1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về thư pháp Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi home_nguoikechuyen, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Trong một số người viết thư Pháp, có nhiều người là họa sĩ, họ thường biến chữ thành tranh, tranh là hình ảnh của chữ. Lối viết nầy rất khó. Thí dụ như:

    Ta có thể hình dung ra được khuôn mặt của Ðức Phật:

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bác. Không ai trả lời không có nghĩa là không ai đọc. Thư pháp không phải lĩnh vực nhiều người biết để có thể phát biểu.
    Bản thân tôi chữ xấu đầu đất nhưng đọc bài của bác ít nhất sau này nhìn một bức thư pháp may ra cũng có thể hiểu vài phần ý nghĩa.
    Khéo tôi tập viết cuồng thảo lại đẹp
    "...Close enough for me to feel your heart beating fast."
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, nhưng tớ thì cũng thích cái caligraphie này lắm - đi học bên này hồi xưa cũng hay viết vẽ bià cho bọn tây học chung lớp - quậy phá kết hợp thư pháp với graffitis sơn ở các bức tường - trong trường thôi - sơn ở nơi công cộng bị phạt bỏ mother.
    Dạo trúoc hay có các họa sĩ bên VN sang cũng hay dắt đi đồi Montmartre - tớ cũng thích tranh dân gian - tranh thủy mạc - tranh thư pháp - thích cô Nguyễn Thị Tâm - rồi 1 ông gì ở quận 5 -SG vẽ thủy mạc rất hay , khi sang đây có di cùng ông đó lên nhà 1 người thầy - là tay tổ không những thư pháp , mà còn là điêu khắc
    Nhưng điêu khắc không phải như người binh thuờng mà là thuộc hàng kinh dzi.
    - 1 thanh ngà bề ngang 12 cm , dài 8 cm mà ổng khắc đủ các trận đánh nổi danh của tam quỗc chí
    - 1 hôt gạo mà có đủ 6 câu thơ của 1 thi sĩ (ai quên rổi)
    - còn nhiêù nưa nhưng ổng nổi tiếng là bức khắc " Ba'ch Tử Đồ " 100 học trò nhỏ trên 1 miếng ngà chút xíu - để tớ kiếm hình cho coi.
    Thư pháp thì có thể nói càng kinh dzị hơn , nhìn mà thấy sợ - à tên ổng là Đới Ngoạn Quân - người TQ - năm nay cở hơn 80 rồi
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hâù hết các nước dùng văn tự riêng đêù có thư pháp - giả tỷ á râp - nhật .....
    Agnes - tên con gái tây được phiên dịch - viết theo kiểu á râp - hhehhe tớ thich Agnes vì là bài hát của nhảy dù he' he 'he'
    tên Elsa
    I love you nè
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Tranh và ảnh, đang còn nhiều nữa. Nếu như được mọi người khích lệ, Home sẽ post tiếp
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này