1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em gái à...chuyện đời khó nói lắm. Nói chung hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Tất nhiên là ko thích rồi, nhưng nhiều lúc có điều kiện đổi nghề họ lại ko chịu đổi mới chết chứ. Cũng có người được bố mẹ cho học hành tử tế mà ko chịu học, ko chịu làm chỉ muốn hưởng thụ nên chỉ có nghề đó là nhanh có tiền lại nhàn nhạ... có điều hơi bấp bênh vì chỉ làm được vài năm. Có các chị em từ trường phục hồi nhân phẩm ra chịu khó làm ăn đàng hoàng nhưng cũng có người quay trở về nghề cũ vì quen mùi rồi. Nói chung là cũng đáng thương và đáng trách.
  2. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta được bố mẹ cho đi học nhưng không có khả năng để học thì sao? Cũng cứ phải cố học à?
  3. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta được bố mẹ cho đi học nhưng không có khả năng để học thì sao? Cũng cứ phải cố học à?
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vì là vài lời quê chắp nhặt (theo chính tả tôi hiểu là nhặt nhạnh chỗ khác chắp vá lại với nhau), nên đồng chí lúc nào nghĩ ra lời lẽ của đồng chí thì nói nhé. Riêng về những vấn đề như thế này, nên tìm hiểu rõ quan điểm của những người thân trong gia đình như thế nào đã rồi hẵng phát biểu. Tôi đảm bảo, những người nói MD là bình thường, gần như chẳng có ai dám nói điều này với bố mẹ hoặc bạn gái, chỉ dám nói ở những diễn đàn mà thôi. Nguyên nhân cũng không quá khó hiểu.
  5. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vì là vài lời quê chắp nhặt (theo chính tả tôi hiểu là nhặt nhạnh chỗ khác chắp vá lại với nhau), nên đồng chí lúc nào nghĩ ra lời lẽ của đồng chí thì nói nhé. Riêng về những vấn đề như thế này, nên tìm hiểu rõ quan điểm của những người thân trong gia đình như thế nào đã rồi hẵng phát biểu. Tôi đảm bảo, những người nói MD là bình thường, gần như chẳng có ai dám nói điều này với bố mẹ hoặc bạn gái, chỉ dám nói ở những diễn đàn mà thôi. Nguyên nhân cũng không quá khó hiểu.
  6. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giáo thì chỉ giáo. Vote cho câu 4*
    Như nước Đại Việt ta "từ thuở trước" -->> lầu xanh, kĩ viện...
    Vốn xưng "nền văn hiến đã lâu". -->> nhà trọ, karaOKe...
    Không chỉ riêng nước ta, mà tất cả trên thế giới đều vậy, đều phải duy trì nòi giống........ --->> nhu cầu sinh lý-->> ai ma khồng có ******** và cung không muốn xxx thì cắt đi là ok.
    [quote -noa: Mình chỉ ko hiểu tại sao đàn ông có thể quan hệ ******** với họ một cách thoải mái được. Ý mình là, một ******** ko tình yêu, lại thêm khoản "thanh toán hoá đơn sau khi dùng" nữa, thật chẳng có gì hay ho cả ---> điều mình lăn tăn ở đây là đàn ông kia, đâu phải gái bán hoa!!!!!!!!
    [/QUOTE]
    Bàn về đàn ông thì bàn về bàn về đàn ông.
    Tất nhiên, khi tìm đến **** chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinhlý thôi, chứ làm gì có yêu, kemuangười bán thôi mà. Mà bạn là boy hay girl vậy. Nếu bạn là girl thì bạn không hiểu được là đúng thôi.
    - Nếu bạn là girl thì hề hề, tôi nói chuyện này vậy. Tại sao con gái lai hay yêu sớm nhĩ. Hồi học cấp 3,lớp 11,12 thì con trai đã mấy thằng nào yêu đâu. Thậm chí còn nai tơ, chả biết gì về chuyện ấy kia, trongkhi các girl thì, hì hì, bồ bịch tèle, thậm chí đã qua vài dời kia ( tất nhiên không phải girl nào cũng vậy, nhưng trường hợp tôi nói là đa số). Có phải là vì con gái dậy thì trước con trai 3 năm không, nên nó iu sớm thôi,làm sao nó chịu noỏi được sự cô đơn............ nói ít hiểu nhiều nhé.
    -Còn nếu bạn là con trai thì coi đây này
    Vêcài này tôi đã viết, tôi copylại vậy :
    Bạn phải đọc kỹ và suy nghĩ sâu vào vấn đề ,chứ đừng có đọc lướt qua rồi vôi vàng phản bác. Bạn thử phân tích, xét các trường hợp như tôi nói trên thử. ok
    Được camonaresi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 08/08/2004
  7. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giáo thì chỉ giáo. Vote cho câu 4*
    Như nước Đại Việt ta "từ thuở trước" -->> lầu xanh, kĩ viện...
