1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bnj chưa yêu thật sự đâu, có mấy người nói, khi đã yêu thì sẽ không có gì chi cắt được đôi ta. Thế mà chỉ vì chuyện đó mà bye bye thì hê hê. Hè hè, thấy thương cho bạn trai đó ghê, mất bao nhiêu là chi phí tình trường mà lại chẳng được cái mốc gì, tôi nghiệp nó quá.hé hé. Bon con gái thì cứ ở đó mà nhận lộc, hễ thấy có cớ hay chàng khác đẹp trai hơn là xù. he he. Công nhận con gái nhiều khi còn đễu hơn con trai. Chắc là anh trai ấy không muốn làm tổn thương bạn, muốn giữ gìn cho bạn nên phải đi giải quyết nhu cầu ở nới khác nên mới .... ra nông nỗi như thế....... hê hê.
    Thế sao bạn biết được là anh ta xxx . Hay là thằng bạn của anh ta nói đễu vậy, để nhảy vào chinh phục bạn, hất cẳng anh kia.
    Các chàng trai đôi khi cũng dại dột lắm. Đi chơi về mà cái miệng cứ bô bô đêm ra khoe, mà đâu có biết rằng nhiều thằng mất dạy nó chỉ chờ có cai tin ấy để nó đá ra sông uống nước. hê hê
  2. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì khỏi phải nói rồi, tôi nghi ngờ có mấy thằng cha đang chửi bới **** ào ào ở trong đây, nhưng thực ra ở ngoài đời nó lại chơi ầm ầm, ai biết được, các bác nhẽ. Đúng là mấy thăng cha đó vừa ăn cướp, vừa la làng. Đã đi chơi về lại còn lên mặt dạy đời y như mấy ông thầy, đùng là đò đạo đức giả.
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì khỏi phải nói rồi, tôi nghi ngờ có mấy thằng cha đang chửi bới **** ào ào ở trong đây, nhưng thực ra ở ngoài đời nó lại chơi ầm ầm, ai biết được, các bác nhẽ. Đúng là mấy thăng cha đó vừa ăn cướp, vừa la làng. Đã đi chơi về lại còn lên mặt dạy đời y như mấy ông thầy, đùng là đò đạo đức giả.
  4. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi đọc từ đầu topic đế chue, cú thấy ai chơi **** là họ ghê tởm cơ mà, còn mấy người này thì được miễn à. À , thì ra là vây, tài năng thì được loại trừ, được chơi gái mà không bị phê phán bà con ơi ( theo quan điểm của Noa) .Nếu bạn bảo họ trân trọng những phần khác của họ thì những phần xấu thì chắc họ cũng phải ghê tởm chứ. Phải cần bằng chứ, nếu quý mến họ bởi tài năng thì tật xấu cũng phải " ghê tởm" chứ ( Mấy từ đại loại như ghê tởm không phait la tôi muốn nói, mà la tôi nói theo cách của mấy bạn wr trên).
    Thật là hết chỏ nói.
    Nói tóm lại, **** là người, ko đáng bị ghê tởm. Còn bâcnó nhu ầu mạnh quá thì cứ đi chơi, chỉ có điều à nhớ mang theo áo mưa, không thôi thì chết đấy.
    Mấy người họ chê bai là vì họ có vợ, đêm đêm mưa rơi mà thằng nhỏ lại lên, họ chỉ cần quay sang cái là có vợ ngay bênh cạnh rồi.
