1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Tẩu hỏa nhập ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi cyberkey, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Tẩu hỏa nhập ma

    Xin chào các bạn,

    Sau bài viết Bàn về tu luyện chân chính ( http://www10.ttvnol.com/forum/duongsinh/1043760.ttvn ), tôi xin có nhã ý cùng các bạn bàn về chủ để "Tẩu hỏa nhập ma". Chủ đề này chắc sẽ có nhiều bạn quan tâm hơn và thiết thực hơn với các bạn trong quá trình tu luyện, nó cũng góp phần làm rõ ràng hơn bài viết "Bàn về tu luyện chân chính".

    Danh từ "Tẩu hỏa nhập ma", nghe qua đã thấy có điều gì đó khá cường điệu, bởi vì đơn giản là nó lần đầu tiên xuất hiện là trong các tác phẩm văn học, các truyện kiếm hiệp. Nhà văn thường muốn cường điệu hóa nhân vật nên dùng từ có tính biểu cảm và tượng hình mạnh mẽ. "Tẩu hỏa" có nghĩa là miệng phun ra lửa, "nhập ma" ý chỉ là điên điên khùng khùng như bị ma nhập.

    Nói về hiện tượng "Tẩu hỏa" thì trong các buổi biểu diễn xiếc thì chắc nhiều người xem rồi, chứ người tu luyện mà miệng phun được ra lửa thì đúng phải là Công năng đặc dị, là phải trải qua quá trình tu luyện, đề cao tâm tính mới làm được thế. Đối với hiện tượng "nhập ma" thì chắc nhiều người cũng nghe nói đến rồi, như cô Phương ở Thanh Hóa là một hiện tượng rất rõ ràng, có thể để vong nhập vào mình và nói chuyện với người ta như người nhà. Tất nhiên là còn nhiều người cũng vì chủ ý thức yếu đuối quá nên bị tín tức ngoại lai khống chế.

    Ngày nay danh từ "Tẩu hỏa nhập ma" được sử dụng như một cụm từ để chỉ người tu luyện lầm đường lạc lối hoặc trong quá trình tu luyện gặp phải sự cố nào đó. Tôi xin nói là nếu Pháp môn là tu luyện chân chính và người tu luyện chiểu theo những yêu cầu tu luyện nghiêm khắc của Pháp môn thì hoàn toàn không có cái chuyện "Tẩu hỏa nhập ma"

    Tu luyện chân chính là đưa con người ta lên cao tầng, thoát khỏi cái khổ nơi người thường. Tuy nhiên, con người ta rơi xuống cái cõi người này, ở trong mê mà ngộ, nghiệp lực luân báo mà hoàn trả. Đời này làm điều xấu thì đời sau hoàn trả, tích Đức nhiều thì đời sau làm đại quan, giàu có, nổi tiếng, ..v..v. Trong các đời của người ta, cũng có thể đã làm không ít điều xấu, làm không ít sực việc ảnh hưởng đến người khác, như nhục mạ người ta, hiếp đáp người ta, dối nạt người ta điều gì đó và tất nhiên là sẽ phải hoàn trả.

    Hễ khi người ta muốn tu luyện lên cao tầng, các chủ nợ này ở không gian khác liền biết được, họ sẽ không để yên. Vì sao vậy? Vì họ nghĩ rằng nếu ta vẫn là người thường thì sớm hay muốn cũng sẽ đền trả lại họ những gì ta nợ. Nhưng nếu ta tu lên cao tầng rồi thì họ không thể đòi nợ được! Họ phải tìm đến mà đòi ngay, có thể kế kết liễu sinh mạng kia ngay, hoặc xảy ra sự cố nào đó. Nếu Sư phụ của bạn không đủ uy lực để bảo vệ bạn thì sẽ xảy ra hiện tượng này. Tượng Phật ngày xưa có ý nghĩa là thế, người tu luyện dưới tượng Phật sẽ được Pháp thân của các Ngài bảo hộ cho (tất nhiên là không phải tượng Phật như ở ngoài các chùa ngoài kia đâu bạn ạ). Có những môn chỉ có thể thâu nhận một vài đệ từ chân truyền (mặc dù có rất nhiều đệ tử) vì Sư phụ của họ chỉ có thể bảo hộ cho một số ít người. Ngoài ra còn phải tiêu trừ nghiệp lực nữa, tôi xin không nói về vấn đề này.

