1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về trận Hambuger Hill

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi brucelee1306, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là em ko có số liệu về thương vong chính xác của phe ta, đành phải tạm thời xem số liệu của bọn Mỹ : 630 KIA. Nhưng em nghĩ nó nổ đấy thôi, ko tới đâu bác ạ, vì nó tấn công vào nơi ta chiếm giữ, địa hình ta đã quá thông thạo và hơn nữa ta đã bố trí sẵn đội hình phục kích và áp dụng lối đánh du kích nên em nghĩ phe ta thiệt hại ko nhiều. Còn ba cái phim vớ vẩn đó thì bác tin làm gì, tụi Mỹ nó làm phim thì lúc nào chẳng bôi bác đối phương, bác coi WE WERe THE SODIERS bác còn càng tức ói máu, ngoài những cảnh đánh nhau láo toét còn có 1 điểm mà ta ko chấp nhận được là cảnh quân GP bắn hàng binh Mỹ( trái với công ước Geneve), bọn nó bôi bác trắng trợn quân mình, còn tụi nó đối xử với tù binh chắc tốt hơn nên mới có 4000 tù binh CS bỏ thây tai nhà tù Phú Quốc!Còn con số thương vong của Mỹ thì con số 70 em nghĩ là chưa chính xác vì con số mất tích chưa công bố, mà sau trận đánh nó đã cho B52 ném bom hủy diệt cả ngọn đồi nên ko ai biết được có bao nhiêu xác lính Mỹ vùi thây trong đó. Theo phỏng đoán của em quân ta chết khoảng 200, còn Mỹ chết ít nhất phải 100 người!
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Các bác đừng bao giờ đặt vấn đề nghiên cứu một sự kiện qua phim truyện, bất kể phim Mỹ, Tây, ta, Nga, Tàu. Phải tìm sách vở hay ít nhất là nguồn nghiêm chỉnh trên mạng mà xem. Người làm phim truyện chỉ có ''trách nhiệm hữu hạn'' về độ chính xác thôi, vì thế phải chuẩn bị tinh thần trước để khỏi cảm thấy ''nó thế nào ấy''
  3. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bác Altus nói rất đúng, ko nên dựa theo phim ảnh để xét đoán, nhưng mà dựa theo sách vở cũng chưa chính xác lắm đâu, nhất là về vấn đề nhạy cảm như thế này, 10 cuốn ko cuốn nào giống cuốn nào! Tốt nhất là nên bàn bạc thảo luận, nghe từ 2 phía rồi suy luận .
  4. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đọc một cuốn sách nói về cách bộ đội ta chống lại cái đám "cây nhiệt đới" ở Trường Sơn. Các bác ta cho đám cây đó nghe đủ thứ từ xe chạy, người nói, xưởng sản xuất...B52 cứ thế mà đánh, ta cứ thế mà la lên trong điện đài C này đi, D kia thiệt hại nặng, Mỹ cứ thế mà cộng vào, diệt không biết bao nhiêu ********* ảo.
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thì chuyện 2 anh Mỹ bắn được 1 anh của ta thể là báo cáo lên 2 anh VC là chuyện thường mà.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Điểm cao 875 là nơi lữ đoàn dù Mỹ 173 bị thất bại nặng nề nhất.
    Sau khi các tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 1 bị đánh tan tác ở nhiều nơi trên hướng Ngọc Cam Liệt,tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn dù 173 tiến ra đỡ đòn hòng cứu nguy cho những tên lính Mĩ còn sống sót.Ngày 18-11 ,máy bay B-52 và đại bác địch ném bom và bắn phá rất ác liệt cao điểm 875 của chúng tôi.Khi khói bom,khói đạn còn mù mịt trên điểm cao,đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 2 lữ dù 173 Mỹ hăng hái tiến lên.Anh em vẫn yên lặng,kiên trì chờ địch.Khi những tên Mỹ đi đầu chỉ còn cách chiến hào ta 15-20 m,anh em đồng loạt nổ súng,80 tên chết ngay tại chỗ,1 số tên khác bị thương.Những tên sống sót bỏ xác đồng bọn,bỏ cả thương binh chạy thục mạng.Diều lệnh quân đội các nước đều quy định....
