1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Giết ah, thế thì tàn bạo quá. Tôi không nghĩ nên như thế, mặc dù đúng là có những thằng sống chỉ hại người. Mỗi tội là thông thường con người ta được sinh ra trên đời đều có ít nhất 2 người đau đớn và yêu thương họ, bố mẹ họ ấy mà. Nên nếu kill tất thì chắc là bố mẹ họ không chịu nổi đâu. Nói chơi thế thôi nhỉ.
    Tôi biết nhiều người có QHTD với gái mại dâm, nhưng ngoài chuyện đó, họ vẫn rất đáng để tôi trân trọng và khâm phục.
    Tôi không thích và không dám đánh giá thấp người khác về quan điểm ********, vì giờ đây tôi nhận ra rất khó mà đánh giá người khác chỉ dựa vào một đặc điểm tính cách, hay nói đúng hơn là cách sống.
    Có điều quan hệ ******** với gái mại dâm vừa nguy hiểm về mặt bệnh tật, có ty tỷ thứ bệnh lây nhiễm khi quan hệ ******** (kô chỉ qua đường sinh dục), vừa làm cảm giác khi ******** thấp kém đi.
    Đối với tôi, ******** với người tình là thưởng thức tình yêu, không phải cái cảm giác súc vật với nhau như tôi nhìn thấy trên film ***. Hay như bạn bè tôi hô hố kể lại và khoe khoang khi quan hệ với gái mại dâm xong.
    Cùng một hành động, nhưng khi làm với người thương cảm giác thật tuyệt vời nhưng chỉ nghĩ đến làm chuyện đó với gái mại dâm thì buồn nôn không chịu được.
    Buồn nôn lắm. tởm lợm vô cùng.
    Có một câu này tôi đọc trên báo, QHTD có thể rất tuyệt vời nhưng hoàn toàn có thể trở nên rất nhầy nhụa.
  2. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Giết ah, thế thì tàn bạo quá. Tôi không nghĩ nên như thế, mặc dù đúng là có những thằng sống chỉ hại người. Mỗi tội là thông thường con người ta được sinh ra trên đời đều có ít nhất 2 người đau đớn và yêu thương họ, bố mẹ họ ấy mà. Nên nếu kill tất thì chắc là bố mẹ họ không chịu nổi đâu. Nói chơi thế thôi nhỉ.
    Tôi biết nhiều người có QHTD với gái mại dâm, nhưng ngoài chuyện đó, họ vẫn rất đáng để tôi trân trọng và khâm phục.
    Tôi không thích và không dám đánh giá thấp người khác về quan điểm ********, vì giờ đây tôi nhận ra rất khó mà đánh giá người khác chỉ dựa vào một đặc điểm tính cách, hay nói đúng hơn là cách sống.
    Có điều quan hệ ******** với gái mại dâm vừa nguy hiểm về mặt bệnh tật, có ty tỷ thứ bệnh lây nhiễm khi quan hệ ******** (kô chỉ qua đường sinh dục), vừa làm cảm giác khi ******** thấp kém đi.
    Đối với tôi, ******** với người tình là thưởng thức tình yêu, không phải cái cảm giác súc vật với nhau như tôi nhìn thấy trên film ***. Hay như bạn bè tôi hô hố kể lại và khoe khoang khi quan hệ với gái mại dâm xong.
    Cùng một hành động, nhưng khi làm với người thương cảm giác thật tuyệt vời nhưng chỉ nghĩ đến làm chuyện đó với gái mại dâm thì buồn nôn không chịu được.
    Buồn nôn lắm. tởm lợm vô cùng.
    Có một câu này tôi đọc trên báo, QHTD có thể rất tuyệt vời nhưng hoàn toàn có thể trở nên rất nhầy nhụa.
  3. eglantin3

