1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    tớ chị sợ quan hệ với con gái mại dâm khi tớ ko có tiền để trả thôi , còn ko thì tớ chẳng sợ lắm , ko ràng buộc , ko đòi hỏi to cao đen cong , ăn bánh trả tiền , phục vụ hết mình , ko yêu cầu phải quan tâm đến iem chỉ cần anh Max , thậm chí khi xong việc còn tư vấn 1 vài vấn đề miễn phí nếu có thắc mắc .... thích quá còn gì !
    chắc gì người yêu các bạn đã sạch , mà chưa gì các bạn đã sợ bẩn thỉu .....
  2. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    tớ chị sợ quan hệ với con gái mại dâm khi tớ ko có tiền để trả thôi , còn ko thì tớ chẳng sợ lắm , ko ràng buộc , ko đòi hỏi to cao đen cong , ăn bánh trả tiền , phục vụ hết mình , ko yêu cầu phải quan tâm đến iem chỉ cần anh Max , thậm chí khi xong việc còn tư vấn 1 vài vấn đề miễn phí nếu có thắc mắc .... thích quá còn gì !
    chắc gì người yêu các bạn đã sạch , mà chưa gì các bạn đã sợ bẩn thỉu .....
  3. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Xin bắt tay bạn một cái thật chặt! Bạn có ý nghĩ giống hệt tôi. Tôi đã từng lâm vào tình cảnh giống của bạn, đã từng phải vào một tiệm "gội đầu thanh nữ từ A->Z" (do chiêu đãi đối tác) nhưng đến cái ghế tôi cũng không dám ngồi. Sau khi thu xếp êm đẹp cho mấy "anh giai" bụng phệ là tôi chuồn êm. Họ là đối tác nhưng cũng hiểu tính tôi một chút, không rủ rê nài ép.
    Nói rộng ra, ngay việc cầm tay con gái (ngoài phạm vi cho phép), nếu không yêu tôi cũng không làm. Lúc này thì không phải ghê tởm ai đó, mà nếu tôi làm thì tôi sẽ phải tự ghê tởm chính mình. Chính suy nghĩ khắt khe này nên vợ tôi rất yên tâm, mặc dù tôi đi công tác và dự chiêu đãi liên miên.
    Bạn nữ gì đó hỏi về chuyện đàn ông 30 tuổi đã là man30 hay còn giữ được là boy30, tôi xin mạn phép trả lời bạn là, sẽ không bao giờ tìm được một con số thống kê cụ thể. Ở mỗi người, việc có "bóc bánh trả tiền" không liên quan đến nhiều khía cạnh của chính con người đó: nhân cách, quan niệm, môi trường sống và giáo dục, tầm văn hoá, lối sống của chính anh ta. Bạn cũng không nên căn cứ vào điều này để phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp khác của một con người. Cuộc sống mà!
    Anh chán chú camonaresi này đến tận cổ rồi! Chú bao biện quá! Lại lôi mấy cái khái niệm nào vào để đánh tráo cho hành vi của chú nữa đây? Chú tự nhận chú đã quan hệ với gái mại dâm, dũng cảm đó. Nhưng chú dũng cảm thú nhận rồi mà lại không lo sửa chữa cho cái nhân cách đã đến hồi tàn phế của mình đi, lại cứ tìm những chuyện này, cớ khác mà bao che, nguỵ biện cho cái sai của mình, thì chú hãy cẩn thận đó, rồi đến lúc không chỉ tàn phế nhân cách, mà ngay cả con người chú cũng không còn lành lặn chút nào đâu. Đơn cử cái vụ HIV với hàng trăm thứ bệnh ******** mà chú đang lo dính phải đó!
