1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác cứ đấm đi, cứ đám thoả mái, nhưng dù sao đó là vấn đề vẫn, sẽ và mãi mãi tồn tại đấy. Định nghĩa về "Con Nguời" là " Con Người " được ghép bởi từ " Con" và từ " Người".
    Trong mỗi người đều có phần "con", không thể nào dẹp bỏ được. Trong công việc thì bị chèn ép, ganh đưa, vùi dập, trong quan hệ bạn bè thì ganh tị. Con trong quan hệ nam nữ thì cũng thế thôi. Đào mỏ, lừa tình..........................
    Tôi nói hơi lạc vấn đề nhưng cũng chỉ nhằm muốn nói lên cho các bạn biết rằng: Các bạn đừng qua bảo thủ trong suy nghĩ , trong tư tưởng như bạn gái " ttoi mà biết Anh ấy mà quan hệ, tôi sẽ bỏ ngay...".......................
    Dài dòng quá, hẹn trong thời gian tới, tôi sẽ có dân chứng nhiều hơn. Nói có sách mách có chứng mà lị
  2. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác cứ đấm đi, cứ đám thoả mái, nhưng dù sao đó là vấn đề vẫn, sẽ và mãi mãi tồn tại đấy. Định nghĩa về "Con Nguời" là " Con Người " được ghép bởi từ " Con" và từ " Người".
    Trong mỗi người đều có phần "con", không thể nào dẹp bỏ được. Trong công việc thì bị chèn ép, ganh đưa, vùi dập, trong quan hệ bạn bè thì ganh tị. Con trong quan hệ nam nữ thì cũng thế thôi. Đào mỏ, lừa tình..........................
    Tôi nói hơi lạc vấn đề nhưng cũng chỉ nhằm muốn nói lên cho các bạn biết rằng: Các bạn đừng qua bảo thủ trong suy nghĩ , trong tư tưởng như bạn gái " ttoi mà biết Anh ấy mà quan hệ, tôi sẽ bỏ ngay...".......................
    Dài dòng quá, hẹn trong thời gian tới, tôi sẽ có dân chứng nhiều hơn. Nói có sách mách có chứng mà lị
  3. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sự trong trắng của đàn ông hay là trinh tiết của phụ nữ vẫn luôn là điều rất đáng quý, chưa bao giờ người ta không coi trọng điều đó cả.
    Nhưng đáng tiếc thay, cái gì quý thì thường là hiếm, và không phải bao giờ cũng tốt
    Có chửi mắng mạt sát bao nhiêu thì tỷ lệ các cô gái còn trinh cho tới lúc có chồng vẫn càng ngày càng thấp đi một cách đáng báo động, cũng như đàn ông phần nhiều ai cũng đã từng láng cháng với ****
    Lý thuyết màu xám, còn cây đời vẫn mãi xanh tươi, nhưng đôi khi lý thuyết cứ mãi xanh tươi, còn cây đời thì lại màu xám
    Tôi có nhiều thằng bạn, hầu hết đã qua một thời "trai quậy" với nhau, bây giờ ai cũng có vợ con , chí thú làm ăn, yêu thương gia đình. Mỗi khi gặp lại nhau lại cười khi nhớ lại chuyện xưa. Chả có đứa nào hối hận cả, ngược lại khi đã từng trải qua bao nhiêu năm tháng bây giờ quay đầu nhìn lại vẫn thấy mình được nhiều kiến thức, nhiều bài học, hiểu biết về cuộc sống đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Chưa bao giờ soi mình xuống cống rãnh (tất nhiên là đừng có lặn ngụp và chết chìm trong đó) thì cũng chưa thể biết được hết vẻ đẹp của những vì sao đâu, cuộc sống là như thế đấy.
