1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đặt tôi ở địa vị ấy à?Thế thì tôi sẽ thấy nhục nhã lắm.Tìm mọi cách thoát ra khỏi cái chốn nhơ bẩn ấy mà làm nghề gì khác cũng đuợc miễn là được mọi người tôn trọng.Tiền kiếm ít thôi nhưng miễn sao mọi người nhìn vào mình với một con mắt khác .... Điều đáng bàn ở đây là lắm kẻ cứ đổ tại số phận xô đẩy nên phải đến với nghề đấy,số phận cái quái gì,bước chân vào nghề thấy tiền kiếm dễ,ăn trắng mặc trơn nên có thể dứt ra,hoàn lương lại cũng chẳng muốn...
    Sao tranganh không tự đặt mình vào những gia đình bất hạnh,chồng chán cơm thèm phở đi với lũ **** để rồi xem có ghê tởm cả chồng mình và cả con **** đấy hay không?
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Cứ ví dụ tôi có chồng và chồng tôi đi với **** đi . Lúc đấy tôi thấy tôi là đứa có lỗi không biết giữ chồng , rồi ko chiều chồng đủ để đến mức chồng tôi phải đi tìm gái , bạn à . Còn hội **** cũng chỉ vì chồng tôi muốn thôi. Nếu chồng tôi ko muốn thì cũng làm gì có cô **** nào ?
    Còn tôi nói bạn đặt địa vị để hiểu con người ta rồi tại sao họ lại hành động như vậy ? Ấy vậy bạn lại kêu là nhục nhã mà bạn muốn thoát ra ngay nếu bạn là vậy . Ơ thế thì nghe dễ quá, ai cũng nghĩ được như bạn thì quá tốt . Nhưng đời nó có dễ vậy đâu, cái nghề này của nó cũng ko dễ như bạn nghĩ đâu . Hội **** cũng có bảo kê bảo keo của nó . Dính vào rồi mà bỏ đi a'' ? Bọn nó chẳng đánh cho dần xương . Lúc đấy thì ko hiểu bạn nghĩ gì ?
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Cứ ví dụ tôi có chồng và chồng tôi đi với **** đi . Lúc đấy tôi thấy tôi là đứa có lỗi không biết giữ chồng , rồi ko chiều chồng đủ để đến mức chồng tôi phải đi tìm gái , bạn à . Còn hội **** cũng chỉ vì chồng tôi muốn thôi. Nếu chồng tôi ko muốn thì cũng làm gì có cô **** nào ?
    Còn tôi nói bạn đặt địa vị để hiểu con người ta rồi tại sao họ lại hành động như vậy ? Ấy vậy bạn lại kêu là nhục nhã mà bạn muốn thoát ra ngay nếu bạn là vậy . Ơ thế thì nghe dễ quá, ai cũng nghĩ được như bạn thì quá tốt . Nhưng đời nó có dễ vậy đâu, cái nghề này của nó cũng ko dễ như bạn nghĩ đâu . Hội **** cũng có bảo kê bảo keo của nó . Dính vào rồi mà bỏ đi a'' ? Bọn nó chẳng đánh cho dần xương . Lúc đấy thì ko hiểu bạn nghĩ gì ?
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bạn tranganh16 nói chuyện như là rõ lắm nhỉ?Chuyện khác thì tôi không rõ chứ chuyện **** bỏ nghề thì tôi biết-chơi thân với mấy em **** mà.**** sống khác người bình thường lắm bạn ạ,loại cuộc sống không cần biết ngày mai,sống mà không biết mình sống vì cái gì.Và cũng chả biết làm gì khác để sống-đành tiếp tục đến khi hết thời hoặc may mắn nếu được tồn tại theo kiểu gái bao.Người ta gọi đây là một kiểu lười lao động
    Mà tại sao **** hoàn lương toàn chọn làm nghề thợ may thế nhỉ?
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bạn tranganh16 nói chuyện như là rõ lắm nhỉ?Chuyện khác thì tôi không rõ chứ chuyện **** bỏ nghề thì tôi biết-chơi thân với mấy em **** mà.**** sống khác người bình thường lắm bạn ạ,loại cuộc sống không cần biết ngày mai,sống mà không biết mình sống vì cái gì.Và cũng chả biết làm gì khác để sống-đành tiếp tục đến khi hết thời hoặc may mắn nếu được tồn tại theo kiểu gái bao.Người ta gọi đây là một kiểu lười lao động
    Mà tại sao **** hoàn lương toàn chọn làm nghề thợ may thế nhỉ?
  6. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá bé ạ. Bé đặt bé vào địa vị của **** thì phải suy nghĩ và tư tưởng giống ****. Nghề **** không biết có giống nghề thường không, còn thống kế về tâm lý cho biết thông thường ở lứa tuổi thanh niên trải qua khoảng 6 tháng đến 1 năm thực tập thì sẽ có được 1 nếp suy nghĩ và tư duy của 1 nghề, 1 công việc mới. Nói chung hoàn cảnh làm thay đổi con người nhiều lắm, chẳng nói mạnh trước được đâu.