    Tôi xin kể một số hiện tượng phổ biến mà người ta cứ nhất mực nói là "Tẩu hỏa nhập ma":

    Tại sao đối với các Pháp môn tu luyện chân chính lại không có sự việc này? là vì người tu luyện phải tu tâm, phải dứt bỏ cái ham muốn dục vọng nơi người thường, phải có chính niệm mạnh mẽ và có Sư Phụ của họ bảo hộ nên Ma không là cái gì cả. Hoàn toàn sẽ không có cái chuyện ma nhập.

    Còn sự việc lầm đường lạc lối là như sau: Sư Phụ và Pháp môn yêu cầu các vị phải tu tâm cho tốt, giữ vững tâm tính nhưng các vị lại không làm thế, không chịu dứt bỏ các ham muốn dục vọng, nên khi lên cảnh giới cao hơn, bị ma lợi dụng điều này và dẫn dụ lạc theo ma đạo. Sư Phụ có thể yêu cầu bạn luyện công không được mơ mơ màng màng, không được buông lỏng chủ ý thức, không được tạp niệm, không được truy cầu công năng đặc dị nhưng các vị không làm theo. Có người cứ hễ ngồi đả tọa là lên tận mây xanh, không còn biết gì, lại còn khai mở các đại huyệt, khác nào "nhà tôi đây" mời các vị vào đi. Còn có người cứ suy nghĩ tạp niệm không chịu vứt bỏ, vậy cái thứ luyện được là cái gì? nó màu đen đen mà thôi. Có vị cứ truy cầu thiên mục, truy cầu công năng, phụ thể và các linh thể ở không gian khác biết vậy liền nhập vào. Bạn tưởng là của bạn nhưng hoàn toàn không phải! Sư phụ thấy vậy cũng không muốn quản, là vì tự các vị muốn, tự các vị chịu.

    Có một trường hợp nữa, đó là có người rất mực "duy vật", không bao giờ tin cái chuyện Thần Thánh, không gian khác. Tuy vậy vị này căn cơ không nhất định là không tốt. Có thể trong một hoàn cảnh nào đó, vị này tìm đến khí công để trị bênh chẳng hạn, vì căn cơ tốt nên thiên mục khai mở đến tầng rất cao, nhìn thấy những cảnh tượng hết sức thực tại, đầu não của vị ấy không chấp nhận nổi, nói những điều mà người khác không hiểu là gì cả. Vị này thấy rằng những điều mình nhìn thấy nếu chiểu theo mà làm thì thường là đúng nhưng người thường cứ nhất mực coi họ là sai!

    Có những người khi vẫn còn đang ở trong tầng luyện khí, khí tụ tại nơi nào đó (đỉnh đầu chẳng hạn), thấy càng ngày càng nhiều, không làm sao đạo dẫn nó xuống được liền phát sinh tâm lo sợ, dẫn đến sự việc ngày càng nghiêm trọng. Thực ra khí không xuống được là do vấn đề tâm tính, còn chưa đề cao lên, nên vẫn còn vướng lại tầng đó. Khi phát sinh tâm sợ hãi thì những thứ không tốt thường xảy đến, làm vị này bị lung tung hết cả. Trong trường hợp này thì cần phải xem lại tâm tính của mình, xem tại sao lại vướng ở đó lâu quá vậy. Đây chính là điều khó khăn với các bạn tu luyện mà không được giảng Pháp, giảng Đạo. Tuy luyện một thời gian rất dài nhưng vẫn chả thoát ra được cái tầng luyện khí.

