1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bàn về tình yêu trong tiểu thuyết kim dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi haidangdn160981, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidangdn160981

    haidangdn160981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bàn về tình yêu trong tiểu thuyết kim dung

    nguoi ta van noi tinh yeu ko the cat nghia .con chung ta chung ta nghi gi ve tinh yeu.theo cac ban tinh yeu trong tieu thuyet kim dung co lang man ko? có sau sac ko?...theo cac ban nhung tinh yeu nao trong kim dung la dep? ...nhung doi tinh nhan nao la 'dep' nhat.xin cac ban cho y kien


    Nguyễn Hoàng Thành
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là 1 đề tài muôn thuở của nhân loại. Truyện Kim Dung tuy mang 2 chữ "kiếm hiệp" nhưng thực chất là những câu chuyện tình yêu. Tất cả những mối tình trong truyện Kim Dung tuy mang những sắc thái khác nhau nhưng đều rất lãng mạn và sâu sắc. Nó lãng mạn ở chỗ hầu như các mối tình đều bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, như thể là tiếng sét ái tình của Tây phương. Hoàng Dung - dưới lốt 1 tiểu khất cái - thương Quách Tĩnh ngay từ buổi đầu gặp gỡ khi thấy chàng là 1người trung thực hiền hậu nhân nghĩa. Đoàn Dự, Du Thản Chi thì chết mê chết mệt với sắc đẹp của pho tượng ngọc và A Tử. Riêng trường hợp của Đoàn Dự thì quả thật là hi hữu. Ai lại say đắm vì 1 pho tượng ngọc bao giờ? Triệu Minh cũng thương Vô Kỵ khi 2 người cùng nhau rớt xuống hầm tối (bẫy Triệu Minh bắt Vô Kỵ). Ngay đến mối tình giữa A Châu và Tiêu Phong, tuy Kim Dung kô dành nhiều đất để miêu tả, ta cũng có thể nhận thấy A Châu đã cảm cái phong thái oai hùng, nhân nghĩa của ông ở trong khu rừng hạnh.
    Tính lãng mạn và sâu sắc của tình yêu trong truyện Kim Dung còn được biểu lộ qua cách thể hiện của tác giả. Hư Trúc quen biết và yêu công chúa Văn Nghi của Tây Hạ trong hầm nước đá ở hoàng cung Tây Hạ. 2 người kô ai biết mặt nhau, chỉ gọi nhau thông qua 2 tiếng "Mộng lang, Mộng cô". Còn gì đặc biệt hơn khi Đoàn Dự và Vương Ngọc Yến tìm thấy tình yêu chân chính ở dưới đáy giếng khô, đến nỗi anh chàng Đoàn Dự đã bảo đó là nơi sung sướng nhất của đời mình khi trả lời câu hỏi của công chúa Tây Hạ. Những nhân vật của Kim Dung yêu nhau rất chân thành và họ đã giữ đúng tinh thần đó trong suốt tác phẩm. Họ luôn luôn giữ đúng lời hẹn, mặc cho muôn vàn khó khăn trắc trở. Và thật đẹp thay, họ đã làm được. Thủy Sinh đã kô uổng công chờ đợi Địch Vân ngoài quan ngoại dưới trời tuyết trắng. A Châu đã chờ đợi Tiêu Phong suốt 5 ngày 5 đêm ngoài Nhạn Môn Quan, và Tiêu anh hùng cũng kô thất hẹn. Đến như Trương Vô Kỵ, tuy kô phải cố tình, nhưng vẫn bước vào quán rượu cũ ở Đại Đô, nơi chàng và Triệu Minh đã đối ẩm lần đầu. Lãng mạn thay, nàng Quận chúa Mông Cổ vẫn ngồi đó, trên bàn bày 2 đôi đũa, 2 chén rượu, vẫn những món ăn như hôm nào. Có lẽ đó là đoạn lãng mạn, xúc động nhất trong tất cả các tiểu thuyết của Kim Dung. Và trên hết, sự sâu sắc trong tình yêu của tiểu thuyết Kim Dung chính là sự chờ đợi 16 năm kô phai mờ của Dương Qua với Tiểu Long Nữ, mà chỉ sau 1 đêm lỡ hẹn, tóc chàng đã nhuốm màu gió sương.