    Tất nhiên không phải tất cả đều lăng nhăng, có người lập gia đình sớm, hay có người yêu quá tuyệt vời thì ko ai phải làm chuyện đó ở ngoài đường. Nhưng những thằng thanh niên trong hội độc thân ... dài dài như bọn tôi thì không mấy ai quá quan trọng chuyện .. giử gìn sự trong sáng Những người mà nói đến chuyện này một cách " Kinh sợ" hay " Ghê tởm" thì một là chưa trải đời kiểu em chã, hai là tính cách có chút câu nệ, bảo thủ, khắt khe và cứng nhắc kiểu ông cụ non Những người không cầm tay con gái vì cảm thấy ghê tởm rất có thể sẽ đánh vợ chửi con chỉ vì một cái chổi để sai vị trí Nói thật với các bạn, những người đàn ông phóng khoáng, hào sảng không mấy khi cực đoan trong những quan niệm về ***. Về mặt tính cách thì rõ ràng là cái này nó liên quan đến cái kia, cũng như một cô gái quá ngoan ngoãn, hiền lành nề nếp rất có thể sẽ cực kỳ vô vị khi ở trên giường, đại khái không hơn khúc gỗ là mấy
    **** cũng là người, các bạn nữ ạ, còn *** là một trong những bản năng và nhu cầu thiết yếu . Chân lý đấy tồn tại khách quan không phụ thuộc vào những cặp mắt ngây thơ của các bạn và sự phẫn nộ đáng yêu của những thầy đồ đạo đức Ở các nước phát triển *** được coi là một ngành dịch vụ hợp pháp hoặc bán công khai, điều đó cũng nói lên được nhiều thứ lắm.
    Đại khái thế nhé, các bạn gái ngây thơ và các thầy đồ đạo đức cứ tiếp tục đi. Chỉ có điều là tốt nhất không nên hỏi về quá khứ *** của đàn ông, tất nhiên là vẫn nên làm xét nghiệm trước khi cưới.
  4. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sự trong trắng của đàn ông hay là trinh tiết của phụ nữ vẫn luôn là điều rất đáng quý, chưa bao giờ người ta không coi trọng điều đó cả.
    Nhưng đáng tiếc thay, cái gì quý thì thường là hiếm, và không phải bao giờ cũng tốt
    Có chửi mắng mạt sát bao nhiêu thì tỷ lệ các cô gái còn trinh cho tới lúc có chồng vẫn càng ngày càng thấp đi một cách đáng báo động, cũng như đàn ông phần nhiều ai cũng đã từng láng cháng với ****
    Lý thuyết màu xám, còn cây đời vẫn mãi xanh tươi, nhưng đôi khi lý thuyết cứ mãi xanh tươi, còn cây đời thì lại màu xám
    Tôi có nhiều thằng bạn, hầu hết đã qua một thời "trai quậy" với nhau, bây giờ ai cũng có vợ con , chí thú làm ăn, yêu thương gia đình. Mỗi khi gặp lại nhau lại cười khi nhớ lại chuyện xưa. Chả có đứa nào hối hận cả, ngược lại khi đã từng trải qua bao nhiêu năm tháng bây giờ quay đầu nhìn lại vẫn thấy mình được nhiều kiến thức, nhiều bài học, hiểu biết về cuộc sống đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Chưa bao giờ soi mình xuống cống rãnh (tất nhiên là đừng có lặn ngụp và chết chìm trong đó) thì cũng chưa thể biết được hết vẻ đẹp của những vì sao đâu, cuộc sống là như thế đấy.
    Tất nhiên không phải tất cả đều lăng nhăng, có người lập gia đình sớm, hay có người yêu quá tuyệt vời thì ko ai phải làm chuyện đó ở ngoài đường. Nhưng những thằng thanh niên trong hội độc thân ... dài dài như bọn tôi thì không mấy ai quá quan trọng chuyện .. giử gìn sự trong sáng Những người mà nói đến chuyện này một cách " Kinh sợ" hay " Ghê tởm" thì một là chưa trải đời kiểu em chã, hai là tính cách có chút câu nệ, bảo thủ, khắt khe và cứng nhắc kiểu ông cụ non Những người không cầm tay con gái vì cảm thấy ghê tởm rất có thể sẽ đánh vợ chửi con chỉ vì một cái chổi để sai vị trí Nói thật với các bạn, những người đàn ông phóng khoáng, hào sảng không mấy khi cực đoan trong những quan niệm về ***. Về mặt tính cách thì rõ ràng là cái này nó liên quan đến cái kia, cũng như một cô gái quá ngoan ngoãn, hiền lành nề nếp rất có thể sẽ cực kỳ vô vị khi ở trên giường, đại khái không hơn khúc gỗ là mấy
    **** cũng là người, các bạn nữ ạ, còn *** là một trong những bản năng và nhu cầu thiết yếu . Chân lý đấy tồn tại khách quan không phụ thuộc vào những cặp mắt ngây thơ của các bạn và sự phẫn nộ đáng yêu của những thầy đồ đạo đức Ở các nước phát triển *** được coi là một ngành dịch vụ hợp pháp hoặc bán công khai, điều đó cũng nói lên được nhiều thứ lắm.