    Trên đây tôi chỉ trao đổi một số tình huống để các bạn yên tâm rằng "Tẩu hỏa nhập ma" hoàn toàn không có trong các môn tu luyện chân chính. Ngoài ra còn có các vấn đề như "Tự tâm sinh ma", "Luyện công chiêu ma" cũng rất liên hệ đến vấn đề tâm tính. Bạn nào có nhã ý bàn luận sâu hơn có thể trao đổi với tôi qua YM: vtrungmtm

    Các bạn có ý kiến riêng của mình xin mời phát biểu, xin tuyệt đối không tỏ thái độ. Tôi hoàn toàn muốn trao đổi chứ không muốn tranh luận. Trên đây chỉ là cách hiểu của tôi qua những lời được Sư Phụ giảng lại (không phải nguyên văn), chỉ mang tính chất thảm khảo.

    ID này tôi mượn của một người bạn trên diễn đàn này, mong các bạn không nhầm lẫn với người bạn sử dụng ID này trước đó. Xin cảm ơn vì đã quan tâm.
  2. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có một số bạn luyện Sahaja Yoga, dẫn dắt hỏa xà khi tâm tính còn thấp kém, dẫn đến các hiện tượng bị ma nhập vô cùng nghiêm trọng, giao thân xác cho người khác rồi thì nói sao đây?
    Các bạn tu luyện Pháp môn gì thì tu luyện nhưng phải có yêu cầu rất khắt khe về vấn đề tâm tính, nhất mực không được phép truy cầu công năng đặc dị. Tôi xin nói rõ cho các bạn rằng, năng lượng ở tầng cao có những đặc tính nhất định, nếu các bạn muốn làm chủ được các năng lượng ở tầng này thì tâm tính của các bạn nhất định phải phù hợp với đặc tính đó. Vậy nên đừng có truy cầu, đó cũng là một thứ tâm chấp sẽ gây tai hại mà phải mất nhiều năm tu luyện mới có thể khắc phục lại được.
    Hơn nữa khi ta có tâm ý truy cầu điều gì thì Sư Phụ sẽ không quản, Sư Phụ thấy vị này cứ nhất mực truy cầu trong khi đó đã yêu cầu họ không được phép như thế. Do vậy trong trường hợp này ngoài bị ma nhập, còn bị một hiện tượng nghiêm trọng hơn là bị các linh thể nhập vào. Loại này sẽ khống chế đại não của các vị, các vị thấy có công năng nhưng không phải là của mình, những gì mình có được nó cũng sẽ lấy đi mất. Hãy thận trọng và nghiêm khắc yêu cầu chính mình nếu muốn tu luyện!
    Nếu thầy của các vị không giảng về điều này, tôi xin nói thẳng là các vị cần hỏi cho rõ, đó là quyền lợi của các vị, nếu họ không trả lời được rõ ràng, cần tìm minh sư chân chính hơn! Tôi có viết thêm một đoạn này vì có một người bạn muốn cảnh tỉnh các bạn về vấn đề dẫn dắt hỏa xà.
    Môn Sahaja Yoga này có chỗ nguy hiểm là nếu các bạn không hiểu rõ đạo lý mà cứ nhất mực truy cầu, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 07/05/2008
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
  4. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Tôi không nói là không an toàn nếu bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của môn Pháp! Tôi xin trích dẫn nguyên văn lời của một bạn gửi cho tôi:
    Xin chào anh CYBERKEY .
    Tôi có đọc bài viết rất tâm huyết về Tẩu hoả nhập ma & đang bị Tẩu hoả & nhập ma nên tôi xin được gửi cho anh 1 số nhìn nhận của cá nhân mình , như là tư kiến để anh có thể refer .
    Tẩu hoả nhập ma , có thể bị do việc thiếu & không có rõ ràng , sự tri giác , sự hoàn hảo về các Pháp của Khí Công . Có thể do họ không được biết , do họ không được giáo dục & nhận thức hoặc các vị võ sư không nêu rõ những mặt xấu của môn Pháp của mình .
    Chẳng hạn những người mới luyện tập khí công , nếu khai mở Luân xa 2 Trường Cường kích hoả xà lên mà các luân xa chưa khai mở , Hoả xà sẽ lên lên não , qua Linh đài ( Tàng hồn ) , đẩy linh hồn của mình đi , và các linh hồn xa lạ sẽ có cơ hội nhẩy vào . Gây nên sự sợ hãi , hoang tưởng & huyễn tưởng , ảo giác , không hiện thực , hysteria về đa nhân cách , Tâm ma .
    Về mặt physique , nó sẽ phá vỡ các kinh mạch , đốt thần kinh não , dẫn tới các bệnh tâm thần , điên .
    Tôi rất mong muốn anh hãy đưa lên TOPIC lời nói của mình là : " TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC Luyện HOẢ XÀ , khi chưa khai mở Bát mạch Kỳ Kinh & LUÂN XA " .
    Xin chào anh & cảm ơn anh . Rất mong anh có những topic hay , thú vị , đầy nhân văn & ý chí & đạo đức về Khí công như thế này .