    eglantin3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác cứ đấm đi, cứ đám thoả mái, nhưng dù sao đó là vấn đề vẫn, sẽ và mãi mãi tồn tại đấy. Định nghĩa về "Con Nguời" là " Con Người " được ghép bởi từ " Con" và từ " Người".
    Trong mỗi người đều có phần "con", không thể nào dẹp bỏ được. Trong công việc thì bị chèn ép, ganh đưa, vùi dập, trong quan hệ bạn bè thì ganh tị. Con trong quan hệ nam nữ thì cũng thế thôi. Đào mỏ, lừa tình..........................
    Tôi nói hơi lạc vấn đề nhưng cũng chỉ nhằm muốn nói lên cho các bạn biết rằng: Các bạn đừng qua bảo thủ trong suy nghĩ , trong tư tưởng như bạn gái " ttoi mà biết Anh ấy mà quan hệ, tôi sẽ bỏ ngay...".......................
    Dài dòng quá, hẹn trong thời gian tới, tôi sẽ có dân chứng nhiều hơn. Nói có sách mách có chứng mà lị
    [/QUOTE]
    Chú cho hỏi chú mấy tuổi rồi mà " nông" thế hả. Ai chả biết " con người " là chữ " con" ghép với chữ "người". Nếu chú đã đem cái đó ra nói thì tôi cũng nói. chú bảo chú cũng là " con" nên không thể dẹp bỏ phần đó được. Như vậy thì cái chữ " người" đứng ngay bên cạnh để làm cảnh à. Đừng lấy chữ " con " ra để bao biện cho hành động của mình. " con người" khác với "con chó " ở chỗ đó đấy.
    Cái quan niệm về " tình yêu" của chú ý mà, không thể chấp nhận được.
    Chú nên nhìn lại cách nghĩ của chú đi. Đừng đem triết lí ra mà cãi ở đây.
    Chú muốn cãi thì phải nhớ trước là cuộc sống có luật NHÂN QUẢ đấy
  4. eglantin3

    eglantin3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác cứ đấm đi, cứ đám thoả mái, nhưng dù sao đó là vấn đề vẫn, sẽ và mãi mãi tồn tại đấy. Định nghĩa về "Con Nguời" là " Con Người " được ghép bởi từ " Con" và từ " Người".
    Trong mỗi người đều có phần "con", không thể nào dẹp bỏ được. Trong công việc thì bị chèn ép, ganh đưa, vùi dập, trong quan hệ bạn bè thì ganh tị. Con trong quan hệ nam nữ thì cũng thế thôi. Đào mỏ, lừa tình..........................
    Tôi nói hơi lạc vấn đề nhưng cũng chỉ nhằm muốn nói lên cho các bạn biết rằng: Các bạn đừng qua bảo thủ trong suy nghĩ , trong tư tưởng như bạn gái " ttoi mà biết Anh ấy mà quan hệ, tôi sẽ bỏ ngay...".......................
    Dài dòng quá, hẹn trong thời gian tới, tôi sẽ có dân chứng nhiều hơn. Nói có sách mách có chứng mà lị
    [/QUOTE]
    Chú cho hỏi chú mấy tuổi rồi mà " nông" thế hả. Ai chả biết " con người " là chữ " con" ghép với chữ "người". Nếu chú đã đem cái đó ra nói thì tôi cũng nói. chú bảo chú cũng là " con" nên không thể dẹp bỏ phần đó được. Như vậy thì cái chữ " người" đứng ngay bên cạnh để làm cảnh à. Đừng lấy chữ " con " ra để bao biện cho hành động của mình. " con người" khác với "con chó " ở chỗ đó đấy.
    Cái quan niệm về " tình yêu" của chú ý mà, không thể chấp nhận được.
    Chú nên nhìn lại cách nghĩ của chú đi. Đừng đem triết lí ra mà cãi ở đây.
    Chú muốn cãi thì phải nhớ trước là cuộc sống có luật NHÂN QUẢ đấy
  5. eglantin3

    eglantin3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói thật là đọc bài của camonaresi tôi thấy cực kì lợm giọng. Đã làm còn sợ hậu quả. Biêt sợ thế thì từ đầu đừng làm. Làm xong thì đừng kêu. Kêu rồi, người ta nói thì đừng mang cái lí lẽ dở hơi ấy ra mà bảo vệ mình.
    Chả lẽ cho 1 chữ " hèn" thì lại kêu là tôi bất lịch sự
  6. eglantin3

