1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Tam Quốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thanhhai, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Khi vào Tây Xuyên,chỉ có 3 đại tướng của Lưu Bị có thể ở lại giữ Kinh Châu,đó là Quan Công ,Trương Phi và Triệu vân .Nhưng Trương Phi vốn lỗ mãng chỉ còn lại Quan Công và Triệu Vân.Nhưng Triệu Vân thì ko thuộc hàng chính thống còn Quan Công là em kết nghĩ của Lưu Bị,đương nhiên Lưu Bị sẽ yên tâm để Quan Công giữ Kinh Châu.Và cũng có thể,Gia cát lượng cũng có chỗ nghĩ đến tình riêng.Quan Công và Gia Cát Lượng đã từng có bất hoà còn với Triệu vân thì quan hệ rất mật thiết.Do đó Gia Cát Lượng vẫn muốn để Triệu Vân đi cùng mình vào Tứ Xuyên hơn.
    Tiểu ma nữ
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sư tỷ nói đúng rồi,nhưng không hiểu sao đệ không thịch quan vũ lắm,thấy lão ta cứ khệnh khạng kiểu gì ý,ghét,he he,như Triệu Vân lại khác tận tuỵ hết lòng không bao giờ so đo tính toán
    Nội cái việc gần đất xa trời vẫn xỉa vài thằng tướng trẻ nằm xấp là giỏi lắm rồi
    sau triệu vân đệ khoái Khương Duy và nói về tất cả võ tướng thì MÃ SIêu lại gây lên sự ghét bỏ nhất ở đệ,quá tự kiêu,tự mãn về tài năng của mình,dù là người được ca tụng là có thể đánh ngang Lã Bố nhưng thử hỏi anh ta làm giề cho Lưu bị lào,hay cũng phình ohường thui

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cướp đệ bộ không đọc Tam quốc hẻ,ông ta dù không có công to cũng có công nhỏ đó,không thể coi thường đâu,dù sao cũng là 1 mãnh tướng mà
    Nhân vật đáng nói nhất chính là Tào Mạnh Đức và Dòng họ tư mã đó ,cool dễ sợ luôn
    [​IMG]
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ Mã Siêu đệ ghét là do tính tình khệnh còn hơn vài trăm lần Quan Vũ he he,nhưng được cái là 1 mãnh tướng có thể nói là bất khả chiến bại,he henhưng vẫn hổng khoái bằng Triệu Vân với Khương Duy
    Toà Mãnh Đức là cái giề,[D:] phải gọi là Tào A Man mới đúng tên đó huynh