    Anh nói thật đàn ông như chú anh ghét cay ghét đắng! Anh đấm bao nhiêu thằng bạn anh đi mua dâm như chú rồi chú có biết không? Cũng như vậy, cũng mong chú tốt đẹp hơn mà anh nói với chú cái này, gọi là điều cuối cùng mà anh có thể làm giúp chú, mong chú sớm ngộ ra mà sửa mình đi trước khi không thể sửa được nữa. Trước khi nói với chú, anh muốn chú công khai trả lời ở topic này mấy câu hỏi nhỏ sau, để anh biết đường mà nói tiếp với chú cho khỏi dài dòng. (ngại thì chú PM cho anh cũng được).
    Chú đã có người yêu chưa? Yêu mấy lần? Yêu đến giới hạn nào?
    Thế thôi.
  4. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Xin bắt tay bạn một cái thật chặt! Bạn có ý nghĩ giống hệt tôi. Tôi đã từng lâm vào tình cảnh giống của bạn, đã từng phải vào một tiệm "gội đầu thanh nữ từ A->Z" (do chiêu đãi đối tác) nhưng đến cái ghế tôi cũng không dám ngồi. Sau khi thu xếp êm đẹp cho mấy "anh giai" bụng phệ là tôi chuồn êm. Họ là đối tác nhưng cũng hiểu tính tôi một chút, không rủ rê nài ép.
    Nói rộng ra, ngay việc cầm tay con gái (ngoài phạm vi cho phép), nếu không yêu tôi cũng không làm. Lúc này thì không phải ghê tởm ai đó, mà nếu tôi làm thì tôi sẽ phải tự ghê tởm chính mình. Chính suy nghĩ khắt khe này nên vợ tôi rất yên tâm, mặc dù tôi đi công tác và dự chiêu đãi liên miên.
    Bạn nữ gì đó hỏi về chuyện đàn ông 30 tuổi đã là man30 hay còn giữ được là boy30, tôi xin mạn phép trả lời bạn là, sẽ không bao giờ tìm được một con số thống kê cụ thể. Ở mỗi người, việc có "bóc bánh trả tiền" không liên quan đến nhiều khía cạnh của chính con người đó: nhân cách, quan niệm, môi trường sống và giáo dục, tầm văn hoá, lối sống của chính anh ta. Bạn cũng không nên căn cứ vào điều này để phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp khác của một con người. Cuộc sống mà!
    Anh chán chú camonaresi này đến tận cổ rồi! Chú bao biện quá! Lại lôi mấy cái khái niệm nào vào để đánh tráo cho hành vi của chú nữa đây? Chú tự nhận chú đã quan hệ với gái mại dâm, dũng cảm đó. Nhưng chú dũng cảm thú nhận rồi mà lại không lo sửa chữa cho cái nhân cách đã đến hồi tàn phế của mình đi, lại cứ tìm những chuyện này, cớ khác mà bao che, nguỵ biện cho cái sai của mình, thì chú hãy cẩn thận đó, rồi đến lúc không chỉ tàn phế nhân cách, mà ngay cả con người chú cũng không còn lành lặn chút nào đâu. Đơn cử cái vụ HIV với hàng trăm thứ bệnh ******** mà chú đang lo dính phải đó!
    Anh nói thật đàn ông như chú anh ghét cay ghét đắng! Anh đấm bao nhiêu thằng bạn anh đi mua dâm như chú rồi chú có biết không? Cũng như vậy, cũng mong chú tốt đẹp hơn mà anh nói với chú cái này, gọi là điều cuối cùng mà anh có thể làm giúp chú, mong chú sớm ngộ ra mà sửa mình đi trước khi không thể sửa được nữa. Trước khi nói với chú, anh muốn chú công khai trả lời ở topic này mấy câu hỏi nhỏ sau, để anh biết đường mà nói tiếp với chú cho khỏi dài dòng. (ngại thì chú PM cho anh cũng được).
    Chú đã có người yêu chưa? Yêu mấy lần? Yêu đến giới hạn nào?
    Thế thôi.