    Đại khái thế nhé, các bạn gái ngây thơ và các thầy đồ đạo đức cứ tiếp tục đi. Chỉ có điều là tốt nhất không nên hỏi về quá khứ *** của đàn ông, tất nhiên là vẫn nên làm xét nghiệm trước khi cưới.
  5. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng tự biện minh về hành động của mình như vậy, và cũng đừng nên vơ đũa cả nắm. Có thể đó là quan điểm của bạn, nhưng đừng tưởng là ai cũng nghĩ như vậy. Ok, tôi có thể chấp nhận nếu giả sử bạn trai mình đã từng quan hệ ******** với bạn gái trước, nhưng dứt khoát không thể là **** được. Bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn coi chuyện đi với **** là chuyện bình thường và có thể bào chữa được thì tại sao đàn ông con trai lại có thể coi thường và lên án chuyện các cô gái mất trinh với bạn trai của mình ??? Chưa kể là việc so sánh này hết sức khập khiễng. Nếu như đã là nhu cầu cơ bản của con người, thì tại sao phụ nữ lại không có quyền cũng "giải quyết" nhu cầu đó như cánh đàn ông ? Cũng đều là con người cả mà. Và như lập luận của bạn usd15m, thì các chị em cũng có thể làm thế để "được nhiều kiến thức, nhiều bài học, hiểu biết về cuộc sống đa dạng hơn, sâu sắc hơn" lắm chứ !!!! Lý do "chính đáng" như vậy cơ mà !!!! Thêm nữa là để còn tìm hiểu, có thêm nhiều kinh nghiệm và tránh nguy cơ sau này chồng "yếu" hoặc không "thoả mãn nhu cầu" nên không đảm bảo hạnh phúc !!!?? Các anh sẽ đánh giá thế nào nếu như 1 người con gái chỉ vì nhu cầu đòi hỏi nên cũng mất trinh (chưa nói đến chuyện quan hệ ******** thoải mái như cánh đàn ông con trai !!) Chắc chắn sẽ coi thường và đánh giá cô ta chẳng ra làm sao chứ gì ?? Còn tôi nói thật việc bạn đề cập đến người đàn ông phóng khoáng và hào sảng gì đó ấy mà, thì bạn lại nhầm to rồi, bạn đừng đánh đồng những phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông với việc đi ****, thật là hết sức nực cười !!!!!
    Còn việc ở nước ngoài người ta công khai và kinh doanh hợp pháp các dịch vụ *** có thể thấy rõ ràng, nhưng đó là ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam, còn nếu như Việt Nam cũng tự do như vậy, thì hỡi các chị em phụ nữ, xin mời, cứ tự nhiên quan hệ ******** thoái mái như con gái phương tây thôi, sẽ chẳng sợ bị coi thường hay điều tiếng gì cả, thậm chí nếu có nhu cầu hoặc cần tiền thì các bà các cô cũng có thể tự quảng cáo "vốn tự có" trên các phương tiện truyền thông đại chúng rất ư đơn giản và thoải mái....Vậy bạn thử tưởng tượng nếu phụ nữ VN cũng như vậy liệu bạn có chấp nhận nổi không ????
    Nói tóm lại, các bạn đừng nên vơ đũa cả nắm, đừng nghĩ rằng phần lớn đàn ông hành động như vậy. Và một khi các bạn đã "quen hơi bén mùi" với gái mại dâm rồi thì chẳng có gì đảm bào là sau này có gia đình rồi lại chịu "yên ổn" với vợ cả, bản chất đàn ông là thích sự đa dạng và mới mẻ, nên kể cả khi có vợ rồi thì những người như các anh cũng lại dễ dàng tiếp tục muốn "khám phá những chân trời mới mà thôi". Thêm nữa quan hệ với ******* ở nước ngoài là một dạng kinh doanh hợp pháp, ******* được kiểm tra y tế và thẩm định là khoẻ mạnh và an toàn, chứ quan hệ với **** ở VN thì chỉ tổ mang những thứ bệnh tật kinh khủng vào người!!