    Vốn xưng "nền văn hiến đã lâu". -->> nhà trọ, karaOKe...
    Không chỉ riêng nước ta, mà tất cả trên thế giới đều vậy, đều phải duy trì nòi giống........ --->> nhu cầu sinh lý-->> ai ma khồng có ******** và cung không muốn xxx thì cắt đi là ok.
    [quote -noa: Mình chỉ ko hiểu tại sao đàn ông có thể quan hệ ******** với họ một cách thoải mái được. Ý mình là, một ******** ko tình yêu, lại thêm khoản "thanh toán hoá đơn sau khi dùng" nữa, thật chẳng có gì hay ho cả ---> điều mình lăn tăn ở đây là đàn ông kia, đâu phải gái bán hoa!!!!!!!!
    [/QUOTE]
    Bàn về đàn ông thì bàn về bàn về đàn ông.
    Tất nhiên, khi tìm đến **** chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinhlý thôi, chứ làm gì có yêu, kemuangười bán thôi mà. Mà bạn là boy hay girl vậy. Nếu bạn là girl thì bạn không hiểu được là đúng thôi.
    - Nếu bạn là girl thì hề hề, tôi nói chuyện này vậy. Tại sao con gái lai hay yêu sớm nhĩ. Hồi học cấp 3,lớp 11,12 thì con trai đã mấy thằng nào yêu đâu. Thậm chí còn nai tơ, chả biết gì về chuyện ấy kia, trongkhi các girl thì, hì hì, bồ bịch tèle, thậm chí đã qua vài dời kia ( tất nhiên không phải girl nào cũng vậy, nhưng trường hợp tôi nói là đa số). Có phải là vì con gái dậy thì trước con trai 3 năm không, nên nó iu sớm thôi,làm sao nó chịu noỏi được sự cô đơn............ nói ít hiểu nhiều nhé.
    -Còn nếu bạn là con trai thì coi đây này
    Vêcài này tôi đã viết, tôi copylại vậy :
    Bạn phải đọc kỹ và suy nghĩ sâu vào vấn đề ,chứ đừng có đọc lướt qua rồi vôi vàng phản bác. Bạn thử phân tích, xét các trường hợp như tôi nói trên thử. ok
    Được camonaresi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 08/08/2004
  8. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chuyện ấy ai dám nói với bố mẹ,mà bố lo đi lam kiếm tiền, nhiều khimuốn ký được hợp đồng, phải tiếp khách, phải karaOKe, thế bố về bố kể với mẹ chắc. hê hê. Trước khi làm bố, các ông bố cũng đã tưnglà thanh niên, cũng đã từng trải mùi đời rồi mới thành đạt được, rồi cuới vọ mới sinh ra mình chứ.
    Đó là bậc tiền bối,mình phải kính trọng, không nên dùng các từ vô lễ, hê hê. Tôi ủng hộ acythl, các cụ ngày xưa vùi hoa dâpliễu, chứ không phải là chơi gái ầm ầm, he he
  9. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chuyện ấy ai dám nói với bố mẹ,mà bố lo đi lam kiếm tiền, nhiều khimuốn ký được hợp đồng, phải tiếp khách, phải karaOKe, thế bố về bố kể với mẹ chắc. hê hê. Trước khi làm bố, các ông bố cũng đã tưnglà thanh niên, cũng đã từng trải mùi đời rồi mới thành đạt được, rồi cuới vọ mới sinh ra mình chứ.
    Đó là bậc tiền bối,mình phải kính trọng, không nên dùng các từ vô lễ, hê hê. Tôi ủng hộ acythl, các cụ ngày xưa vùi hoa dâpliễu, chứ không phải là chơi gái ầm ầm, he he
  10. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đặt tôi ở địa vị ấy à?Thế thì tôi sẽ thấy nhục nhã lắm.Tìm mọi cách thoát ra khỏi cái chốn nhơ bẩn ấy mà làm nghề gì khác cũng đuợc miễn là được mọi người tôn trọng.Tiền kiếm ít thôi nhưng miễn sao mọi người nhìn vào mình với một con mắt khác .... Điều đáng bàn ở đây là lắm kẻ cứ đổ tại số phận xô đẩy nên phải đến với nghề đấy,số phận cái quái gì,bước chân vào nghề thấy tiền kiếm dễ,ăn trắng mặc trơn nên có thể dứt ra,hoàn lương lại cũng chẳng muốn...
    Sao tranganh không tự đặt mình vào những gia đình bất hạnh,chồng chán cơm thèm phở đi với lũ **** để rồi xem có ghê tởm cả chồng mình và cả con **** đấy hay không?

Chia sẻ trang này