1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Tu tập chân chính

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nokk, 01/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Tu tập chân chính

    Thôi coi như chủ đề bàn về tu luyện chân chính bỏ đi. Em mở quán này để các bác tài tử giai nhân cùng vào bàn luận. Em xin phục vụ trà xanh và thuốc lào để các bá được ngọt giọng. Mong các bác cùng trao đổi dựa trên tinh thần Từ Bi Hỉ Xả . Rút kinh nghiệm từ chủ đề trước thì đề nghị bác cyberkey và các bác khác không giới thiệu về một pháp môn nào cụ thể như đưa link đến pháp môn, link download tài liệu của pháp môn.. v...v. Nếu phải thuyết Pháp giảng Đạo" thì bác lấy từ chính kinh nghiệm bản thân của bản thân. "Bác giai" "bác gái" nào cảm thấy hợp nhau thi PM cho nhau để tim hiểu thêm.

    Em sửa từ Tu Luyện thành Tu Tập vì thấy chữ Tập là hành động để hướng đến cái Chân Thiện Mỹ nhiều hơn chữ Luyện.

    Bây giờ em có một thắc mắc là không biết em là ai, em từ đâu đến? Tại sao em lại cần Tu Tập và em nên bắt đầu Tu Tập thế nào?

    Xin các bác vào quán em uống trà, hút thuốc và cùng đàm đạo.
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hiểu tu tập chân phụ thì sẽ hiểu tu tập chân chính
  3. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nêu ra chủ đề này,
    "Thuyết về Pháp và giảng về Đạo" thì các bạn cần tìm đến các minh sư chân chính, dạy con người ta tu lên cao tầng. Hữu duyên thì sẽ gặp, mang theo cái tâm cầu Đạo chứ đừng cầu các thứ khác. Các Ngài sẽ an bài để bạn co cơ duyên đắc Pháp, "Phật tính nhất xuất chấn động thập phương thế giới" mà, ai ở cao tầng nhìn thấy sẽ đều muốn giúp đỡ người này, giúp đỡ vô điều kiện.
    Sinh mệnh của bạn sinh ra vốn không phải ở cái không gian vật chất nơi con người này, từ bào thai mà hình thành cái thân thể vật chất từ không gian vật chất này, giống như mặc một chiếc áo vậy, còn nhiều thân thể khác ở nhiều không gian khác. Bạn đến từ không gian vũ trụ, bạn là bạn!
    Bạn phải Tu tập vì bạn trước đây đã làm điều xấu, nên bị giáng hạ xuống cái chỗ con người này, tại cãi cõi mê nơi đầy dục vọng này nếu bạn muốn quay trở về thì đó là trân quý nhất. Bạn cần quay về vì chỗ con người là khổ, có sinh lão bệnh từ, có luân hồi. Đời này làm người nhưng đời sau có thể làm cây cỏ, hoa lá. Nếu bạn thác sinh vào tảng đá thì vạn năm cũng chả ra được nếu không bị phong hoá. Nghìn năm mới có được thân người, con người mới có thể tu luyện, động vật không được phép tu luyện, động vật mà tu luyện đến một cảnh giới nào đó đảm bảo sẽ thành ma nên không được phép, sẽ bị diệt. Vậy nên hãy biết trân trong thời gian này trong đời mà tu tập.
    Bạn bắt đầu Tu tập bằng cách nhìn vào bên trong mình, nhìn vào cái tâm của mình mà vứt bỏ đi những cái gì không tốt. Phật giáo có nói rằng "Phật ở trong tâm" có nghĩa là nhìn vào cái tâm của mình mà tu thì sẽ thành Phật. Phật gia và Đạo gia xem rằng thoát khỏi cái khổ ở đây là thoát khỏi Tam giới. Chừng nào còn trong Tam giới sẽ còn có khổ, còn có sinh lão bệnh tử, còn phải chịu luân hồi, đó là Khổ!
    Tất nhiên để tu tập được bạn cần có Pháp, cần có minh sư dẫn dắt, cần có người an bài lại đường đời cho bạn. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 01/05/2008
