1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Thủy Hử - 108 Vị Anh Hùng Lương Sơn Bạc...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TMG_TTVNOL, 13/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cái tay nhạc sĩ viết bài hát trong phim Thủy Hử đúng là bậc thượng thừa. Tớ mà có quyền tớ sẽ mời hắn lên Sơn Trại thay Cập Thời Vũ.
  2. lovemoney8x

    lovemoney8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    đang xem Thuỷ Hử đến đoạn Võ Tòng qua cái quán chuyên đánh thuốc mê khách rồi đem thịt làm nhân bánh bao , thấy vô lý quá , a Tòng suýt bị nó xẻ thịt làm bánh mà thằng chồng nói vài câu là đã cười hô hố với nhau rồi , tởm không chịu đuợc.
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Thủy Hử thấy rất chán vì cái cách dựng truyện theo lối như bạn đã xem đấy. Tớ đọc từ lúc nhỏ. Lớn lên xem lại vẫn thấy truyện rất lộ cộ. Trong khi đó đọc Tam Quốc thì càng già đọc càng sợ tác giả. Ông Trung viết kinh khủng là hay, sâu sắc.
  4. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bạn 200 tuổi ơi, anh La Quán Trung viết cả 2 bộ đấy ạ.
    Sử gia TQ nó nghiên cữu kỹ lắm rồi , xác minh không sai đâu.
    Họ La cũng chỉ là dạng bồi bút viết tiểu thuyết câu khách thôi.
    Bạn thử ra quán truyện tranh thuê cuốn Hoả Phụng Liêu Nguyên của Trần Mưu về xem người hiện đại đưa tư tưởng cải cách vào Tam Quốc đi. Nhưng mà với tuổi già của bạn chắc đọc cái đấy không hợp
    Phim này có Viên Hoà Bình chỉ đạo võ thuật , xem sướng vãi
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trong các phim võ thuật TQ từ trước tới giờ, em kết phim TH nhất. Kĩ xảo võ thuật làm rất thật. VTC chiếu lại nhưng không xem được mới cay
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bạn Penix ơi. Thông tin của bạn không có gì mới đâu ạ. Tớ đã đọc một số bài chứng minh 2 cuốn đó đều do anh La Quán Trung viết rồi. Nhưng căn cứ vào chất lượng chênh lệch của 2 cuốn. Tó tạm đặt ra 2 lựa chọn như sau:
    A - 2 cuốn này không thể là một tác giả. Vì chất lượng vênh nhau 1 trời một vực.
    A - Chính xác là một tác giả. Đều do anh Trung viết cả. Thì lý giải thế này. Anh Trung đã quyết tâm viết một tác phẩm cực dở và anh đã thành công mĩ mãn. Xin chúc mừng anh Trung.
  7. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trời La Quán Trung là bồi bút
  8. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Yes, yes! Một trong những nhạc phim thích nhất. Nghe hoành tráng, sướng sung, phấn chấn thế không biết
    Em xem Thuỷ Hử từ lần đầu tiên, cái hồi mà ông Ngọc Thạch đài Hà Nội dịch ý, lời lẽ hào sảng, sáng tác đỉnh thế chứ lỵ
    Đến giờ vẫn còn nhớ, kính các bác luôn:
    Sông lớn chảy về đông
    Muôn sao chầu Bắc Đẩu
    Cùng kết nghĩa tử sinh
    Bát rượu đầy uống cạn
    Bảo đi là cùng đi
    Ta cùng chung chí hướng
    Nước lửa chẳng quay đầu
    Thấy những chuyện bất bình cùng hét to căm giận
    Khi cần sẽ ra tay
    Cửu châu ta xông tới
    Mỗi tội nhiều đoạn xem thấy giết nguời hơi thái quá
  9. iPhone8G

    iPhone8G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Những pha đấu võ trong phim này công nhận xem đã mắt, nhất là những cảnh có anh Võ Tòng. Không như trong Tam Quốc, cứ lặp đi lặp lại hai con ngựa chạy ngược chiều nhau và một cái đầu rụng xuống
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo mà, ở Tam Quốc, Quan công cầm long đao như cầm cáo xẻng xúc xỉ than. Mất hết cả uy phong. Thế mà nhiều người vẫn mê mẩn được. Đúng là cảm tính bao giờ cũng thắng thế.
    Phim Thủy Hử này làm tử tế. Chỉ đạo võ thuật rất kỹ. Mỗi nhân vật đều có cá tính riêng. Quyền cước của Lỗ Trí Thâm khác hẳn Lâm Xung. Thế mới là phim chứ.

Chia sẻ trang này