1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Tẩu hỏa nhập ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi cyberkey, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  2. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Câu nói trên là của Lão Tử, nguyên văn tiếng Hán như sau:
    S士-"O中士-"O不'不足以为"?,
    Dịch phiên âm Hán Việt là:
    "Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo"
    Phàm là kẻ "hạ sỹ " cứ nhắc đến Đạo thì miệng sẽ phỉ báng, cười nhạo huống hồ nói đến tu luyện.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Người tu tập liên quan đến khí và thần thì rất dễ bị tẩu hoả nhập ma, có người không bình thường, thích nói chuyên cao siêu, thấy gái đẹp thì nhìn thèm muốn , nhưng rất sợ gái, he he he, có người thì tự cao tự đại, cho là là nhất không ai bằng, có người thì trầm cảm suốt ngày không rớt ra được một lời, như vậy là bị nhẹ , còn bị nặng thì đi nhà thương ai củng biết rùi.
  4. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Bạn vừa có nêu ra một số hiện tượng bạn cho rằng đó là "Tẩu hoả nhập ma", tôi xin có ý kiến thế này: là người tu luyện mà nói, các biểu hiện ra ngoài tất nhiên sẽ rất khác với người thường, nếu chúng ta chỉ xét việc bề ngoài và cho rằng tất cả những hiện tượng bất thường đó đều là "Tẩu hoả nhập ma" thì quả thật rất thiếu công bằng và lý trí. Chúng ta cần xét đến nội tâm của họ, hành vi và lời nói chả phải là biểu hiện của nội tâm đó sao?
    Phật giáo còn giảng hết thảy những điều nhìn thấy trong quá trình tu luyện đều là giả tượng! Nếu chúng ta cứ nhìn bề ngoài thì làm sao thấy được cái bên trong? Chẳng hạn con mắt này của bạn chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện của tế bào là da là thịt nhưng có thể nhìn thấy phân tử hay nguyên tử không?
    Người tu luyện được giảng đạo lý thì lời nói rất mực lý trí, không dựa trên biểu hiện cảm xúc để nhìn nhận vấn đề. Đạo gia còn giảng: Nói lời Chân, làm điều Chân, phản bổn quy Chân, tu thành Chân Nhân. Phật giáo giảng tu Thân - Khẩu - Ý. Do vậy cũng còn tuỳ thuộc các Pháp môn khác nhau, có pháp môn họ Tu Khẩu có nghĩa là ngay cả nói cũng không, tu Ý là ngay cả Ý cũng không. Nếu bạn nhìn thấy một vị sư chả nói năng gì cả mà đã vội cho rằng họ là "Tẩu hoả nhập ma" thì tôi thấy bất kính quá.
    Nếu bạn gần gũi với những người thực tu, bạn sẽ cảm nhận rằng họ có một phong thái từ bi, hoà ái, không bài xích người khác. Họ chỉ nói những điều họ thấy đúng đắn và tốt cho người khác.
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 02/05/2008
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    liệu có phải tâm lý__ thường gặp ___khi cá ao đc thả ra sông ko ạ bác !?
  6. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Bạn vừa có nêu ra một số hiện tượng bạn cho rằng đó là "Tẩu hoả nhập ma", tôi xin có ý kiến thế này: là người tu luyện mà nói, các biểu hiện ra ngoài tất nhiên sẽ rất khác với người thường, nếu chúng ta chỉ xét việc bề ngoài và cho rằng tất cả những hiện tượng bất thường đó đều là "Tẩu hoả nhập ma" thì quả thật rất thiếu công bằng và lý trí. Chúng ta cần xét đến nội tâm của họ, hành vi và lời nói chả phải là biểu hiện của nội tâm đó sao?
    Phật giáo còn giảng hết thảy những điều nhìn thấy trong quá trình tu luyện đều là giả tượng! Nếu chúng ta cứ nhìn bề ngoài thì làm sao thấy được cái bên trong? Chẳng hạn con mắt này của bạn chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện của tế bào là da là thịt nhưng có thể nhìn thấy phân tử hay nguyên tử không?
    Người tu luyện được giảng đạo lý thì lời nói rất mực lý trí, không dựa trên biểu hiện cảm xúc để nhìn nhận vấn đề. Đạo gia còn giảng: Nói lời Chân, làm điều Chân, phản bổn quy Chân, tu thành Chân Nhân. Phật giáo giảng tu Thân - Khẩu - Ý. Do vậy cũng còn tuỳ thuộc các Pháp môn khác nhau, có pháp môn họ Tu Khẩu có nghĩa là ngay cả nói cũng không, tu Ý là ngay cả Ý cũng không. Nếu bạn nhìn thấy một vị sư chả nói năng gì cả mà đã vội cho rằng họ là "Tẩu hoả nhập ma" thì tôi thấy bất kính quá.
