam Quốc, thì chắc cũng kô có ai trong Tam Quốc xứng đáng với cái danh đấy. Còn kiêu ngạo, tuy đó là tính xấu của Quan, nhưng tất cả những đức tính tốt đẹp trên cũng đủ cho phép Quan tự kiêu hãnh về chính bản thân mình. Với lại con người chẳng ai hoàn thiện cả!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kiều đại hiệp nhầm một tý khi cho rằng Tào Tháo tuy là thừa tướng nhưng không được phong tước. Lúc đó Tào Tháo đã được phong tước là Võ Bình hầu.
    Đoạn đi săn ở Hứa Điền, tướng tá Tào Tháo vây quanh vua có một đầu ngựa, nếu Quan Công mà xông ra thì e là Quan Công teo trước, kéo theo Lưu Bị và Trương Phi chết oan mất!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , Triệu Vân lúc tay bồng tay bế A Đẩu , sao vẫn không hàng Tào để bảo toàn mạng sống cho A Đẩu ?
    Phong ca đã đọc tác phẩm nào nói về mấy anh cựu tù chiến tranh chưa nhỉ ??

    Majin-Boo

  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Không đúng đâu,trí ông này cũng thường,dũng thì tàm ổn,hoàn hảo thì không có cữa đâu
    kieuphong : thật ra nói để người ta thấy Quan nhị ca hay thế nào ,giỏi ra sao không khó,nhưng huynh phải nói thế nào mà ta đang khoái ông ta đọc vào trở thành không khoái mới gọi là do kieuphong viết
    [​IMG]
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì đáng thương nhất là Lưu Thiền . Nếu không vì hành động mị dân của ông bố ''''ném con xuống đất" chắc chắn là phản tổn thương thần kinh nặng rồi, thế nên về sau ngu là phải . Mà giả thử không có chuyện đó mà vẫn ngu thì ...Một người ngu tự nhiên số phận cho mang quyền lớn , kẻ đó chẳng đáng thương sao ????

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...

Chia sẻ trang này