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. vietdc1

    vietdc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác bàn tam quốc hay bàn về quan công đấy?
    dân trung quốc thờ Quan công đâu phải vì võ công ông giỏi
    hãy xét lại hành động ở hẻm Hoa Dung đi
    đó là thái độ không giết người dưới ngựa
    còn các bác cứ băn khoăn sao còn hàng Tào
    xin hỏi Tào đối đãi thế nào
    tại sao ông vẫn bỏ đi
    còn về đại anh hùng thì xin đừng đem Quách đại hiệp vào đây
    Tào Tháo đã nói thế nào về anh hùng nhỉ
    trong tam quốc La tiên sinh có thái độ tôn Lưu ủng Tào rất rõ nhưng ông xây dựng thành công nhất chính là Tào
    không hiểu sao một số người đọc cứ bắt mọi người cũng phải thích Tào
    dù ông ta có hay thìi cũng là sở thích
    còn tôi cũng thích Triệu Tử Long, đó là thần tướng dẫ đánh là không thua
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu có đọc hết TAm quốc sẽ thấy ông này cũng có vài lần xém chết đấy,nếu không được các tướng khác cứu thì chết rồi,ở đó mà không thuaNói chung đã là tướng thì sẽ có thắng có thua thôi ,không quan trọng
    CÓ ai nhắc tới dòng họ Tư Mã không vậy ???
    [​IMG]
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phê bình Phi tặc đệ ở 2 điểm:
    1. Viết sai chính tả!
    2. Kô nhớ tên chữ của Tào Tháo. Tháo có tên chữ là Mạnh Đức, giống như Lưu Bị còn có tên Huyền Đức vậy. Ngoài ra khi nhỏ Tháo còn có tên khác là A Man.
    Dòng họ Tư Mã, khà, đọc cái đoạn Tào Tuấn ký thác con côi cho Tư Mã Ý với Tào Sảng khá giống Lưu Bị ký thác A Đẩu. Cũng đủ đoán ra số phận của dòng họ Tào rồi. Tào Chân lúc còn sống đã chẳng là cái gì so với Tư Mã Ý, nói gì đến thằng con. Nếu như Khổng Minh biết cách bắt chước Tư Mã Ý, cho thằng con trai cùng mình xông pha chiến trận, thì dòng họ Gia Cát và dòng họ Tư Mã sẽ có 1 trận đấu kịch liệt và thú vị đấy. Có điều Khổng Minh sợ mang tiếng lạm quyền, nên đành để cho thằng con ở nhà cày ruộng. Cuối cùng thì tuyệt tử tuyệt tôn, cả thằng cháu nội 19 tuổi cũng đi bán muối, chả biết còn dư thừa giọt máu rơi rớt nào hay kô!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hé hé,đệ sao lại không biết hắn tên thật là Mạnh Đức nhưng hồi nhỏ do hắn ta gian giảo quá nên mới có cái tên A man,gớm,làm như tiểu đệ "fa mờ" lắm thui, bàn tới dòng nhà Tư Mã,tay tư mã ý cũng khá,văn võ song toàn