    Nếu bạn gần gũi với những người thực tu, bạn sẽ cảm nhận rằng họ có một phong thái từ bi, hoà ái, không bài xích người khác. Họ chỉ nói những điều họ thấy đúng đắn và tốt cho người khác.
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Y nhời nhà cháu sẽ Vote cho nhà bác, dưng xin phép trừ đi 1*, "" do là nhà bác đã trích dẫn của Lão tử mờ chửa nói rõ ở chỗ nào. Cái cụ họ Lý "kỵ thanh ngưu" đóa chả phải chỉ để lại cho hậu thế có nhõn 5000 chữ trong Đạo Đức kinh...
    Nhà cháu thấy cái "vzàng vzàng" đọc nghe nó trúc trắc trái tai thế nào ấy. Nhời nguyên bản của Thánh hiền tuy là vzăn xuôi dưng đọc lên nó vzẫn có nhạc điệu rõa ràng, chớ chả có cái vzụ trúc trắc trục trặc dư rứa...
    Được cái nhời bình của nhà bác nghie rứt chi "nà chí ní". Xưa các cụ đã dạy rằng "kẻ ngụy quân tử" (dư thời ni gọi là đám "trí thức họ Lưu") còn tệ hại bằng mấy đám "chân tiểu nhân".
  8. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Thời nay thấy ai nói chuyện đạo lý thì người ta thấy lạ lùng lắm, có người cho rằng vị này có vấn đề! Có người không muốn nghe, có người phát sinh tâm ý nghi ngờ. Nhưng nói đến chuyện kinh doanh kiếm tiền, vui chơi hưởng thụ thì nhiều người thấy thích thú và quan tâm lắm. Có những người họ hiểu đạo lý thì họ thấy rằng những lời chân thật thì nên cất ở trong tâm, vì nói ra cũng không dễ dàng gì thay đổi được tâm tính, chuẩn mực đạo đức và quan niệm cố hữu của người khác.
    "Kẻ ngụy quân tử" mà bạn có nhắc đến là ý chỉ những người lợi dụng những giá trị đạo đức để làm điều xấu, làm điều có hại, không tốt cho người khác, mưu cầu lợi ích cá nhân. Tôi lên cái diễn đàn này trao đổi với mọi người là vì hai chữ duyên phận, bây giờ các bạn chưa hiểu, nhưng sau này sẽ rõ. Mục đích của tôi là cùng mọi người xây dựng những điều tốt cho việc tu luyện, thông qua đó những người hữu duyên sẽ đắc được những điều mà họ tìm kiếm bao lâu nay. Nếu thực sự trong lời nói và hành động của tôi có chỗ nào mà bạn nhận thấy là không tốt cho người khác, rất mong bạn chỉ dạy.
    Trong việc dùng từ ngữ của bạn tôi thấy làm xấu cái chữ nghĩa của Tiếng Việt quá. Người người, ai ai cũng viết như thế thì hiểu nhầm nhau hết cả. Mà bàn chi tiết hơn nữa thì chúng ta cũng đi lan man quá cái chủ đề "Tẩu hoả nhập ma" này rồi.
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 02/05/2008
  9. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Trong bài viết thứ 2 ở topic này, bạn Cyber key lại khéo léo đặt đường link tới web của PLC trong phần chữ ký, thế mà trước đó thì cứ khăng khăng xin hứa thực hiện đúng quy định của diễn đàn. Đến chịu!
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Cảm ơn bạn đã trả lời,... (copy right by Cyberkey)
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yên lặng quan sát người nói chuyện với bạn , rất dễ nhận biết có phải người đó không bình thường như mọi người khác hay không .
    Tôi quan sat thấy có 2 hay 3 trạng thái i khác nhau thể hiện trên khuôn mặt một người đồi diện mình . Người đó nói năng , hành xử rất khác thường và luôn thay đổi sắc diện khuôn mặt khi nói chuyện về vấn đề liên quan đến Phật Pháp
    Có khi khuôn mặt rắn đanh lại , mắt sắc sảo soi mói , nụ cười nửa miệng dường như coi khinh người khác
    Có lúc khuôn mặt lại e sợ điều gì đó , lời nói rụt rè nhưng luôn có thái độ cảnh giác với người quanh mình
    Có lúc lại hiền lành nhường nhịn và nụ cười hơi buồn bã
    Nhưng cả 3 sắc diện của trạng thái này cứ thay đổi liên tục trên khuôn mặt của họ làm ta nhận ra ngay họ không bình thường về tâm lý ( nói cách khác giống người bị bệnh thần kinh )
    Trong cả 3 trạng thái khác nhau của một khuôn mặt , trạng thái sắc sảo là ẩn chứa nhiều nhất cái tinh ma đằng sau từng câu nói của họ khi ấy
    Tôi không biết TẨU HỎA NHẬP MA là sao cả . Nhưng tôi nhận ra cái bất bình thường trong họ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này