    Con anh em mình thì đang cô đơn, lạnh lẽo, con gái thì ngay cang kiêu căng, lấy đâu mà tim ra ********. Thôi mặc kê họ Trường hợp nêu nhưmà không có ****, tôi hỏi mấy bác nhé, mấy bác chưa có vợ, chưa có người yêu, mà tiền thì lúc nào cung sẵn có trong túi thì các bác xử lý nhue thế nào. he he. Tự làm bằng taynhiều cũng chán, trong khi bà con ngoài đường thì cứ ôm cứng ngắc, ai chịu nói. Nên phải tìm chổ nào để uỳnh chéo một cái. Do đó, nếu mà không có **** thì ối bắc phải vào tù vì tội hiếp dâm đấy. he he
  5. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi đọc từ đầu topic đế chue, cú thấy ai chơi **** là họ ghê tởm cơ mà, còn mấy người này thì được miễn à. À , thì ra là vây, tài năng thì được loại trừ, được chơi gái mà không bị phê phán bà con ơi ( theo quan điểm của Noa) .Nếu bạn bảo họ trân trọng những phần khác của họ thì những phần xấu thì chắc họ cũng phải ghê tởm chứ. Phải cần bằng chứ, nếu quý mến họ bởi tài năng thì tật xấu cũng phải " ghê tởm" chứ ( Mấy từ đại loại như ghê tởm không phait la tôi muốn nói, mà la tôi nói theo cách của mấy bạn wr trên).
    Thật là hết chỏ nói.
    Nói tóm lại, **** là người, ko đáng bị ghê tởm. Còn bâcnó nhu ầu mạnh quá thì cứ đi chơi, chỉ có điều à nhớ mang theo áo mưa, không thôi thì chết đấy.
    Mấy người họ chê bai là vì họ có vợ, đêm đêm mưa rơi mà thằng nhỏ lại lên, họ chỉ cần quay sang cái là có vợ ngay bênh cạnh rồi.
    Con anh em mình thì đang cô đơn, lạnh lẽo, con gái thì ngay cang kiêu căng, lấy đâu mà tim ra ********. Thôi mặc kê họ Trường hợp nêu nhưmà không có ****, tôi hỏi mấy bác nhé, mấy bác chưa có vợ, chưa có người yêu, mà tiền thì lúc nào cung sẵn có trong túi thì các bác xử lý nhue thế nào. he he. Tự làm bằng taynhiều cũng chán, trong khi bà con ngoài đường thì cứ ôm cứng ngắc, ai chịu nói. Nên phải tìm chổ nào để uỳnh chéo một cái. Do đó, nếu mà không có **** thì ối bắc phải vào tù vì tội hiếp dâm đấy. he he
  6. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Biết bạn trai quan hệ từ rất lâu rồi thì có cái quái gì mà sốc, phức tạp quá, suy nghĩ cho nó thoáng đi mấy em, nếu biết bạn trai quan hệ với người yêu cũ rồi thì chắc là sốc nhiều lắm đấy nhỉ? .
    Tóm lại là các bác trai đừng có dại mà để lộ, mà có lộ thì thiếu quái gì cách bảo là chưa, nếu ko chối được thì cũng chẳng sao cả, cứ ngang nhiên mà nhận, phải nói cho người yêu hiểu việc đó chẳng có quái gì cả, còn nếu em ấy nhất quyết ko hiểu thì bỏ là xứng đáng
  7. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Biết bạn trai quan hệ từ rất lâu rồi thì có cái quái gì mà sốc, phức tạp quá, suy nghĩ cho nó thoáng đi mấy em, nếu biết bạn trai quan hệ với người yêu cũ rồi thì chắc là sốc nhiều lắm đấy nhỉ? .
    Tóm lại là các bác trai đừng có dại mà để lộ, mà có lộ thì thiếu quái gì cách bảo là chưa, nếu ko chối được thì cũng chẳng sao cả, cứ ngang nhiên mà nhận, phải nói cho người yêu hiểu việc đó chẳng có quái gì cả, còn nếu em ấy nhất quyết ko hiểu thì bỏ là xứng đáng
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Thế đang bàn luận về ****, chắc chúng ta cũng bàn về chuyện xxx của họ chắc, làm gì có chuyện đó, chỉ nói đến chuyện của họ chứ làm gì có chuyện nói đến họ chơi như thế nào..... Nếu nói đến thì chắc lock nick từ lâu rồi. Truyện kiều cũng vậy, nêu trong truyện mà tả những chuyện xxx thì thanh ra truyện xxx à. Bạn nói vo lý thật. Thế các cô **** ngày nay đối nhân xử thế như thê nào mà bị ghê tởm vậy. Họ cũng là người bình thường thôi. Cũng ăn, cũng uống, cũng sống.