  4. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bác nào có kinh nghiệm về Nam Nữ Song Tu thì trình bày đi
  5. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn nào quan tâm đến Phật giáo đều có nghe về Pháp môn tu luyện Mật tông. Trong Mật tông có cái gọi là Nam nữ song tu. Tôi xin trích dẫn một bài viết sau nói về vấn đề này:
    "Mọi người đã có thể nhìn thấy trong phương pháp tu luyện Mật tông Tây Tạng, ở các hình tượng Phật điêu khắc hoặc hình hoạ, thấy một [thân] thể nam ôm một [thân] thể nữ đang tu luyện. Có những lúc hình thức biểu hiện của [thân] thể nam là Phật, đang ôm một người nữ không mặc gì cả; cũng có [lúc là] thân biến hoá của Phật, biến thành hình tượng kim cương đầu bò mặt ngựa, ôm một [thân] thể nữ cũng không mặc chút gì. Tại sao lại như thế? Trước hết chúng tôi nói rõ vấn đề này cho chư vị. Trên trái đất chúng ta, không chỉ Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nho gia, [mà] toàn thể nhân loại chúng ta, vào thời cổ đại mấy thế kỷ trước, [thì] quan niệm đạo đức của nhân loại không khác [nhau] nhiều. Do đó loại phương pháp tu luyện ấy thực ra không bắt nguồn từ trái đất này của chúng ta, nó truyền từ tinh cầu khác đến; nhưng loại phương pháp ấy thật sự có khả năng tu luyện. Thời ấy khi loại phương pháp này truyền nhập vào Trung Quốc nước ta, thì chính vì nó có bộ phận nam nữ song tu và tu luyện bí mật, [nên] không được người Trung Quốc tiếp thụ; do đó vào những năm Hội Xương [triều] đại nhà Đường đã bị hoàng đế đất người Hán tiêu diệt. Không cho phép nó lưu truyền tại Hán địa; thời ấy gọi là Đường Mật. Nhưng nó ở hoàn cảnh đặc thù nơi Tây Tạng, ở vùng đất đặc thù ấy, nó đã được lưu truyền về sau. Tu luyện kiểu như thế là vì sao? Mục đích của nam nữ song tu là cần lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bổ trợ cho nhau cùng tu, đạt đến mục đích âm dương cân bằng."
    "Tại tầng rất cao [trong] Mật tông nếu muốn dùng đến nam nữ song tu, thì hoà thượng [hoặc] lạt-ma ấy cần phải tu luyện lên đến tầng rất cao rồi. Tới lúc đó sư phụ của họ sẽ [hướng] dẫn họ tiến hành loại tu luyện này; vì tâm tính của họ rất cao, họ có thể giữ [mình] được vững, [nên] không lạc sang những điều tà. Còn đối với những người tâm tính rất thấp thì tuyệt đối không thể dùng đến [phương pháp này]; dùng đến thì sẽ nhập tà pháp, bảo đảm là vậy. Vì tâm tính có hạn, các tâm dục vọng ở cảnh giới người thường chưa bỏ, tâm sắc [dục] chưa bỏ, xích độ của tâm tính chỉ ở đó thôi, đảm bảo rằng hễ dùng một cái là tà ngay."
    "Vài năm nay có không ít khí công sư truyền giảng nam nữ song tu. Đó chẳng phải kỳ lạ? Đạo gia cũng xuất hiện phương pháp tu luyện nam nữ song tu; hơn nữa [nó] không phải xuất hiện bây giờ, [mà] bắt đầu từ [triều] đại nhà Đường. Đạo gia xuất hiện nam nữ song tu là sao? [Trong] học thuyết thái cực của Đạo gia, thân thể là tiểu vũ trụ, tự đã có âm dương. Các đại pháp chính truyền chân chính đều lưu truyền từ những niên đại hết sức xa xưa; tự ý thay đổi, tự ý cho thêm vào bất kể thứ gì đều chính là làm loạn những điều trong pháp môn ấy, làm cho nó không thể đạt mục đích tu luyện viên mãn được. Do đó [nếu] trong công pháp ấy không có những điều nam nữ song tu, thì tuyệt nhiên không thể [thực hành nam nữ song] tu; nếu dùng, thì sẽ sai lệch, sẽ xuất hiện vấn đề."