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  9. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quan thánh võ đế là nhân vật đương nhiên có thật trong lịch sử,Tấn sử có nói đến ông ta,Hậu hán thư cũng có. Tại sao lại gọi Quan Vũ là võ thánh,vì Quan Vũ chính là ***** sáng lập ra trường phái trọng đao trong võ thuật Trung Hoa,trước ông có nhiều người dùng đao,nhưng không ai dùng trọng đao.Yếu quyết chủ yếu của trọng đao là bạt sơn,trảm thuỷ hữu khí trường,uy tráng hùng tâm sát khí thăng.Nếu so sánh với Lữ Bố,chưa biết ai khoẻ hơn ai,nhưng nói về khí thế thì Quan Vân Trường ăn đứt gã thất phu đó,so về chiến công thì Lữ bố chỉ bắt nạt được kẻ yếu,lại hèn nhát,tiêu biểu là vụ tam anh chiến Lữ bố,còn Quan Công thì khí chất anh hùng át cả ba quân,quá ngũ quan,trảm lục tướng,trận đánh Quan Độ lấy đầu Nhan Lương , Văn Sú như lấy đồ trong túi và nhiều ví dụ khác. Vì thế,ai mà chê Quan Vũ không xứng đáng là Võ Thánh thì tốt nhất là đừng đọc kiếm hiệp nữa cho đỡ xấu mặt truyện kiếm hiệp.
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.
  10. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tam Quốc Chí anh hùng luận:
    Trước xin bàn,thế nào là anh hùng,trong Tam quốc có nhiều anh hùng,nhưng nói về loại thì có ba loại chính: Chiến tướng anh hùng,Thao Lược anh hùng và gian hùng.
    Chiến tướng anh hùng là bậc trượng phu lấy da ngựa bọc thây,hào hùng quả cảm,tai thích nghe tiêng rền của thiên binh vạn mã,mắt thích nhìn máu chảy xương rơi.Tấm lòng gan dạ động cả trời xanh,hiên ngang đón nhận cái chết,sức mạnh và võ nghệ lưu truyền mãi mãi trong truyền thuyết.Tình và nghĩa đến chết không đổi thay,lòng trung trinh ngàn đời ca tụng.Xét về loại anh hùng này thì Quan Vân Trường đứng đầu bảng,nhiều người đã nói và ai cũng biết nên có lẽ khỏi nhắc lại,ở đây xin chỉ bàn về những người còn nhiều tranh cãi mà thôi.
    Thứ nhất là Lã Bố: xét về sức mạnh và võ nghệ thì không thua kém ai,hùng tâm tráng chí cũng có dư,thế nhưng không thể gọi là anh hùng được.Cái tâm quá tệ,hai lần giết cha nuôi,lo cho vợ con mà bỏ mặc tướng sĩ,lâm trận thấy nguy thì bỏ mặc mọi sự mà chạy,khi bị bắt thì hèn hạ cầu xin,ai coi gã này là anh hùng thì chắc hợp với viện tâm thần quá.
    Thường Sơn Triệu tử Long: Xét về võ nghệ,sức mạnh thì tuyệt vời,một mình một ngựa xông pha trận Trường Bản,đại phá quân Tào ở Hán Trung,đã 70 tuổi vẫn uy phong lẫm liệt xông trận chém tướng ở Kỳ Sơn đủ nói lên tất cả rồi.Xét về lòng trung cũng không có gì chê trách nổi,từ lúc theo về cùng Lưu Bị một tấc lòng trung thành tận tuỵ,không nề hà gian nguy hai lần cứu A Đẩu,vì chúa mà không ngần ngại hy sinh tính mạng.Xét về lòng dũng cảm cũng không phải bàn,nói là chưa từng thua thì không phải,nhưng thua là do quân thua chứ không phải đấu võ thua,chỉ đúng là chưa từng thực sự bỏ chạy trước quân thù,rút lui bao giờ cũng đi sau cùng.Đây là mẫu người mà bạn muốn làm bạn hữu cùng đối ẩm,xứng danh anh hùng.
    Yên nhân Trương dực Đức:sức mạnh và võ nghệ khỏi bàn,lòng dũng cảm cũng khỏi bàn luôn,uy phong và hùng tráng cung quá thừa,điểm duy nhất mà Dực Đức thua Quan Công là thiếu chất trí tuệ.Nhưng dẫu sao thì đây cũng là anh hùng.
    Tây Lương Mã Siêu: Phong độ,uy võ,tráng chí, nhất là ngoại hình có lẽ là nhân vật hút hồn con gái nhất(biệt danh là cẩm Mã siêu mà)thừa can đảm để đứng vào hàng ngũ anh hùng,điểm tệ là Mã Siêu không được khắc hoạ đủ và kỹ như Lưu, Quan, Trương, Triệu để mà nhận xét,chỉ thấy anh ta hơi kiêu ngạo mà thôi.
    Trường Sa Hoàng Trung:
    Phong độ thì khỏi chê,chỉ tiếc là xuất hiện quá muộn mà thôi, dù sao,chỉ một trận Định Quân Sơn cũng dư đủ đưa ông vào hàng ngũ anh hùng.
    Trương Liêu: Dũng khí có thừa,dù đổi chủ giữa đường vẫn là bậc trượng phu đáng kính trọng,lấy thân mình bảo vệ Tào Tháo ở Xích Bích,sau chết khi bảo vệ Tào Phi trên Trường Giang,liệt vào bậc hảo hán,đáng gọi là anh hùng.
    Điển Vi:Dũng lực người này mới đáng gọi là phải nể phục,chỉ tiếc die sớm quá,chưa đủ dữ kiện để gọi là anh hùng,xếp vào hạng dũng sĩ thôi.
    Hứa Chử: Không kém mấy so với những nhân vật kể trên,tuy nhiên có khoẻ mà kém khôn,chưa từng làm biệt tướng,chỉ gọi là dũng sĩ thôi.
    Cam Ninh: Xuất thân là hải tặc nên bị chính La Quán Trung coi thường,tuy nhiên nói một cách công bằng thì đây là bậc anh hùng hạng nhất của Ngô.Chỉ nội hành động bắn tên cứu Lăng Thống cũng đủ để đưa vào danh sách anh hùng rồi.
    Ngoài mấy nhân vật kể trên thì không có mấy ai đáng gọi là chiến tướng anh hùng nữa.
    Kỳ sau xin bàn tiếp về Mưu lược anh hùng.
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.

Chia sẻ trang này