1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về trận Hambuger Hill

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi brucelee1306, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác lấy đâu ra vậy? Bác tưởng quân đội mình là tụi Khơ me Đỏ chắc?
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nick mới của Nguyentin hay nguyensg vậy ?
  3. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    nguyensg mới tạo hơn 4 nick lận bác! Ko có nick này!
  4. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy nói thật đấy.Nhưng giọng điệu thì nghe hơi chối thôi.Em có một ông chú và một ông cậu đi bộ đội năm 16 tuổi.Ông đi năm 69 oánh nhau đến tận năm 79 bị thương ở chiến trường Cam mới được giải ngũ đấy ạ.Chuyện đi bộ đội mà chưa đủ tuổi là không hiếm đâu.Đấy là chưa kể những thanh niêm kê thêm tuổi để đi bộ đội.
  5. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Đấy là hoàn cảnh mà các bác! Thời đó thanh niên toàn tình nguyện ra trận mà! Có bị ép buộc như ai đó đâu, Toàn viết tâm thư bằng máu, khai thêm tuổi mà. Ông già em hồi đi bộ đội năm 71 ông nhét cả gạch vào người để đủ cân đi bôi đội nữa!
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng ku ở bển nói thiếu mất roài.
    Ở miền nam thiếu gì nguời muời mấy tuổi đã vào du kích, quân GP.
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Bác e còn cho cả gạch vào để tăng cân. Hồi đó khí thế lắm! Đến b h vẫn thấy các bác, các cụ kể rôm rả. Chiến tranh tuy khổ nhưng được cái dân mình vô tư, e ko thấy mọi người than vãn gì nhiều về khó khăn trong thời chiến. Cái gì đã qua thì cho qua. Ko hiểu sao lại có mấy cu cứ vào chọc ngóay. ^^
    Còn về vụ đồi thịt băm: Nếu e giết được cái lão đạo diễn phim đó thì tốt quá!
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    được cái xem cái phim đấy thấy nó ca ngợi lính mình phết! hết đạn rút lưỡi lê đánh giáp lá cà với lính Mỹ. Nói chung được mỗi cái đấy! Tức nhất đoạn đầu nó bôi xấu phụ nữ Việt nam mình. Mother nhà chúng nó chứ
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo cuốn : Chân dung tướng ngụy Sài Gòn của tác giả Nguyễn Đình Tiên có nói về trận " đồi thịt băm" như sau :
    Khoảng thượng tuần tháng 5/1969, sư đoàn dù 101 Mỹ mở cuộc hành quân lên vùng rừng núi A Bia ở phía tây Thừa Thiên mang cái tên khá gịât gân" Tuyết trên đỉnh núi A Pát". Khai thác tối đa ưu thế là hỏa lực, các viên tướng Mỹ cho máy bay B52 , các loại máy bay chiến đấu phản lực và trực thăng vũ trang cùng các trận địa pháo đặt ở Tà Lương, Động Ngãi, Cô A Nông trút bom đạn như " bão tuyết" xuống điểm cao 937 và vùng ngoại vi.
    .....
    Thế nhưng khi lữ đoàn 3 của cái sư đoàn dù Mỹ lừng danh này - cả Mắc Xoen Tay Lơ và Uy Liên Oét Mo Len từng thay nhau làm tư lệnh, vừa đổ bộ vào leo lên sườn dốc thì bị ăn đạn xối xả. Sau một tuần hành quân. Hàng trăm lần máy bay lên thằng kéo đến chỉ bốc được những tên lính dù bị thương , còn xác đồng bọn đành bỏ lại ngổn ngang ...
    => Thương Vong Mỹ lớn đấy chứ các bác .
    Sau còn chi tiết hài nữa là : Trung tướng Ri - Sớt Xtiu-Oen hoang mang. Và Ngô Quang Trưởng hiến kế là dùng 1 trung đội biệt kích cắm cờ Mỹ lên mỏm 937. Và ngày 23-5-1969 thì cờ cắm xong < sau khi quân GP đã rút béng đi rồi >. Và sáng hôm đó thì máy bay trực thăng Mỹ tuần hành, thấy cờ trên đỉnh núi A Bia thì ko ngớt lời khen ngợi các tướng
  10. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Vậy là con số thương vong nên xem xét lại! Còn cái gã Ngô Quang Trưởng có 1 chiêu 1 là cắm cờ cứ xài riết! Nghe nói ở QTrị lão cũng tính xài chiêu này: cho lính dù đột nah65p cắm cờ chụp hình , nhưng lại bị ta đánh trả tháo lui !

Chia sẻ trang này