    Trong truyện Kiều, Kiều bị khổ sở vì tú bà thì ngay nay các cô ấy cũng khổ sở vì bảo kê đấy thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn những nhân vật bạn đưa ra, người ta trân trọng vì phần khác của con người họ, chứ ko phải ai cũng suốt ngày nghĩ đến chữ ******** đâu. Nếu Beckham đứng trước mặt tôi, tôi cũng rú lên ầm ĩ, ôm hôn rối rit, vì tôi ko nghĩ đến chuyện sẽ ******** với anh ta, mà chỉ đơn giản là tôi có cơ hội trưóc một tài năng.
    [/QUOTE]
    Sao tôi đọc từ đầu topic đế chue, cú thấy ai chơi **** là họ ghê tởm cơ mà, còn mấy người này thì được miễn à. À , thì ra là vây, tài năng thì được loại trừ, được chơi gái mà không bị phê phán bà con ơi ( theo quan điểm của Noa) .Nếu bạn bảo họ trân trọng những phần khác của họ thì những phần xấu thì chắc họ cũng phải ghê tởm chứ. Phải cần bằng chứ, nếu quý mến họ bởi tài năng thì tật xấu cũng phải " ghê tởm" chứ ( Mấy từ đại loại như ghê tởm không phait la tôi muốn nói, mà la tôi nói theo cách của mấy bạn wr trên).
    Thật là hết chỏ nói.
    Nói tóm lại, **** là người, ko đáng bị ghê tởm. Còn bâcnó nhu ầu mạnh quá thì cứ đi chơi, chỉ có điều à nhớ mang theo áo mưa, không thôi thì chết đấy.
    Mấy người họ chê bai là vì họ có vợ, đêm đêm mưa rơi mà thằng nhỏ lại lên, họ chỉ cần quay sang cái là có vợ ngay bênh cạnh rồi.
    Con anh em mình thì đang cô đơn, lạnh lẽo, con gái thì ngay cang kiêu căng, lấy đâu mà tim ra ********. Thôi mặc kê họ Trường hợp nêu nhưmà không có ****, tôi hỏi mấy bác nhé, mấy bác chưa có vợ, chưa có người yêu, mà tiền thì lúc nào cung sẵn có trong túi thì các bác xử lý nhue thế nào. he he. Tự làm bằng taynhiều cũng chán, trong khi bà con ngoài đường thì cứ ôm cứng ngắc, ai chịu nói. Nên phải tìm chổ nào để uỳnh chéo một cái. Do đó, nếu mà không có **** thì ối bắc phải vào tù vì tội hiếp dâm đấy. he he
    [/QUOTE] *
    Bạn hiểu sai ý mình rồi, ý mình thì chỉ cho rằng, Kiều là một nhân vật ko mang khía cạnh "****" thôi. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ là mình cho rằng mình thấy ghê tởm **** thì bạn nhầm rồi. Mình chỉ ko hiểu tại sao đàn ông có thể quan hệ ******** với họ một cách thoải mái được. Ý mình là, một ******** ko tình yêu, lại thêm khoản "thanh toán hoá đơn sau khi dùng" nữa, thật chẳng có gì hay ho cả ---> điều mình lăn tăn ở đây là đàn ông kia, đâu phải gái bán hoa!!!!!!!!