    Mật tông có thể tu ma và cũng có thể tu Phật. Do vậy họ cần tuyển chọn đồ đệ rất kỹ càng và mang độ đệ đi Mật tu, do vậy mới gọi là Mật tông. Tôi thấy thật kỳ lạ là bây giờ có rất nhiều người Tu theo Mật Tông! Liệu thời kỳ này là Mạt Pháp mà trong Phật giáo nói đến chăng?
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 01/05/2008
  6. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn nói trên đây chỉ là một cách hiểu ở tầng thấp nhất trong đầu óc tư duy thông thường của con người trong đời sống.
    Thật sự biểu tượng nam nữ cũng còn biểu tượng cho Trí Huệ và Đại Bi và về sự hợp nhất hai điều đó.
    Bạn hãy nhìn lại hình ảnh về đức Phật và các vị đại bồ tát, tại sao các vị lại giống phụ nữ quá vậy ?
    Còn phải học hỏi nhiều để hiểu ra được điều này.
    Thật sự lắm người chỉ lợi dụng hình tướng mà chẳng thật hiểu thâm ý của biểu tượng.
    Được kalachakra sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 01/05/2008
  7. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn cyberkey ạ, tớ nhắc khéo bạn tí. Bạn nokk khi mở topic này có nói là kô đưa link đến pháp môn nào cả. Trước bạn có cái link tới trang pháp luân. Bi giờ bạn lại nhét cái link đó dưới chữ Phật Pháp Vô Biên. Xem ra kô đươc quang minh chính đại lắm.
    Tớ thì kô bài bác gì cái món pháp luân của bác cả. Vì tớ kô biết gì nhiều về nó. Nhưng thấy những anh em tập luyện có kn có vẻ phản đối, thông tin đại chúng trước đây cũng chống lại bác. Chỉ có những người mới tìm hiểu chưa biết gì nhiều thì muốn xem thôi. Vậy bác cứ giới thiệu những kn của bản thân chứ ko nên truyền giáo trên này làm gì.
  8. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời,
    Tôi vừa nói hiểu biết của tôi về Nam Nữ Song Tu. Bạn có nói về chữ Tu trong đó nên tôi có nói những điều trong Mật Tông vì nó liên quan đến tu luyện. Tôi không hề bàn về cái mà bạn nhắc đến là "Biểu tượng". Hình ảnh về Đức Phật và các vị Bồ tát chỉ là hình tướng mà con người nhìn thấy, là biểu hiện tại tầng cõi người là như vậy.
    "Vị Phật A-Di-Ðà thật sự đó thì trông giống như khoảng hai mươi tuổi, Quan Âm Bồ Tát thì khoảng mười bẩy, mười tám tuổi, và Ðại-Thế-Chí Bồ Tát thì khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Bởi vì khái niệm của con người thì cho rằng một người chững chạc ổn định là khoảng bốn mươi tuổi mà, đã đến cái tuổi mà không bị mê hoặc nữa, cho nên hình tượng của họ đã được tạo dựng ra thành như thế. Nhưng ở trên Trời, tư tưởng của vị Thần là do trí tuệ và cảnh giới của tầng thứ quyết định, từ bi và trí tuệ của Thần không phải là do tuổi tác mà quyết định, người thường luôn luôn là dùng nhận thức của người thường."
    Bạn có những hiểu biết thâm sâu gì về Nam Nữ Song Tu mời bạn trình bày, tôi rất muốn được tham khảo.
    Xin cảm ơn.
    Được cyberkey sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 01/05/2008
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    http://www7.ttvnol.com/forum/hocthuat/992809.ttvn
    Đếi nhé bác Cyberkey. Em Marketing cho bác đếi nhá. Mà bác mượn nick của bạn từ năm ngoái cơ à. Cũg lâu rùi nhỉ
  10. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể nói cụ thể hơn là không gian vũ trụ là chỗ nào không? Cái không gian ấy cần kết hợp với cái gì thì tạo ra em? Cái thời điểm mà khi em mới được tạo ra thì em ở dạng nào? Bây giờ tu tập để quay lại không gian ấy hay là đi đâu?
    Về điểm này em thấy bác có vẻ mâu thuẫn. Đời này làm người nhưng đời sau có thể làm cỏ cây hoa lá thì không lẽ gì đời trước là động vật mà đời sau không làm người được. Theo bác thì trước khi có thân người thì ?ongười? ở dạng nào? Muôn loài đều là chúng sinh, tuy nhiên phật tính của chúng sinh là khác nhau. Vì thế em vẫn không hiểu chuyện diệt động vật của bác. Nếu những con vật tu tập theo chính pháp thì có thành ma không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này