    Mà nói về Hỏa xà, các bạn dẫn dắt Hỏa xà này để làm gì vậy? Đích đến của các bạn là gì?
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 07/05/2008
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thiện tai...tại thiên. Muốn chia rẽ một tổ chức thì cứ việc xúi người này công kích người kia, vạch cái xấu của nhau ra mà công kích, thế nào tổ chức ấy cũng tự giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn ...PLC haa
    Chiêu này cao đấy. bái phục quá chừng !
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài trước thì nói Sahaja còn bài bạn í gửi lại nói đến Khí Công. Mặt khác khi các bạn đọc kỹ bài cái bạn j` j` đó gửi cho Cyberkey thì chẳng có vẻ j` là bị '' Tàu hoả vào ga'' cả. Theo như kinh nghiệm lang thang bên box tâm lý của em thì đây giống như lời của cyberkey ddang độc thoại nội tâm.
    Đừng vội tin, cũg đừng vội phủ nhận ( Cre*** by battambattu )
    Chúc vui
  7. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Tôi trao đổi với tâm thái học hỏi, thực sự bỏ nhiều thời gian vào các việc như thế này không phải vì cái sự tình "Chia rẽ" hay "Công kích" gì nhau cả. Mong bạn đừng suy luận dựa trên hiểu biết và nhận thức của mình về người khác, kẻo lại tổn Đức. Phật giáo còn giảng tu "Thân - Khẩu - Ý", ngay cả ý nghĩ bất chính về người khác cũng sẽ tạo nghiệp đó bạn.
    Trước đây tôi cũng đã từng tập Tĩnh Khí Công, Nhân Điện và Shahaja Yoga nên cũng có một chút hiểu biết nhất định. Tôi cũng có trải nghiệm về việc nhớ lại các chuyện trước đây của mình, làm gì không tốt với ai, trong các đời trước mắc nợ với những người đó thế nào, .v.v. Tất cả lần lượt hiện lại trong tôi như những câu chuyện vậy. Tôi cũng có cơ duyên gặp một số người có căn cơ tốt, từng tu luyện qua các môn như Sahaja Yoga, Yoga, những điều kể về họ nghe như chuyện thần thoại vậy.
    Sự việc này tôi làm không phải vì là để hiện thị bản thân như thế nào, các bạn đừng hiểu lầm, sau này các bạn sẽ rõ. Tôi chỉ mong các bạn tìm thấy những gì tốt cho mình!
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 02/05/2008
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít cái vàng vàng này đúng hok nữa. Em nhớ hok nhầm là Sahaja Yoga cơ
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Đọc xong cái bài nì thì thấy toát lên là ráo trọi các món khác đều là vớ vẩn cả, chỉ có Pháp Luân công mới là Phựt pháp chơn chánh thui !
    Thiện tai, thiện tai,... tại thiên, tại thiên !
    Mờ cái định nghĩa vzìa "tàu hỏa vào ga" nghe thấy rứt chi là "thsâu thsắc" ! Hế hế hế ! Hế hế.... hế ! Hế.... hế hế ! (Suýt nữa tắc thở vì... cười !)
  10. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Trong bài viết này tôi không có nhã ý đưa ra cái gọi là "Định nghĩa" mà hoàn toàn dựa trên hiểu biết của tôi về vấn đề "Tẩu hỏa nhập ma". Bạn có những ý kiến thâm sâu gì thì mong bạn trao đổi để mọi người có dịp tham khảo.
    "Tàu hỏa vào ga" là cái gì vậy hả bạn? Tôi xin trích dẫn một câu thế này trong Đạo gia: ?oThượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo.?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này