    Còn nếu nói về các cô gái làm tiền, mình nghĩ trong số họ có nhiều người đáng thương đấy, nhưng có lẽ ko chiếm phần đông, mà phần đông là những cô gái lười lao động, hoặc sống theo thói quen. Hồi trước nhà tớ ở một khu tập thể nghèo, cũng nhiều cô gái làm trong cac quán "... ôm", trong cuộc sống hàng ngày, họ ko có gì đáng ghét cả. Mình ko đụng chạm gì đến họ, họ ko đụng chạm gì đến mình. Thậm chí, đối với những người hiền lành, trí thức, họ thể hiện sự tôn trọng --> mình cũng thấy tôn trọng họ vì họ tôn trọng mình. Nói lòng vòg một lúc, thấy linh tinh quá. Túm lại,những cô gái bán hoa, có đáng ghê tởm hay ko, đấy là do con người họ quyết định, chứ ko phải do nghề nghiệp (cái này thì cũng giống bao nhiêu người khác)
    Còn bạn nói người nổi tiếng thì được xyz gì đó, thì ko hiểu bạn có cố tình hiểu sai tôi ko. Chuyện nào đi chuyện đấy, nếu anh ta giỏi, công nhận anh ta giỏi --> tôi thấy ngưỡng mộ anh ta vì anh ta giỏi. CHấm hết. Còn chuyện anh ta lăng nhăng, hay quan hệ với ai đó, chẳng lẽ lại phải nói lại?? Tôi đã nói là " ĐÀN ÔNG quan hệ với **** ---> tôi thấy ko bt". Anh ta cũng là đàn ông --> ko thoát khỏi câu nói đó. Chính bạn mới là người tạo ra sự cách biệt giữa Bk và những người đàn ông khác.
    Có một ai đó ở trên đã nói "tôi có những người bạn cũng qhtd với gái mại dâm, ở ngoài đời họ vẫn là những người tốt, công việc tốt và là ngưòi bạn tốt". Tôi đồng ý với quan điểm đó, chỉ muốn thêm một điều là: bạn tốt thì ok, nhưng người yêu thì quên đi. Nghĩ đến chuyện anh ta đã quan hệ với gái mại dâm, tự hỏi, anh ta xxx với mình, vì tình yêu, hay vì thằng nhỏ của anh ta ---> mất hứng!!!!!!!!!!!
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Thế đang bàn luận về ****, chắc chúng ta cũng bàn về chuyện xxx của họ chắc, làm gì có chuyện đó, chỉ nói đến chuyện của họ chứ làm gì có chuyện nói đến họ chơi như thế nào..... Nếu nói đến thì chắc lock nick từ lâu rồi. Truyện kiều cũng vậy, nêu trong truyện mà tả những chuyện xxx thì thanh ra truyện xxx à. Bạn nói vo lý thật. Thế các cô **** ngày nay đối nhân xử thế như thê nào mà bị ghê tởm vậy. Họ cũng là người bình thường thôi. Cũng ăn, cũng uống, cũng sống.
    Trong truyện Kiều, Kiều bị khổ sở vì tú bà thì ngay nay các cô ấy cũng khổ sở vì bảo kê đấy thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn những nhân vật bạn đưa ra, người ta trân trọng vì phần khác của con người họ, chứ ko phải ai cũng suốt ngày nghĩ đến chữ ******** đâu. Nếu Beckham đứng trước mặt tôi, tôi cũng rú lên ầm ĩ, ôm hôn rối rit, vì tôi ko nghĩ đến chuyện sẽ ******** với anh ta, mà chỉ đơn giản là tôi có cơ hội trưóc một tài năng.
    [/QUOTE]
    Sao tôi đọc từ đầu topic đế chue, cú thấy ai chơi **** là họ ghê tởm cơ mà, còn mấy người này thì được miễn à. À , thì ra là vây, tài năng thì được loại trừ, được chơi gái mà không bị phê phán bà con ơi ( theo quan điểm của Noa) .Nếu bạn bảo họ trân trọng những phần khác của họ thì những phần xấu thì chắc họ cũng phải ghê tởm chứ. Phải cần bằng chứ, nếu quý mến họ bởi tài năng thì tật xấu cũng phải " ghê tởm" chứ ( Mấy từ đại loại như ghê tởm không phait la tôi muốn nói, mà la tôi nói theo cách của mấy bạn wr trên).
    Thật là hết chỏ nói.
    Nói tóm lại, **** là người, ko đáng bị ghê tởm. Còn bâcnó nhu ầu mạnh quá thì cứ đi chơi, chỉ có điều à nhớ mang theo áo mưa, không thôi thì chết đấy.
    Mấy người họ chê bai là vì họ có vợ, đêm đêm mưa rơi mà thằng nhỏ lại lên, họ chỉ cần quay sang cái là có vợ ngay bênh cạnh rồi.