  5. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Số người trong sạch cho đến 30 tuổi : 1%
    Tỉ lệ nam giới bị bất thường về tâm sinh lý : 1%
    Tất nhiên các bác ở dòng trên cũng chính là các bác ở dòng dưới
    Số người không trong sạch : 99%
    Số người không trong sạch và dám nhận là mình không trong sạch : không xác định được, tuỳ theo tâm lý và tính cách bạn gái của họ
    Nếu có người yêu rồi thì cũng đỡ làm chuyện đó đi rất nhiều (kể cả người yêu có cho QHTD hay không). Nếu không có hoặc trong thời gian ko có thì.......
  6. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Số người trong sạch cho đến 30 tuổi : 1%
    Tỉ lệ nam giới bị bất thường về tâm sinh lý : 1%
    Tất nhiên các bác ở dòng trên cũng chính là các bác ở dòng dưới
    Số người không trong sạch : 99%
    Số người không trong sạch và dám nhận là mình không trong sạch : không xác định được, tuỳ theo tâm lý và tính cách bạn gái của họ
    Nếu có người yêu rồi thì cũng đỡ làm chuyện đó đi rất nhiều (kể cả người yêu có cho QHTD hay không). Nếu không có hoặc trong thời gian ko có thì.......
  7. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những thằng không kiềm chế được dục vọng thấp hèn của bản thân mà phải đi ******** với gái mại dâm,đĩ điếm thì theo thiển ý của muội chết là đáng lắm roài (không chết vì SiDA thì cũng chết vì giang mai,lậu...) Những thằng đó chết đi chẳng ai tiếc thương hết,chỉ khổ nếu mà lây cả bệnh sang cho vợ con thì đúng là....
    Ở đời có những thằng đúng là still alive because killing them is illegal....Chứ không thì I wanna kill them right now
  8. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những thằng không kiềm chế được dục vọng thấp hèn của bản thân mà phải đi ******** với gái mại dâm,đĩ điếm thì theo thiển ý của muội chết là đáng lắm roài (không chết vì SiDA thì cũng chết vì giang mai,lậu...) Những thằng đó chết đi chẳng ai tiếc thương hết,chỉ khổ nếu mà lây cả bệnh sang cho vợ con thì đúng là....
    Ở đời có những thằng đúng là still alive because killing them is illegal....Chứ không thì I wanna kill them right now
  9. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ vẩn và nhảm nhí hết sức !!!
    To HoangTung1979:
    Bạn quả là một người đàn ông nghiêm túc, biết suy nghĩ, chung thuỷ và có trách nhiệm, vợ của bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc khi có một người chồng như bạn.
    Cho dù mình biết nhu cầu ******** ở phái mạnh là rất cao, mình cũng không phải người phong kiến và quá khắt khe, hơn nữa hiện nay mình cũng đang học tập ở nước ngoài nơi mà vấn đề ******** rất tự do và thoải mái, nhưng mình thật sự thấy coi thường những người đàn ông đi quan hệ ******** với gái mại dâm. Nói chung là không còn gì phải bàn thêm nữa.
    Được Quynhmay sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 26/07/2004
  10. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ vẩn và nhảm nhí hết sức !!!
    To HoangTung1979:
    Bạn quả là một người đàn ông nghiêm túc, biết suy nghĩ, chung thuỷ và có trách nhiệm, vợ của bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc khi có một người chồng như bạn.
    Cho dù mình biết nhu cầu ******** ở phái mạnh là rất cao, mình cũng không phải người phong kiến và quá khắt khe, hơn nữa hiện nay mình cũng đang học tập ở nước ngoài nơi mà vấn đề ******** rất tự do và thoải mái, nhưng mình thật sự thấy coi thường những người đàn ông đi quan hệ ******** với gái mại dâm. Nói chung là không còn gì phải bàn thêm nữa.
    Được Quynhmay sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 26/07/2004

Chia sẻ trang này