    eglantin3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói thật là đọc bài của camonaresi tôi thấy cực kì lợm giọng. Đã làm còn sợ hậu quả. Biêt sợ thế thì từ đầu đừng làm. Làm xong thì đừng kêu. Kêu rồi, người ta nói thì đừng mang cái lí lẽ dở hơi ấy ra mà bảo vệ mình.
    Chả lẽ cho 1 chữ " hèn" thì lại kêu là tôi bất lịch sự
  7. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    uầy ! thôi mà , tranh cãi với nhau làm gì ..... người ta có nhu cầu thì người ta giải quyết , ko có vợ , ko có người yêu , nhu cầu cao , oral thì sợ hỏng máy thì cuối cùng tìm đến gái mại dâm thôi , có gì đâu , chẳng ảnh hưởng gì đến thần phong mỹ tục cả , quan hệ an toàn , vệ sinh và ko gây ảnh hưởng đến người khác là tốt nhất !
    còn các bác ưu thích ******** trong sáng thì các bác cứ tiếp tục nhịn đi , kìm chế đi ...người như các bác cũng ko nhiều lắm , nhưng có còn hơn ko ? may mà còn mấy người như các bác ..may thật , nếu ko thì cả cái thế giới này , châu âu , châu mỹ , châu phi ( toàn bọn giầu có văn minh ) ..đều bị chửi là hèn hạ bẩn thỉu hết vì dám đi giải quyết nhu cầu sinh lý 1 cách ... ko trong sáng !!!
    chán thật ! mấy ông này chắc trong đội chống tệ nạn
  8. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    uầy ! thôi mà , tranh cãi với nhau làm gì ..... người ta có nhu cầu thì người ta giải quyết , ko có vợ , ko có người yêu , nhu cầu cao , oral thì sợ hỏng máy thì cuối cùng tìm đến gái mại dâm thôi , có gì đâu , chẳng ảnh hưởng gì đến thần phong mỹ tục cả , quan hệ an toàn , vệ sinh và ko gây ảnh hưởng đến người khác là tốt nhất !
    còn các bác ưu thích ******** trong sáng thì các bác cứ tiếp tục nhịn đi , kìm chế đi ...người như các bác cũng ko nhiều lắm , nhưng có còn hơn ko ? may mà còn mấy người như các bác ..may thật , nếu ko thì cả cái thế giới này , châu âu , châu mỹ , châu phi ( toàn bọn giầu có văn minh ) ..đều bị chửi là hèn hạ bẩn thỉu hết vì dám đi giải quyết nhu cầu sinh lý 1 cách ... ko trong sáng !!!
    chán thật ! mấy ông này chắc trong đội chống tệ nạn
  9. son_of_wind

    son_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn sống ở "Tây" được bao lâu, hấp thụ được bao nhiêu % nền văn hoá của nó, hiểu con người "Tây" được đến đâu, (hay lại chỉ quanh quẩn với mấy kênh ***live với ***show trên chảo 60-->120 chanels?). Tôi chỉ muốn nói với bạn thế này:
    Ở đâu cũng vậy, đều có những người đàng hoàng, nghiêm túc trong tình cảm, và có những người không được như vậy. Ở đâu cũng có những người đã từng không đàng hoàng nay sửa mình, và những người đàng hoàng nay sa ngã. Xã hội mà!
    Nước ta là một nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo và Khổng giáo từ lâu đời, do vậy các giá trị về thuần phong mỹ tục cũng khắt khe hơn. Với các nước phương Tây, sau trào lưu "freedom ***" lắng dịu, giờ đây con người ta đang dần dần tìm lại những giá trị đích thực trong tình yêu, trong hạnh phúc. Quan điểm về *** thoáng hơn chúng ta, nhưng chúng ta không vì điều đó mà đánh đồng quan điểm thoáng với sự ăn chơi sa đoạ, truỵ lạc và bệnh hoạn của một phần giới trẻ hiện nay (đang có xu hướng tiếp thu phong cách Tây, nhưng lại không biết chọn lọc).
    Khi nhắc đến " "đèn ***g đỏ", "heroin zone" Hà Lan, "box girl", "transgender girl" Anh quốc, "*** tour, tiffany-alcazza show" Thái Lan..... những người "Tây" có giáo dục, có văn hoá chắc chắn sẽ không khỏi nhăn trán, nhíu mày (nhiều người dân ở chính nước đó còn ngại không muốn nhắc đến). Với họ, quan điểm thoáng trong *** không thể đánh đồng với sự truỵ lạc. Họ không để ý đến virgin lắm (đương nhiên, nếu còn thì quá tuyệt), nhưng rất coi trọng chuyện thuỷ chung. Đó mới là "thoáng". Chứ không phải cứ có nhu cầu là lao vào "****" là thoáng. Không một xã hội nào ủng hộ điều đó. (đừng đánh đồng quan điểm quản lí nhà nước vào đây nhé mấy bạn).
    Tôi rất thích một câu nói của người xưa: " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Và, nhìn vào mối quan hệ quanh 1 người (nhất là bạn bè) người ta có thể có những đánh giá khá đúng về con người đó. Vì vậy tôi không hề ngạc nhiên khi thấy một số bạn luôn khẳng định "thời nay làm gì còn.....". Đúng vậy, quanh bạn toàn những người như thế mà, bạn nói không sai đâu (). Nhưng bạn cũng đừng vì quanh mình toàn những người như vậy mà suy rộng ra cả xã hội nhé. Đừng lẫn lộn giữa "nội suy" và "ngoại suy", hay nói cách khác, hãy tranh luận một cách đúng đắn và logic hơn.
  10. son_of_wind

