1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducdungk50, 24/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducdungk50

    ducdungk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bàn về tình yêu

    Giữa 1 chồng sách hàng chục cuốn, từ chính trị, nghệ thuật kinh doanh, nghệ thuật sống, luyện thi Toefl, Go for gold? lòi ra 1 cuốn : ?~ Những bức thư tình hay nhất thế giới ?~. Đọc ngấu nghiến những bức thư tình của Napoleon, Lincoln, Roosevelt, Beethoven ? cũng thấy phì cười, tình yêu của họ, những vĩ nhân, từ nhà thơ, nhà soạn nhạc nổi tiếng cho tới tổng thống đều có điểm giống chúng ta. Họ cũng là những con người, vĩ đại trong sự nghiệp nhưng chân thành trong tình yêu và yêu rất mãnh liệt.

    Xem bức thư của Napoleon gửi Josephine :

    My dear Josephine,

    You have inspired me with a love which has taken away my reason. I can?Tt eat. I can?Tt sleep. I don?Tt care for my friends. I don?Tt care for glory. I value victory only because it pleasures you. If it weren?Tt for that, I should leave the army and hurry back to Paris to fling myself at your feet.

    You have inspired me with a limitless love, you have filled me with a frenzied intoxication. Never an hour passes without my looking at your portrait, and never an our passes without my covering it with kisses.

    Bonaparte


    Em Josephine yêu quý ,

    Em đã làm anh yêu đến mất cả lý trí. Anh không ăn được. Anh không ngủ được. Anh không còn thiết tha gì đến bạn bè. Anh không còn thiết tha gì đến danh vọng. Chiến thắng chỉ có giá trị khi làm em vui. Nếu thông thế, anh đã bỏ cả quân đội về ngay Paris phủ phục dưới chân em.

    Em đã khiến anh yêu không bờ bến, em khiến lòng anh rạo rực điên cuồng, không một giờ phút nào anh không ngắm nhìn em, không một giờ phút nào anh không hôn hình em.

    Bonaparte


    Ai bảo rằng yêu là không phải học ? Trái lại, đó là cái chúng ta nên học nhiều nhất ( Except someone ). Có phải yêu người, trước hết là do cái nhìn đầu tiên ? Chúng ta có nên cho rằng : Để biết yêu thì phải biết sống và biết sống tự khắc sẽ biết yêu ?

    Chúng ta có nên biết : Chúng ta yêu vì cái gì ? Nếu không biết : Đừng yêu nữa !


    Để có thể make love happen : Nếu không có 1 trong 3 yếu tố sau, will hard happen :

    1. Cùng phòng trọ : ?oLửa gần rơm lâu ngày cũng bén? or ?oĐẹp trai không bằng chai mặt? ? Đóng đô ở nhà người mình yêu là cách thể hiện CHÂN THÀNH nhất.

    2. Cùng quê : Không có rào cản ngôn ngữ or phân biệt sắc tộc. EX : Ênh iu êm = Anh yêu em = I love you ?

    3. Cùng lớp : Kiểu gì cung có đôi, ?o Nhìn lâu cũng thấy ưa ưa ? , trừ ai ?o Kén cá chọn canh ?


    Mà để nó come true, chúng ta nên đi theo cách này :

    1. Gặp phát, yêu luôn. Rồi thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu ?~sét đánh?T ---> phổ biến từ 25 đến 30 tuổi

    2. Chúng mình yêu nhau được 5 năm rồi ( or more ) ---> Miễn bàn


    Cũng có 1 tý hài hước khi chúng ta cho rằng tình yêu là không thể cân đo đong đếm, không đong đếm thì biết yêu vì cái gì ? Con gái không yêu bằng tai, con trai không yêu bằng mắt, không vì sắc đẹp và danh vọng thì vì cái gì ?


    Khả năng kiềm chế cảm xúc bản thân ( Self-discipline ) có 1 quyền lực to lớn trong cuộc sống, nhưng trong tình yêu nhiều khi lại không tốt. Một mặt nó là quyền lực mang lại thành công trong sự nghiệp, mặt khác nó cũng đóng góp ít nhiều vào thất bại trong tình yêu. Nhưng biết kiềm chế cảm xúc bản thân sẽ khiến chúng ta không bao giờ bị tổn thương trong tình yêu.


    Trở lại tính thực dụng của con người, hầu hết chúng ta đều có 1 ai đó dành tình cảm cho, và chúng ta biết được điều này. Nhưng trái tim chúng ta lại dành cho người khác. Giữa yêu và được yêu chúng ta đều có, vậy còn yêu làm gì nữa ? Vì chúng ta tham lam ?