    Con anh em mình thì đang cô đơn, lạnh lẽo, con gái thì ngay cang kiêu căng, lấy đâu mà tim ra ********. Thôi mặc kê họ Trường hợp nêu nhưmà không có ****, tôi hỏi mấy bác nhé, mấy bác chưa có vợ, chưa có người yêu, mà tiền thì lúc nào cung sẵn có trong túi thì các bác xử lý nhue thế nào. he he. Tự làm bằng taynhiều cũng chán, trong khi bà con ngoài đường thì cứ ôm cứng ngắc, ai chịu nói. Nên phải tìm chổ nào để uỳnh chéo một cái. Do đó, nếu mà không có **** thì ối bắc phải vào tù vì tội hiếp dâm đấy. he he
    [/QUOTE] *
    Bạn hiểu sai ý mình rồi, ý mình thì chỉ cho rằng, Kiều là một nhân vật ko mang khía cạnh "****" thôi. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ là mình cho rằng mình thấy ghê tởm **** thì bạn nhầm rồi. Mình chỉ ko hiểu tại sao đàn ông có thể quan hệ ******** với họ một cách thoải mái được. Ý mình là, một ******** ko tình yêu, lại thêm khoản "thanh toán hoá đơn sau khi dùng" nữa, thật chẳng có gì hay ho cả ---> điều mình lăn tăn ở đây là đàn ông kia, đâu phải gái bán hoa!!!!!!!!
    Còn nếu nói về các cô gái làm tiền, mình nghĩ trong số họ có nhiều người đáng thương đấy, nhưng có lẽ ko chiếm phần đông, mà phần đông là những cô gái lười lao động, hoặc sống theo thói quen. Hồi trước nhà tớ ở một khu tập thể nghèo, cũng nhiều cô gái làm trong cac quán "... ôm", trong cuộc sống hàng ngày, họ ko có gì đáng ghét cả. Mình ko đụng chạm gì đến họ, họ ko đụng chạm gì đến mình. Thậm chí, đối với những người hiền lành, trí thức, họ thể hiện sự tôn trọng --> mình cũng thấy tôn trọng họ vì họ tôn trọng mình. Nói lòng vòg một lúc, thấy linh tinh quá. Túm lại,những cô gái bán hoa, có đáng ghê tởm hay ko, đấy là do con người họ quyết định, chứ ko phải do nghề nghiệp (cái này thì cũng giống bao nhiêu người khác)
    Còn bạn nói người nổi tiếng thì được xyz gì đó, thì ko hiểu bạn có cố tình hiểu sai tôi ko. Chuyện nào đi chuyện đấy, nếu anh ta giỏi, công nhận anh ta giỏi --> tôi thấy ngưỡng mộ anh ta vì anh ta giỏi. CHấm hết. Còn chuyện anh ta lăng nhăng, hay quan hệ với ai đó, chẳng lẽ lại phải nói lại?? Tôi đã nói là " ĐÀN ÔNG quan hệ với **** ---> tôi thấy ko bt". Anh ta cũng là đàn ông --> ko thoát khỏi câu nói đó. Chính bạn mới là người tạo ra sự cách biệt giữa Bk và những người đàn ông khác.
    Có một ai đó ở trên đã nói "tôi có những người bạn cũng qhtd với gái mại dâm, ở ngoài đời họ vẫn là những người tốt, công việc tốt và là ngưòi bạn tốt". Tôi đồng ý với quan điểm đó, chỉ muốn thêm một điều là: bạn tốt thì ok, nhưng người yêu thì quên đi. Nghĩ đến chuyện anh ta đã quan hệ với gái mại dâm, tự hỏi, anh ta xxx với mình, vì tình yêu, hay vì thằng nhỏ của anh ta ---> mất hứng!!!!!!!!!!!
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quá bình thường, từ xưa đến nay đều như thế mà, nhu cầu sinh lý, ai thích thì đi mà ko thích thì thôi
    Nói chung những người ko đi,đa phần là yếu sinh lý hoặc rất nhút nhát

Chia sẻ trang này