    son_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn sống ở "Tây" được bao lâu, hấp thụ được bao nhiêu % nền văn hoá của nó, hiểu con người "Tây" được đến đâu, (hay lại chỉ quanh quẩn với mấy kênh ***live với ***show trên chảo 60-->120 chanels?). Tôi chỉ muốn nói với bạn thế này:
    Ở đâu cũng vậy, đều có những người đàng hoàng, nghiêm túc trong tình cảm, và có những người không được như vậy. Ở đâu cũng có những người đã từng không đàng hoàng nay sửa mình, và những người đàng hoàng nay sa ngã. Xã hội mà!
    Nước ta là một nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo và Khổng giáo từ lâu đời, do vậy các giá trị về thuần phong mỹ tục cũng khắt khe hơn. Với các nước phương Tây, sau trào lưu "freedom ***" lắng dịu, giờ đây con người ta đang dần dần tìm lại những giá trị đích thực trong tình yêu, trong hạnh phúc. Quan điểm về *** thoáng hơn chúng ta, nhưng chúng ta không vì điều đó mà đánh đồng quan điểm thoáng với sự ăn chơi sa đoạ, truỵ lạc và bệnh hoạn của một phần giới trẻ hiện nay (đang có xu hướng tiếp thu phong cách Tây, nhưng lại không biết chọn lọc).
    Khi nhắc đến " "đèn ***g đỏ", "heroin zone" Hà Lan, "box girl", "transgender girl" Anh quốc, "*** tour, tiffany-alcazza show" Thái Lan..... những người "Tây" có giáo dục, có văn hoá chắc chắn sẽ không khỏi nhăn trán, nhíu mày (nhiều người dân ở chính nước đó còn ngại không muốn nhắc đến). Với họ, quan điểm thoáng trong *** không thể đánh đồng với sự truỵ lạc. Họ không để ý đến virgin lắm (đương nhiên, nếu còn thì quá tuyệt), nhưng rất coi trọng chuyện thuỷ chung. Đó mới là "thoáng". Chứ không phải cứ có nhu cầu là lao vào "****" là thoáng. Không một xã hội nào ủng hộ điều đó. (đừng đánh đồng quan điểm quản lí nhà nước vào đây nhé mấy bạn).
    Tôi rất thích một câu nói của người xưa: " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Và, nhìn vào mối quan hệ quanh 1 người (nhất là bạn bè) người ta có thể có những đánh giá khá đúng về con người đó. Vì vậy tôi không hề ngạc nhiên khi thấy một số bạn luôn khẳng định "thời nay làm gì còn.....". Đúng vậy, quanh bạn toàn những người như thế mà, bạn nói không sai đâu (). Nhưng bạn cũng đừng vì quanh mình toàn những người như vậy mà suy rộng ra cả xã hội nhé. Đừng lẫn lộn giữa "nội suy" và "ngoại suy", hay nói cách khác, hãy tranh luận một cách đúng đắn và logic hơn.

Chia sẻ trang này