    Lẽ đương nhiên, với sắc đẹp trời phú, việc chúng ta có nhiều người theo đuổi là tất yếu. Nhưng chúng ta chấp nhận hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố : tình yêu đã đủ mạnh và chân thành hay chưa ? Yêu rồi sẽ làm gì tiếp ? Sẽ hạnh phúc thật sự hay không ? Chung quy, liệu đã có đủ bản lĩnh khi chấp nhận tình yêu hay chưa ?


    Nhưng sắc đẹp và danh vọng khi đánh giá luôn đi kèm với tính cách. Một doanh nhân thành đạt nhưng độc đoán dù giàu nhưng chưa chắc đã hạnh phúc ? Và một cô gái xinh đẹp nhưng dốt thì cũng chẳng ai thèm để ý. Chúng ta luôn đánh giá cao vẻ đẹp nội tâm : ?o Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi ?. Câu nói ?o Cái nết đánh chết cái đẹp ? luôn đúng.

    Nhưng tình yêu không phải tự nhiên mà có, chúng ta phải đấu tranh, nỗ lực thì mới có được. Làm thế nào để nó xảy ra ? Làm thế nào để mở rộng mối quan hệ cộng đồng ? Làm thế nào để làm quen với người khác giới ?

    Chúng ta không thể ăn, ngủ, học rồi nằm chờ tình yêu bay đến. Chúng ta có nên tìm kiếm và kiếm tìm không ? Có nên ?o há miệng chờ sung rụng ?. Dĩ nhiên khi chín, sung sẽ rụng nhưng ăn nào thấy ngon nữa. ( 30 tuổi thì ngọt ngào gì nữa )

    Chúng ta không khỏi phì cười khi nhớ về mối tình đầu tiên của mình. Nó chân thành , đẹp đẽ và ngây ngô. ?o Tình đầu là tình vu vơ, tình đầu là tình mong nhớ ?? Hiếm khi tình đầu là tình cuối. Nhưng nếu 25 tuổi mà chưa có mối tình nào thì sẽ sao đây ? Chẳng sao, 30 tuổi cưới, còn từ 25 đến 30 thì learn how to love.

    Nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ học vấn càng cao, càng dễ ế. Điều này hiện nay không đúng nữa, người phụ nữ tài sắc luôn được trân trọng.

    Ngẫm nghĩ sự trong sáng trong bài thơ Yêu :

    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu,
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai,
    Là nhớ nhung, mơ mộng suốt đêm dài,
    Là chờ đợi bước chân người thân mến.

    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm,
    Môi ngập ngừng mà nói chẳng lên câu,
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu,
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.

