1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thật sự từ trước đến giờ em chưa làm chuyện ấy lần nào .... Nên em không có ý kiến nhiều, một vài nhận xét cá nhân thôi
    1. Chuyện QHTD với Gái mãi dâm, bình thường các bác ạ .... Như ở Sing còn có khu Geyland, đôi lúc con gái bên đó cao giá quá nên một số người không đủ điều kiên, khoảng 100$S đổ lại để giải quyết nhu cầu cầu của mình cũng không mắc
    2. Các nước tiên tiến họ cũng đâu có cấm đoán chuyện đó, quyền tự do của mỗi cá nhân thôi. Chơi gì thì chơi, đừng để mang bệnh và cho người tình của mình biết là được .... Ngay cả những nước Hồi giáo, chuyện ấy là cấm tiệt, nhưng dân chúng ở đó nếu đi nước ngoài chúng nó chơi thoải mái (các bác làm bên dầu Khí chắc biết hơn em)
    Chúc mừng năm mới nhé
  2. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ... gái ******* cũng là người mà các bác ... dẫu sao cũng nên tôn trọng họ ở một khía cạnh nào đó ... bác nào có thời gian đọc qua cuốn Trà Hoa Nữ ... có khi thay đổi quan niệm ...
  3. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhiều bạn phản ứng hơi quá so với tự nhiên, chắc là hoặc chưa có kinh nghiệm (còn trẻ quá or lành quá) hoặc không thực lòng.
    Là đàn ông, tôi thấy việc quan hệ với gái mại dâm là điều cực kỳ bình thường. Tất nhiên gái mại dâm có nhiều hạng và tuỳ theo sở thích, đàn ông sẽ chọn cho mình một gu nào đó.
    Khi hưng phấn, chắc chắn suy nghĩ đầu tiên của người đàn ông đã có vợ là một cô nào đó đã rất hấp dẫn anh ta trong quá khứ chứ không phải vợ. Phần lớn trong số đó là gái mại dâm.
    Tôi có một người bạn rất giàu có, khi hứng chí hoặc khi chiêu đãi đối tác, bạn bè, anh ta thường xuyên quăng ra cả đống tiền để có các "siêu mẫu" hầu hạ qua đêm. Nhưng anh này vẫn thích đi với gái mại dâm đứng ngoài đường, mà phải là loại lớn tuổi và béo. Anh ta có sở thích như vậy đấy và anh ta chỉ thực sự phê với loại như vậy.
    Tất nhiên không có người vợ nào muốn chồng mình đi chơi gái bên ngoài nhưng cái cách giữ được chồng thì chẳng có mấy người biết. Nhưng không phải đàn ông ai cũng đi chơi gái, có một vài người bị vợ dùng các biện pháp nào đó mà chồng không có thể hưng phấn vô tội vạ được nữa, kính phục các bà vợ này.
    Như tôi đã nói, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ, chỉ là giải quyết sinh lý, và với một số ông, là cái cách để thằng đàn ông thể hiện cái chức phận cao cả của mình: ban phát cho giống cái thứ mà mình đặc quyền sở hữu, thế thôi.
    Còn ba cái chuyện bệnh tật thì bây giờ không phải là năm 1978 - năm cách mạng ******** của châu Âu với bùng phát bệnh lây sinh dục. Và nếu bạn không tự bảo vệ, gái mại dâm cũng tự bảo vệ họ trước rồi.
    Ngoài lề một chút: Tôi cũng biết một số cô mại dâm thế hệ trước, nay đã già và đổi nghề hết rồi, không có cô nào trong số họ sống bất hạnh cả. Cô nào cũng có chồng là những người tử tế, thành đạt trong kinh doanh, trong học tập, con cái đề huề. Bí quyết gì để họ tìm thấy hạnh phúc: chính là những kinh nghiệm "đời" thu được khi họ hành nghề mại dâm đấy.
  4. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn cả xã hội lên án .Ông lại có vẻ bênh vực là sao?khó hiểu.
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    [/quote] Nói chugn cả xã hội lên án .Ông lại có vẻ bênh vực là sao?khó hiểu.
    ---------------------------
    Có gì mà khó hiểu đâu .. , vì đó là ý kiến riêng mà. him nói thế là đúng vớ ỹ nghĩ của him, một ý nghĩ khó hiểu với you , nếu nói khác thì him lại nói dối, nhưng nó sẽ you thì hài lòng ? ..
    ---
    Tuy nhiên him sở hữu ý nghĩ này chú ý nhé ...
    Dù sao .. cũng cần chú ý tới đá ở giải U bao nhiêu nhé , nếu gian lận tuổi là chết đấy, ... .. vỡ bát thủng niêu thì .. thắp hương cũng cụ .. con vi rút sầu riêng .. đừng có nhắm lúc đó mà xuất hiện.
    ...
    Gì tì thì . .chưa biết ... . chứ xui tui lấy bà vợi có kinh nghiệm như kiểu này ......,
    xỉu
    Đừng nói nữa nhé, bóng người xa
    Đừng gây thương nhớ để là của nhau
    Ym : anh2_cachua
    Web : www.queminh.com  
     