    Mờ sáng hôm sau.19-11,Mỹ lại điên cuồng cho máy bay B-52 và pháo binh trút bom đạn xuống điểm cao 875 của chúng tôi.
    Nhờ có cả một hệ thống hầm hào được chuẩn bị chu đáo,kiên cố nên khong ai việc gì.Đến 9h45'',tiểu đoàn 2 mở 1 trận tiến công quyết liệt.Những tên Mĩ lò dò tiến lên đỉnh đồi,bóng chúng thấp thoáng trong làn khói bụi mù mịt,Không 1 tiếng súng bắn trả lại.Chúng càng yên chí là VC đã bị bom đạn xoá sổ rồi.Đối với chúng,lúc này chiến thắng trên điểm cao 875 đã nằm trong tầm tay.Do vậy chúng kô dò đẫm từng bước nữa mà hò hét nhau hăng hái xông lên.Bất thình lình những đường đạn dày đặc của chiến sỹ ta quét mạnh vào những tên Mĩ to lù lù.Chiến sĩ ta đánh 1 trận giáp lá cà dũng mãnh và mưu trí.Cả 7 đợt xung phong của địch đều bị chúng ta nhử vào thế trận rồi bọc chặt chúng vào vòng vây để tiêu diệt gọn.Chúng kô sao đối phó nổi chiến thuật ....Hàng trăm xác lính Mỹ nằm chồng chất,ngổn ngang trên trận địa.Trận đánh đã diệt gọn tới mức giặc Mỹ chẳng còn tên nào thoát nạn để lấy xác chết và cứu thương binh.Có thể nói đây là 1 trong những trận đánh điển hình của chiến thuật chốt điểm kết hợp với vận động tiến công.
    Sau trận đánh 1 sô hầm hào của ta bị sạt lở,Bộ đội trnh thủ củng cố công sự.1 vài mũi chiến đấu thấy giao thông hào của mình bị sạt lở nhiều,anh em ngạy đắp lại,ngại đào thêm liền kéo xác những tên Mỹ chất cao lên làm công sự.Ban chỉ huy kịp đã thời phát hiện,tôi chỉ thị cho bộ đội phải lôi xác lính Mĩ lại thành từng đống,các tổ chiến đấu kô được đem xác lính Mĩ làm hầm che đạn cho mình.Như vậy là kô nhân đạo đối với người đã từ giã cõi đời,dù rằng....Hơn nữa,nếu còn phải chiến đấu lâu dài ở điểm cao 875 thì bộ đội kô bị ô nhiễm vì xác chết bị thối rữa.CÒn tên Mĩ nào bị thương đều được anh em đưa vào...
    Suốt ngày 21-11,15 lần tốp máy bay B52 và pháo mặt đất lại trút hàng chục tấn bom đạn xuống điểm cao 875 hòng huỷ diệt quân ta và huỷ luôn cả xác đồng bọn của chúng.1 quả bom lớn rơi vào đúng chỗ đống xác lính Mĩ.Xương thịt,đầu tóc,chân tay chúng bị bắn tứ tung khắp sườn đồi.
  7. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bác P20 nhầm sang trận Đakto, vào ngày Lễ tạ ơn rùi.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tớ cũng kô rõ lắm,chưa lấy được tài liệu của Mĩ về vụ này nên ngĩ đây là trận Hamhill.
    Theo các bác những con số trong cuốn hồi kí của thwọng tướng Đàm Văn Nguỵ có tin được kô?
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 22/03/2007
  9. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Vâng em nghĩ là bác P20 lầm rồi, vì trận HamHill diễn ra giữa ta và lữ 185 thuộc sư dù 101, ko phải lữ 173. Mà em thấy bài viết bác đăng lên có hơi ko được khách quan, em nghĩ chắc ko đáng tin vào số liệu đó (xin lỗi nhé, đó là theo ý kiếncủa em). Em nghĩ muốn có thông tin chính xác thì ta nên tìm các bài viết của các nhà báo quốc tế chứ ko nên nghe theo lời kể của các ông tướng cùa cả 2 phe vì ai mà chẳng nói quân mình là vô địch
  10. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Trận Dak To quân mình thắng hay thua vậy các bác, sao mỗi bên nói mỗi ý, ko biết tin ai

Chia sẻ trang này