    PS : ?o Go for gold ? là 1 cuốn sách best seller of John C. Maxwell viết về nghệ thuật lãnh đạo, trong đó viết rất rõ về self-discipline.
  2. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nguon: http://blog.360.yahoo.com/blog-inbkj1A2crS.VJEHFWedWWPTyXAwgc8tCHgM2g--?cq=1 What is love?
    Để là một comment thì hơi dài, nên sẽ học Hằng Spider làm một entry tiếp nối cho cái chủ đề What is love. Các bạn dạo này có vẻ chuộng chủ đề này ghê, thấy Minh cũng có một entry (na ná giống một entry của tớ, nhưng của bạn thì đầy đủ hơn). Tình yêu thì là muôn thuở rùi, vô vàn khía cạnh rùi, nên hôm nay tớ sẽ nói về tình yêu mà tớ nhìn được xung quanh cuộc sống của tớ. Từ những người phụ nữ.
    Tớ nhìn thấy từ những người phụ nữ mới lấy chồng xung quanh tớ:
    - Tình yêu là những "Chồng tớ thế này", "Chồng tớ thế kia" đầy hào hứng và bất tận. Kể yêu mắt lấp lánh đã đành, kể xấu cũng đầy tự hào, trìu mến. Cái hạnh phúc trong mắt khác hẳn khi họ mới chỉ là những người đang yêu nhau kể chuyện về nhau.
    - Tình yêu là đôi khi họ cùng nhau làm một việc gì đó, người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía chồng mình và nghĩ: "Phải chăng đây là một điều kì diệu?"
    - Tình yêu là sáng "chồng em", trưa "chồng em", tối "chồng em". Khi đêm trở mình, lòng bình yên và hạnh phúc vô cùng khi thấy "chồng em" ngủ ngon lành và mình thì e ấp trong cái vòng tay đầy rắn chắc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng ấy.
    - Tình yêu là phụ nữ hí hửng khoe với bạn: "tao đã huấn luyện được ông ấy lau nhà mà tao không phải lau lại". Trời ơi nhìn cái mặt phụ nữ lúc ấy, nó sáng còn hơn trăm vạn lần những kem làm sáng da loại xịn nhất ấy chứ.
    ......
    Tớ nhìn thấy tình yêu từ những người phụ nữ đã có một gia đình thật sự:
    - Tình yêu là: "Sao em cắn to thế?", "Thế mà to àh, anh xem anh cắn có một cắn mà hết cả nửa quả đây này, cứ vội vàng như là sợ vợ ăn mất hết ấy". Họ luôn chia rất rành mạch với người khác, cái này cho hai đứa, cái này cho bọn ta, nhưng lúc nào cũng chí choé, có lẽ cái tật cắn chung cả đời không bỏ được. Tin không, đó là tình yêu của những người tóc bạc đã đầy đầu.
    - Tình yêu là khi trẻ con trên xe ngủ hết, người phụ nữ nói với chồng: "Từ khi lấy anh đến giờ, em chưa bao giờ được gối đầu ngủ trên đùi anh, mà toàn anh làm ngược lại thôi", "Chuyện quá đơn giản, tối nay về anh cho thử", "Rồi, cứ chờ đấy". Có một đứa trên xe chỉ nhắm mắt nhưng cũng phải giả vờ ngủ thật say.
    - Tình yêu là có những sáng chủ nhật giá lạnh của mùa đông, hình ảnh đọng mãi trong mắt tớ là con gái ngồi chăm chú xem một bộ phim hoạt hình, mẹ ôm con gái, cũng chăm chú y như thế. Bố ôm mẹ, tất nhiên là ôm cả con gái nữa, chăm chú và thích thú không kém hai người phụ nữ và trẻ con của mình. Cả ba tạo thành một hàng dọc tập hợp trước Tivi. Không có khoảnh khắc nào của mùa đông lại ấm áp hơn thế.
    - Tình yêu là vô vàn những đêm chờ cửa, kéo dài từ lúc mới lấy nhau, cho đến lúc đã có hai mặt con lớn đùng. Vẫn biết chồng mình dù say nhưng vẫn tỉnh cho đến khi khoá xong cửa, nhưng chỉ khi chồng đặt lưng xuống giường, người phụ nữ mới thực sự ngủ.
    ....
    Tớ nhìn thấy tình yêu từ những người phụ nữ đã mất chồng:
    - Tình yêu là những hồi tưởng, người phụ nữ thi thoảng vẫn nhớ lại và vẫn thương chồng mình vô cùng khi kí ức trôi về những ngày cuối cùng của ông. Ốm yếu, đau đớn nhưng vẫn ăn rất ngon lành bữa cơm cá người phụ nữ cả đời mình đã nấu.
    - Tình yêu tiếp tục lại là những hồi tưởng, người phụ nữ kể với cháu gái đến tuổi yêu những chuyện tình của ông của bà, chuyện làm dâu, chuyện làm mẹ, câu chuyện trải dài cả một ngày không hết. Cháu gái thấy trong mắt của những người bà một thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu. Vững tin rằng, chết, đâu phải là mất mát mãi mãi.
    - Tình yêu là những chủ nhật, người phụ nữ ra khỏi nhà, cố gắng tất bật như thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy. Tất cả các thứ đều như nhau cho đến khi người đàn ông của họ ra đi. Đơn giản bởi vì chủ nhật là ngày người đàn ông ở nhà nhiều nhất. Cái ghế, cái bàn, cái Tivi, kệ sách, bộ ấm chén, ...vv...đều đã từng như ấm hơn vào mỗi chủ nhật. Người phụ nữ sợ chủ nhật bây giờ, khi cái nào cũng lạnh.
    - Tình yêu là trong những ngày nắng hanh hao của cái mùa gợi buồn, người phụ nữ nhìn thấy con mình, họ cười hạnh phúc vì thấy hình ảnh chồng trong đó. Ai bảo cái cười ấy thua cái cười thiếu nữ trong câu thơ "Cười như mùa thu toả nắng"?
    Tớ chưa đủ trưởng thành để có thể hiểu hết về những hạnh phúc của phụ nữ. Nhưng tớ biết một điều vô cùng hiển nhiên, cứ có tình yêu, phụ nữ không bao giờ bất hạnh.
  3. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa hè, nhiều người bị cảm nắng wa, sắp tới lượt mình chưa nhỉ?
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không khác miếng kẹo cao su, lúc đầu thì ngọt bùi sau càng nhai càng thấy nhạt nhẽo đến một lúc nào đó họ cũng phải nhổ nó ra.
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích câu chuyện này, nó thật là có ý nghĩa rất lớn. Tình yêu đôi khi có cả sự hy sinh và nỗi buồn, nhg nó cũng giúp ta học được cách yêu thương, lòng nhân đạo và trên hết là hạnh phúc của đời người.
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Không hợp l? !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này