    Cả em cũng thế, em đã trải qua hoàn cảnh này chưa mà chắc thế? Nếu chồng hay bồ đi qh với ****, lúc đó em về xin lỗi chồng vì đã không "phục vụ" chồng đầy đủ à? hứa sửa chữa à? mua vigra về dùng? + đi thẩm mỹ viện bơm độn các kiểu? Có vợ hay bồ như em thích nhỉ, lý tưởng thật. Các chú chưa vợ chưa người yêu nên chịu khó xếp hàng.
    -----------------
    Theo tôi nên stop cái chủ đề này đi thôi.
    Nhìn lại thì cái vấn đề GMD từ ngàn đời nay, trên khắp thế giới vẫn chưa giải quyết 1 cách triệt để được. Bởi nó luôn có 2 mặt, luôn bị chi phối bởi 2 sức mạnh rất đáng kể là nhu cầu sinh lý tự nhiên khách quan và yêu cầu chủ quan muốn phải giữ vững trật tự gia đình xã hội. Thế nên không thể dẹp hẳn MD đi được, vì trừ phi làm cho đàn ông mất "hứng" hết thì mới dẹp được. Nhưng vẫn phải giữ MD ở mức độ vừa phải, không để các quý ông cứ thích lên là đi MD được, các bà cũng bắt chước theo, thì có khác gì quay lại thời nguyên thuỷ, bầy đàn, cái gì cũng dùng chung cả . Tóm lại theo tôi là còn 1 thời gian dài sắp tới nữa vấn đề GMD cũng không thể có lời giải đáp tối ưu đâu, cũng chỉ giữ ở mức như hiện nay thôi. Thảo luận mãi cũng vẫn thế.
    Được txhan sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 08/08/2004
  7. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá bé ạ. Bé đặt bé vào địa vị của **** thì phải suy nghĩ và tư tưởng giống ****. Nghề **** không biết có giống nghề thường không, còn thống kế về tâm lý cho biết thông thường ở lứa tuổi thanh niên trải qua khoảng 6 tháng đến 1 năm thực tập thì sẽ có được 1 nếp suy nghĩ và tư duy của 1 nghề, 1 công việc mới. Nói chung hoàn cảnh làm thay đổi con người nhiều lắm, chẳng nói mạnh trước được đâu.
    Cả em cũng thế, em đã trải qua hoàn cảnh này chưa mà chắc thế? Nếu chồng hay bồ đi qh với ****, lúc đó em về xin lỗi chồng vì đã không "phục vụ" chồng đầy đủ à? hứa sửa chữa à? mua vigra về dùng? + đi thẩm mỹ viện bơm độn các kiểu? Có vợ hay bồ như em thích nhỉ, lý tưởng thật. Các chú chưa vợ chưa người yêu nên chịu khó xếp hàng.
    -----------------
    Theo tôi nên stop cái chủ đề này đi thôi.
    Nhìn lại thì cái vấn đề GMD từ ngàn đời nay, trên khắp thế giới vẫn chưa giải quyết 1 cách triệt để được. Bởi nó luôn có 2 mặt, luôn bị chi phối bởi 2 sức mạnh rất đáng kể là nhu cầu sinh lý tự nhiên khách quan và yêu cầu chủ quan muốn phải giữ vững trật tự gia đình xã hội. Thế nên không thể dẹp hẳn MD đi được, vì trừ phi làm cho đàn ông mất "hứng" hết thì mới dẹp được. Nhưng vẫn phải giữ MD ở mức độ vừa phải, không để các quý ông cứ thích lên là đi MD được, các bà cũng bắt chước theo, thì có khác gì quay lại thời nguyên thuỷ, bầy đàn, cái gì cũng dùng chung cả . Tóm lại theo tôi là còn 1 thời gian dài sắp tới nữa vấn đề GMD cũng không thể có lời giải đáp tối ưu đâu, cũng chỉ giữ ở mức như hiện nay thôi. Thảo luận mãi cũng vẫn thế.
    Được txhan sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 08/08/2004
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    nói gì thì nói, cuộc đời vẫn cần những cô gái bán hoa, họ không phải nguyên nhân của các căn bệnh xã hội, trái lại phần lớn họ là nạn nhân.
    vấn đề quan trọng là phải giáo dục vệ sinh ******** cho thanh thiếu niên.
    anh cần tình, em cần tiền, thế thôi, còn gì đơn giản hơn, có cầu tất có cung, logic của cuộc đời.
  9. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    nói gì thì nói, cuộc đời vẫn cần những cô gái bán hoa, họ không phải nguyên nhân của các căn bệnh xã hội, trái lại phần lớn họ là nạn nhân.
    vấn đề quan trọng là phải giáo dục vệ sinh ******** cho thanh thiếu niên.
    anh cần tình, em cần tiền, thế thôi, còn gì đơn giản hơn, có cầu tất có cung, logic của cuộc đời.
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hahhahaha, đúng là ko còn gì để nói..........Bái phục, cậu này làm mở mang đầu óc nhiều người đấy
    Ngày trước các cụ nhà ta, và các cụ nhà khác cũng nghiện ma tuý ghê lắm, ko biết chúng ta có nên phát huy, hay vứt bỏ truyền thống lâu đời đấy ko.
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 08/08/2004

Chia sẻ trang này