    Một nét đặc biệt khác trong sự thể hiện tình yêu ở tiểu thuyết của Kim Dung là nó kô mang màu sắc như phương Tây. Trong các tác phẩm của người Tây phương, sự lãng mạn của tình yêu thường được bộc lộ qua nụ hôn. Tuy nhiên, nụ hôn lại kô được cổ võ trong lễ giáo cũng như văn hóa cổ Đông phương. Và tác phẩm của Kim Dung đã tuân thủ triệt để điều đó, và hình như cũng chính điều đó đã làm tăng thêm nét lãng mạn trong các tác phẩm của ông. Khi Tiểu Long Nữ gặp lại Dương Qua ở Đại hội anh hùng tại Kinh Tử Quan, 2 người vô cùng mừng rỡ. Nếu như trong những tác phẩm kinh điển như Cuốn theo chiều gió thì họ sẽ trao nhau những nụ hôn đắm đuối như Rhett và Scarlett. Nhưng kô, họ nhẹ nhàng dắt tay nhau ngồi nói chuyện thản nhiên giữa đại sảnh. Trong con mắt họ, anh hùng thiên hạ, minh chủ võ lâm kô còn quan trọng nữa, chỉ có 1 cô sư phụ xinh đẹp tuyệt trần và 1 anh học trò lãng tử. Khi A Châu gặp lại Tiêu Phong ngoài Nhạn Môn Quan, cả 2 đều mừng rỡ tột cùng. A Châu đã nhảy vào lòng Tiêu Phong mà thổn thức, mừng mừng tủi tủi, giữa cảnh núi rừng hoang vắng, giữa tiếng lá cây xào xạc ngoài Nhạn Môn Quan. Chỉ như thế là đủ. 1 nụ hôn ở đó sẽ kô làm tăng tính lãng mạn mà chỉ làm cho khung cảnh trữ tình tầm thường đi rất nhiều. Điểm đb trong tình yêu của Kim Dung chính là chỗ đó.
    Si l'amour existe encore
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , một khía cạnh trong tiểu thuyết KD phải bàn nữa là sự hy sinh mất mát trong tình yêu . Các huynh thử nghĩ xem , nếu Thích Phương không bị Vạn Khuê giết thì có lẽ Thuỷ Sinh đợi Địch Vân tới già . Lệnh Hồ Xung làm sao tìm được hạnh phúc bên Nhậm Doanh Doanh nếu như Nhạc Linh San không chết ? Mối tình thơ mộng giữa Triệu Minh và Trương Vô Kị phải dựa trên sự ra đi bắt buộc của Tiểu Siêu , Hân Ly và Chu Chỉ Nhược . Hình như các nhân vật của KD rất chung thuỷ với chỉ tiêu một vợ một chồng , hiếm thấy ai đèo bòng 2 ,3 nàng 1 lúc , tất nhiên là trừ VTB ra thôi . Các nhân vật của ông đều thuộc dạng trai tài gái sắc , nam thì thân mang tuyệt nghệ , nữ thì nghiêng nước nghiêng thành . Không biết các huynh còn nhớ đến mối tình tuyệt đẹp giữa Đinh Điển và Lăng Sương Hoa hay không ? Nàng đã vì người yêu mà dám huỷ bỏ cả nhan sắc của mình . Theo tại hạ nghĩ thì sự hy sinh đó lớn vô cùng , gần như không gì so sánh nổi cả . Chuyện về tình yêu thì còn dài lắm , hẹn khi khác nói tiếp nhé !!!!!