    Được Quynhmay sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 27/07/2004
  6. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng tự biện minh về hành động của mình như vậy, và cũng đừng nên vơ đũa cả nắm. Có thể đó là quan điểm của bạn, nhưng đừng tưởng là ai cũng nghĩ như vậy. Ok, tôi có thể chấp nhận nếu giả sử bạn trai mình đã từng quan hệ ******** với bạn gái trước, nhưng dứt khoát không thể là **** được. Bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn coi chuyện đi với **** là chuyện bình thường và có thể bào chữa được thì tại sao đàn ông con trai lại có thể coi thường và lên án chuyện các cô gái mất trinh với bạn trai của mình ??? Chưa kể là việc so sánh này hết sức khập khiễng. Nếu như đã là nhu cầu cơ bản của con người, thì tại sao phụ nữ lại không có quyền cũng "giải quyết" nhu cầu đó như cánh đàn ông ? Cũng đều là con người cả mà. Và như lập luận của bạn usd15m, thì các chị em cũng có thể làm thế để "được nhiều kiến thức, nhiều bài học, hiểu biết về cuộc sống đa dạng hơn, sâu sắc hơn" lắm chứ !!!! Lý do "chính đáng" như vậy cơ mà !!!! Thêm nữa là để còn tìm hiểu, có thêm nhiều kinh nghiệm và tránh nguy cơ sau này chồng "yếu" hoặc không "thoả mãn nhu cầu" nên không đảm bảo hạnh phúc !!!?? Các anh sẽ đánh giá thế nào nếu như 1 người con gái chỉ vì nhu cầu đòi hỏi nên cũng mất trinh (chưa nói đến chuyện quan hệ ******** thoải mái như cánh đàn ông con trai !!) Chắc chắn sẽ coi thường và đánh giá cô ta chẳng ra làm sao chứ gì ?? Còn tôi nói thật việc bạn đề cập đến người đàn ông phóng khoáng và hào sảng gì đó ấy mà, thì bạn lại nhầm to rồi, bạn đừng đánh đồng những phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông với việc đi ****, thật là hết sức nực cười !!!!!
    Còn việc ở nước ngoài người ta công khai và kinh doanh hợp pháp các dịch vụ *** có thể thấy rõ ràng, nhưng đó là ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam, còn nếu như Việt Nam cũng tự do như vậy, thì hỡi các chị em phụ nữ, xin mời, cứ tự nhiên quan hệ ******** thoái mái như con gái phương tây thôi, sẽ chẳng sợ bị coi thường hay điều tiếng gì cả, thậm chí nếu có nhu cầu hoặc cần tiền thì các bà các cô cũng có thể tự quảng cáo "vốn tự có" trên các phương tiện truyền thông đại chúng rất ư đơn giản và thoải mái....Vậy bạn thử tưởng tượng nếu phụ nữ VN cũng như vậy liệu bạn có chấp nhận nổi không ????
    Nói tóm lại, các bạn đừng nên vơ đũa cả nắm, đừng nghĩ rằng phần lớn đàn ông hành động như vậy. Và một khi các bạn đã "quen hơi bén mùi" với gái mại dâm rồi thì chẳng có gì đảm bào là sau này có gia đình rồi lại chịu "yên ổn" với vợ cả, bản chất đàn ông là thích sự đa dạng và mới mẻ, nên kể cả khi có vợ rồi thì những người như các anh cũng lại dễ dàng tiếp tục muốn "khám phá những chân trời mới mà thôi". Thêm nữa quan hệ với ******* ở nước ngoài là một dạng kinh doanh hợp pháp, ******* được kiểm tra y tế và thẩm định là khoẻ mạnh và an toàn, chứ quan hệ với **** ở VN thì chỉ tổ mang những thứ bệnh tật kinh khủng vào người!!
    Được Quynhmay sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 27/07/2004
  7. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tùng này, mày lôi tao vào đây làm gì? Mày bức xúc về vấn đề này đến thế sao?
    Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách sống. Cuộc đời là một sự trả giá luân hồi. Sống thế nào, sẽ được hưởng như thế, vậy thôi.
    Ở tuổi của tao với mày, có nhiều việc để làm, nhiều vấn đề để lo lắng. Tao đồng ý với mày về việc thức tỉnh lối sống cho giới trẻ. Nhưng xin lỗi mày, tao không có nhiều thời gian dành cho những việc tương tự. Không phải tao bàn quang trước cuộc sống, nhưng quả thật tao còn nhiều việc để làm hơn là tranh cãi vô bổ trong này. Mày không thấy là vô bổ sao? Thời của tao với mày đã qua lâu rồi. Giới trẻ thời nay khác. Mày nên nêu gương hơn là áp đặt, bạn bè khuyên chân thành đấy!