     


     
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đọan trên của bác truyền tải một thông điệp lệch lạc.
    Theo cách nghĩ của bác, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt nam nên mở một lớp thực hành ******** để chị em thực tập với súng to, đạn thật. Em nào tốt nghiệp *** class có chứng chỉ đàng hoàng, đủ kinh nghiệm sấp ngửa để sau này chiều chồng. Đảm bảo ?tỷ lệ ly hôn ở Việt nam sẽ giảm hẳn!
  7. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết sao chứ đi đường thấy mấy chị **** là em tránh từ xa. Với mấy chị này em thấy cũng như khi gặp mấy anh gốc ở Cổ Nhuế. Em không coi thường các anh ý nhưng bảo các anh ý bốc bánh phở cho em ăn thì em chịu
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhịn được cười .... há há ........ cười đau cả bụng ... há há .... MOD nên chuyển đoạn này vào BOX sáng tạo là hay nhất.......
  9. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Có chút suy nghĩ thế này ...theo tui thì tui có phần cảm thông có những cô gái BD,đơn giản vì cứ mỗi lần tui nghĩ đến chuyện cô ấy không thể từ chối bất cứ một loại khác hàng nào,nhiều khi gặp thằng béo bụng,viêm cánh,mất vệ sinh,què ,cụ sứt lỡ...cũng phải nhắm mắt mà chìu nó...xxx với người yêu sau đó còn được vỗ về ôm ắp trong hạnh phúc,còn BD thì cứ gọi là nhục nhã đến ê chề,đồng tiền kiếm được cũng chua chát biết bao...
    Khổ thân !!!
  10. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ hay thổi phồng sự việc lên!
    Gái mại dâm cũng có nhiều loại với nhiều đẳng cấp khác nhau, thế các bác tưởng cứ "hàng" là xấu xa, bỉ ổi, bệnh tật và đáng khinh lắm à.
    Vậy nhà em thử hỏi trong số các bác trai, nếu súng đạn còn tốt, mấy ai lại từ chối khi có cơ hội xxx với ( xoá 1 đoạn vì xúc phạm cá nhân ) nhỉ???
    Và các bác cũng hãy tự hỏi xem GMD có thật là toàn lũ đáng ghét không?
    Còn nếu xét theo quan điểm của cá nhân em thì, đã là loại xxx thu tiền thì dù chúng ở đẳng cấp nào, chúng ta cũng chẳng nên phân biệt đối xử. Thế mới là đấng nam nhi đại trượng phu chứ.
    Thực tế nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì giữa loại 50K/time với loại 500$/time đâu có gì khác nhau???.
    Hãy thật lòng và đừng cổ súy cho cái tư duy kiểu đạo đức giả.
    Tiện nhà em cũng xin lỗi mấy bác gái và mấy bác trai không có nhu cầu (vì bất cứ lý do nào). Nhà em không dám nói hỗn với các bác.
    u?c ndungtuan s?a vo 12:48 ngy 09/02/2006

Chia sẻ trang này