    Majin-Boo

  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong tác phẩm KD thật thiên hình vạn trạng , biểu lộ dưới rất nhiều hình thức , mỗi tình yêu đều có vẻ đẹp riêng của nó , khó có thể mở cuộc bình chọn xem mối tình nào đẹp hơn mối tình nào . Điểm hay của KD là tìm những chi tiết rất đắt để miêu tả tình cảm của các nhân vật . Tình yêu của Doanh Doanh với Lệnh Hồ Xung thì đằm thắm , dịu dàng . Tình yêu của Dương Quá với Tiểu Long Nữ thiết tha , chung thuỷ , tình yêu của Triệu Minh với Trương Vô Kị mãnh liệt , chân thành . Tình yêu giữa Quách Tĩnh , Hoàng Dung thơ ngây trong sáng nhưng không kém lãng mạn nồng nàn , Tình cảm của Đoàn Dự với Vương Ngữ Yên thì si mê mà gần như tôn thờ , Tình yêu của A Châu với Kiều Phong sâu đậm mà có phần kính trọng . Tình yêu của các nhân vật chính đã vậy , các nhân vật phụ cũng không kém cạnh chút nào , có ai quên được tình yêu của Kỷ Hiểu Phù và Dương Tiêu , một tình yêu đau đớn mà cũng không kém phần bi kịch . Tình yêu nào trong truyện cũng đều gặp nhiều cảnh trái ngang ngăn trở . Tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị ngăn cản bởi lễ giáo , tình yêu của Trương , Triệu hai người , một đằng là giáo chủ Minh giáo thống lãnh quần hùng kháng Nguyên , một bên là quận chúa Mông Cổ , bị cản trở bởi mâu thuẫn giữa các thế lực chính trị . Hầu hết các nhân vật của KD đều phải trải qua bao gian khổ để đến được tình yêu đích thực . Cháng lãng tử Lệnh Hồ Xung cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bên cạnh Thánh nữ Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp . Địch Vân trải bao sóng gió rồi cũng trở về với người tin tưởng vào mình , Thuỷ Sinh .Tấm chân tình của Đoàn Dự cuối cùng cũng được trời phù hộ bằng tình yêu của Vương Ngữ Yên .
    Như huynh kieuphong có nói , khó ai có thể quên được những chi tiết lúc các nhân vật nam , nữ gặp gỡ nhau , lúc đó khung cảnh thật đẹp như tăng thêm phần lãng mạn cho mối tình của họ . Triệu Minh uống rượu với 2 đôi đũa , 2 cái bát . Hoàng Dung dưới trăng bày lá ra chơi búp bê tưởng tượng với " Tĩnh ca ca " . A Châu đợi Kiều Phong 5 ngày 5 đêm ở Nhạn Môn Quan . Đứa con mà Kỷ Hiểu Phù sinh ra đặt tên là Dương Bất Hối , đó đều là những minh chứng tuyệt đẹp cho tình yêu của tiểu thuyết KD . Những mối tình đó có thể thành , có thể không , nhưng những dư âm, vẻ đẹp của nó sẽ còn đọng lại rất lâu .
    Hừ , mỏi tay quá , mai viết tiếp vậy !!!!!! Kính các huynh 1 chung !!!

    Majin-Boo

  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong tiểu thuyết KD thường mang màu sắc lãng mạn trữ tình Đông phương , nhưng cũng không kém phần quyết liệt mạnh mẽ . Các đôi trai gái thường nhận ra phẩm chất hơn người của đối phương một cách đột ngột , nếu không nói là tình cờ . Nhậm Doanh Doanh yêu 1 anh chàng Lệnh Hồ Xung sống dở chết dở , tàn tạ gầy mòn , do đâu mà cô nhìn ra chất anh hùng hào hiệp trong con người tưởng chừng như quăng không ai thèm nhặt đó , chính là sự huyền bí của tình yêu . Hoàng Dung nhờ 1 trò đùa xin ngựa mà từ đó về sau nguyện gắn kết cuộc đời với chàng Ngốc họ Quách . Trương Vô Kỵ chỉ nắm chân cù lét 1 hồi đã thâu tóm luôn trái tim của cô quận chúa Mông Cổ xinh đẹp . Thật là tình cờ mà cũng thật hay , Tình yêu của họ luôn có người thứ 3 thậm chí thứ 4 , thứ 5 xen vào nhưng cuối cùng rồi họ cũng đến được với nhau .
    Các nhân vật chính trong truyện thường là hữu duyên tương ngộ như trường hợp của Hư Trúc và Văn Nghi công chúa , thật cảm phục cho tấm chân tình của nàng công chúa khi tổ chức cả 1 cuộc kén rể chỉ mong tìm được Mộng Lang của mình . Có những tình yêu kì lạ như của Hồ Dật Chi với Trần Viên Viên , của Du Thản Chi với A Tử . Có những tình yêu câm lặng , không cần 1 lời nói mà có thể khiến bạn đọc vô cùng xúc động . Đó là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú của Doanh Doanh , đó là hình ảnh Hà Túc Đạo gảy đàn tỏ tình với Quách Tường , ngay khi đánh nhau kịch liệt với địch thủ , đó là Quách Tường tương tư Dương Quá , mang bầu rượu trong túi , chỉ mong cùng chàng đối ẩm 1 lần .
    Hình ảnh tình yêu trong truyện , khó có thể nói tình yêu nào là đẹp nhất vì điều đó là tuỳ theo cảm nhận của mỗi người . Trong các tình yêu mà tại hạ đã đọc , có lẽ mối tình trắc trở nhất là Dương Quá - Tiểu Long Nữ . Hoàng Dung - Quách Tĩnh có lẽ là mối tình trong sáng nhất , thơ ngây nhất , và có lẽ là đẹp nhất , dưới mắt tại hạ !

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này