1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Thủy Hử - 108 Vị Anh Hùng Lương Sơn Bạc...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TMG_TTVNOL, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thế cái vụ Tiều Cái lừa Tào Tháo trận Xích Bích, sao không ai quan tâm? Mà sao Quan Công đã định giết Tào Tháo ải ở Hoa Dung thì Quan Vân Trường lại đến tha cho Tào Mạnh Đức nhỉ. Đến mức để Cập thời Vũ tý nữa chém đầu Quan Vũ. May có Lý Quỳ khóc lóc can ngăn.
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Vào đây tưởng hay hoá ra toàn ông bốc phét.
    Tác giả Thi Nại Trung đâu có viết những điều đó. Ông đang viết đến đoạn Lương Sơn Bạc cấu kết Ngõa Cương trại mưu toan cướp thành Bạch Đế bắt sống Tào Tháo, thì bị Hồng Vệ Binh bắt đi đày sang Úc Đại Lợi rồi chết mất xác đâu còn thời gian viết tiếp.
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đang chờ đại cao thủ bụng bự Mabun ra ray đây. Cao thủ không thể hiện tý thì để phí nội công à?
  4. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác chậm cập nhật thông tin quá
    Hồng Vệ Binh bắt Nại Trung đầy sang Úc Đại Lợi, trên đường đi bị Alpha3 chặn đường đánh tháo. Nại Trung cảm ơn Alpha3 nên mới nặn ra đoạn Alpha3 vác súng tỉa qua 5 ải bắn 6 tướng (Tam Quốc) và "Alpha3 một súng bắn anh hùng, Tống Văn Giang bỏ bom bắt tráng sĩ" trong phần cuối Thuỷ Hử.
    Được Hattori_Hanzo sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 17/11/2008
  5. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí đầu trộm đuôi cướp, bất mãn chính quyền không nói chứ Dương Hùng thuộc loại nhảm nhí nhất mò lên LSB. Lo việc công đến nỗi quên cả phục vụ vợ con đến lúc nó nói toạc " chị ở với chú 30 năm không bằng nằm với thằng đầu trọc 3 ngày" LOL, thế là a dua len LSB nhập bọn. Không hiểu trong truyện chú này có tiếng tăm gì mà kéo được LSB đánh Trúc gia trang
  6. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bọn Trúc Gia Trang dám thách cả họ nhà LSB đến đánh.
    Lại còn viết 2 lá cờ câu đối cái gì mà lấp bằng thuỷ bạc cầm Tiều Cái, tàn phá Lương Sơn tóm Tống Giang. LSB mà không kéo quân đến đập thì giang hồ nó khinh.
    Mà công nhận bọn Trúc Gia Trang có địa lợi nên thủ cũng kinh. Quân LSB đông như zergling, lại có cả ultralisk Lý Quỳ, Tần Minh, gardian Hoa Vinh, Lâm Xung, ... thế mà đánh không bung được nhà chính. Cuối cùng phải nhờ nông dân Tôn Lập xây cái cổng trời trong nhà họ Trúc rồi trong đánh ra ngoài đánh vào mới thắng được.
    Được Hattori_Hanzo sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 17/11/2008
  7. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    :)))) Thanh kiu thanh kiu
  8. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải quên phục vụ, mà là không xuể. Phụ vụ đến mức phát bệnh vàng cả mặt, giang hồ nó mới đặt cho tên là Bệnh Quan Sách đấy chứ
  9. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Hay quá, bác giải thích siêu chuẩn, phục bác sát đất
  10. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Loằng ngoằng, rắc rối, may mà đợt mưa lũ, ngập úng, vỡ đê sông Nhuệ vừa rồi cuốn trôi hết cả lũ chúng nó. Hết chuyện!

Chia sẻ trang này