    Bạn gái, không nên quá khích quá. Không vì một điểm xấu mà phủ nhận toàn bộ một con người. Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, đúng không?
    Bạn đang sống ở thời nào? Có liêm sỉ chút đi. Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy thằng bạn tôi nó nổi khùng lên như vậy.
    Chịu bạn roài. Hết ý kiến. Thông thường những kẻ như bạn tôi sẽ không nói đi nói lại 1 câu. Nhưng vì tôi cũng luôn tự hào là tôi đã, đang có một mối tình thật đẹp đẽ và cao cả, luôn quyết tâm gìn giữ và vun đắp cho tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái, nên tôi mạn phép nói với bạn đôi điều:
    Như tôi đã nói ở trên, bạn - chính bạn sẽ phải trả giá cho những gì bạn đã, đang suy nghĩ và hành động. Với bạn, tình yêu đơn thuần chỉ là sự thoả mãn dục vọng, và người yêu đơn thuần chỉ để thoả mãn sinh lí, vậy bạn sẽ nhận được những kết cục xứng đáng với cách suy nghĩ và lối sống này của bạn.
    Chúng tôi cũng chỉ là member của diễn đàn này, vị trí của chúng tôi bình đẳng so với bạn. Chúng ta đều có quyền cất lên tiếng nói của mình, đều có quyền đưa ra chứng cớ, lí lẽ biện minh, lí giải cho hành vi, lối sống của mình. Nhưng sự kết thúc thì sẽ không có sự bình đẳng.
    Người tôi yêu và yêu tôi, được tôi nâng niu và trân trọng. Được tôi gìn giữ và tôn thờ. Được tôi dành trọn vẹn những gì là của tôi. Tôi hạnh phúc với quan điểm và lối sống này. Sự chung thuỷ làm nỗi nhớ trong chúng tôi tinh khôi và mãnh liệt. Sự gìn giữ mang lại cho chúng tôi một niềm tin vững bền. Và càng cố gắng vun đắp, dựng xây tình yêu, chúng tôi mới hiểu tình yêu không hề vĩnh cửu. Chỉ có chính chúng ta ******** yêu trở nên vĩnh cửu. Chúng tôi hạnh phúc sống với tình yêu trong trái tim mình. Đó là cái giá mà chúng tôi nhận được cho những quan điểm và hành vi của chúng tôi, mà như bạn và một số bạn vẫn lên án là "thày tu" hoặc "thày đồ đạo đức".
    Bạn hãy dành một chút thời gian nghĩ cho tương lai của bạn đi. Với bạn, tình yêu chỉ là sự thoả mãn về dục vọng. Khi dục vọng dâng lên, bạn sẽ phải tìm cách thoả mãn nó. Nếu không có người yêu, hoặc không được phép, bạn sẽ đi tìm call girl. Nếu được, bạn sẽ dùng chính người yêu để thoả mãn dục vọng của bạn. Khi người yêu của bạn không đáp ứng được điều đó, lẽ tất yếu là bạn sẽ chia tay.
    Khi một cô gái (vì một lẽ nào đó) đem lòng yêu bạn, nghĩa là họ đã hiến dâng cho bạn con tim và tâm hồn của họ. Nhưng cùng với thời gian, họ sẽ nhận ra họ chỉ là một công cụ ********, một ******* trong tay bạn trong những lúc dục vọng dâng lên. Khi nhận rõ điều đó, họ sẽ rời xa bạn. Điều này không làm bạn bị ảnh hưởng nhiều (mỗi lần cần chỉ mất thêm một ít tiền thôi), nhưng tất cả những người còn lương tri thì sẽ xót thương cho cô gái bất hạnh đó. Còn bạn, có hề gì! Tình yêu chỉ là sự thoả mãn dục vọng, và người yêu chỉ là công cụ thoả mãn sinh lí, như bạn đã hùng hồn tuyên bố trong bài viết của mình.
    Những người như bạn sẽ nhận được cái giá tất yếu của cô gái quá khích đã viết :
    Những thằng không kiềm chế được dục vọng thấp hèn của bản thân mà phải đi ******** với gái mại dâm,đĩ điếm thì theo thiển ý của muội chết là đáng lắm roài (không chết vì SiDA thì cũng chết vì giang mai,lậu...) Những thằng đó chết đi chẳng ai tiếc thương hết,chỉ khổ nếu mà lây cả bệnh sang cho vợ con thì đúng là....
    Ở đời có những thằng đúng là still alive because killing them is illegal....Chứ không thì I wanna kill them right now

    Cái giá của chúng tôi là một gia đình khoẻ mạnh và hạnh phúc, còn của bạn là sự cô đơn ê chề trong tật bệnh. Hẳn bạn không phản đối là kết cục giữa chúng tôi và bạn không hề cân bằng một chút nào đúng không?
    P/s: Tùng ơi, chúc hạnh phúc nhé! Bao giờ có nhóc nhớ nhắn tin cho tao. Có vợ rồi đừng nóng tính quá nữa, không khéo khổ vợ con đấy! Gặp sau.
  8. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tùng này, mày lôi tao vào đây làm gì? Mày bức xúc về vấn đề này đến thế sao?
    Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách sống. Cuộc đời là một sự trả giá luân hồi. Sống thế nào, sẽ được hưởng như thế, vậy thôi.
    Ở tuổi của tao với mày, có nhiều việc để làm, nhiều vấn đề để lo lắng. Tao đồng ý với mày về việc thức tỉnh lối sống cho giới trẻ. Nhưng xin lỗi mày, tao không có nhiều thời gian dành cho những việc tương tự. Không phải tao bàn quang trước cuộc sống, nhưng quả thật tao còn nhiều việc để làm hơn là tranh cãi vô bổ trong này. Mày không thấy là vô bổ sao? Thời của tao với mày đã qua lâu rồi. Giới trẻ thời nay khác. Mày nên nêu gương hơn là áp đặt, bạn bè khuyên chân thành đấy!
    Bạn gái, không nên quá khích quá. Không vì một điểm xấu mà phủ nhận toàn bộ một con người. Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, đúng không?
    Bạn đang sống ở thời nào? Có liêm sỉ chút đi. Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy thằng bạn tôi nó nổi khùng lên như vậy.
    Chịu bạn roài. Hết ý kiến. Thông thường những kẻ như bạn tôi sẽ không nói đi nói lại 1 câu. Nhưng vì tôi cũng luôn tự hào là tôi đã, đang có một mối tình thật đẹp đẽ và cao cả, luôn quyết tâm gìn giữ và vun đắp cho tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái, nên tôi mạn phép nói với bạn đôi điều:
    Như tôi đã nói ở trên, bạn - chính bạn sẽ phải trả giá cho những gì bạn đã, đang suy nghĩ và hành động. Với bạn, tình yêu đơn thuần chỉ là sự thoả mãn dục vọng, và người yêu đơn thuần chỉ để thoả mãn sinh lí, vậy bạn sẽ nhận được những kết cục xứng đáng với cách suy nghĩ và lối sống này của bạn.
    Chúng tôi cũng chỉ là member của diễn đàn này, vị trí của chúng tôi bình đẳng so với bạn. Chúng ta đều có quyền cất lên tiếng nói của mình, đều có quyền đưa ra chứng cớ, lí lẽ biện minh, lí giải cho hành vi, lối sống của mình. Nhưng sự kết thúc thì sẽ không có sự bình đẳng.
    Người tôi yêu và yêu tôi, được tôi nâng niu và trân trọng. Được tôi gìn giữ và tôn thờ. Được tôi dành trọn vẹn những gì là của tôi. Tôi hạnh phúc với quan điểm và lối sống này. Sự chung thuỷ làm nỗi nhớ trong chúng tôi tinh khôi và mãnh liệt. Sự gìn giữ mang lại cho chúng tôi một niềm tin vững bền. Và càng cố gắng vun đắp, dựng xây tình yêu, chúng tôi mới hiểu tình yêu không hề vĩnh cửu. Chỉ có chính chúng ta ******** yêu trở nên vĩnh cửu. Chúng tôi hạnh phúc sống với tình yêu trong trái tim mình. Đó là cái giá mà chúng tôi nhận được cho những quan điểm và hành vi của chúng tôi, mà như bạn và một số bạn vẫn lên án là "thày tu" hoặc "thày đồ đạo đức".
    Bạn hãy dành một chút thời gian nghĩ cho tương lai của bạn đi. Với bạn, tình yêu chỉ là sự thoả mãn về dục vọng. Khi dục vọng dâng lên, bạn sẽ phải tìm cách thoả mãn nó. Nếu không có người yêu, hoặc không được phép, bạn sẽ đi tìm call girl. Nếu được, bạn sẽ dùng chính người yêu để thoả mãn dục vọng của bạn. Khi người yêu của bạn không đáp ứng được điều đó, lẽ tất yếu là bạn sẽ chia tay.
    Khi một cô gái (vì một lẽ nào đó) đem lòng yêu bạn, nghĩa là họ đã hiến dâng cho bạn con tim và tâm hồn của họ. Nhưng cùng với thời gian, họ sẽ nhận ra họ chỉ là một công cụ ********, một ******* trong tay bạn trong những lúc dục vọng dâng lên. Khi nhận rõ điều đó, họ sẽ rời xa bạn. Điều này không làm bạn bị ảnh hưởng nhiều (mỗi lần cần chỉ mất thêm một ít tiền thôi), nhưng tất cả những người còn lương tri thì sẽ xót thương cho cô gái bất hạnh đó. Còn bạn, có hề gì! Tình yêu chỉ là sự thoả mãn dục vọng, và người yêu chỉ là công cụ thoả mãn sinh lí, như bạn đã hùng hồn tuyên bố trong bài viết của mình.
    Những người như bạn sẽ nhận được cái giá tất yếu của cô gái quá khích đã viết :
    Những thằng không kiềm chế được dục vọng thấp hèn của bản thân mà phải đi ******** với gái mại dâm,đĩ điếm thì theo thiển ý của muội chết là đáng lắm roài (không chết vì SiDA thì cũng chết vì giang mai,lậu...) Những thằng đó chết đi chẳng ai tiếc thương hết,chỉ khổ nếu mà lây cả bệnh sang cho vợ con thì đúng là....
    Ở đời có những thằng đúng là still alive because killing them is illegal....Chứ không thì I wanna kill them right now

    Cái giá của chúng tôi là một gia đình khoẻ mạnh và hạnh phúc, còn của bạn là sự cô đơn ê chề trong tật bệnh. Hẳn bạn không phản đối là kết cục giữa chúng tôi và bạn không hề cân bằng một chút nào đúng không?
    P/s: Tùng ơi, chúc hạnh phúc nhé! Bao giờ có nhóc nhớ nhắn tin cho tao. Có vợ rồi đừng nóng tính quá nữa, không khéo khổ vợ con đấy! Gặp sau.
  9. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Không quan hệ trước thì lấy gì kinh nghiệm để chiều các bà ? Nhất là trong đêm tân hôn , không có kinh nghiệm trong đêm tân hôn thì người đau nhất là chị em chứ còn ai. Đàn ông ích kỷ là bản tính rồi, có thế thì mới không muốn ăn lại của thằng khác. Mà một lý do khác là nhỡ cái thằng trước nó truyền cái bệnh gì cho vợ sắp cưới của mình thì con đẻ của mình sẽ mang cái bệnh đó-một cái bệnh không phải của 2 người.
    Cứ quan hệ đi khi có thế nhưng nhớ các biện pháp an toàn là được thôi, và nhớ giữ kín đừng bô bô cho ai biết là được và cũng đừng có thú nhận gì với vợ hoặc người yêu cả. Không biết, không thấy thì là không có thôi và không có chuyện gì xảy ra cả.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 16/10/2005
  10. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Không quan hệ trước thì lấy gì kinh nghiệm để chiều các bà ? Nhất là trong đêm tân hôn , không có kinh nghiệm trong đêm tân hôn thì người đau nhất là chị em chứ còn ai. Đàn ông ích kỷ là bản tính rồi, có thế thì mới không muốn ăn lại của thằng khác. Mà một lý do khác là nhỡ cái thằng trước nó truyền cái bệnh gì cho vợ sắp cưới của mình thì con đẻ của mình sẽ mang cái bệnh đó-một cái bệnh không phải của 2 người.
    Cứ quan hệ đi khi có thế nhưng nhớ các biện pháp an toàn là được thôi, và nhớ giữ kín đừng bô bô cho ai biết là được và cũng đừng có thú nhận gì với vợ hoặc người yêu cả. Không biết, không thấy thì là không có thôi và không có chuyện gì xảy ra cả.

Chia sẻ trang này