1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rốt bỏ Mama, cố bảo vệ quan điểm của mình thì cũng được nhưng mà hơi thái quá, ko biết bác là B hay G, nếu là G thì chắc là cay cú vì thằng ng yêu tâm sự là anh đã rất nhiều lầ ngủ với **** trước khi gặp em , còn nếu là B thì hiếm có đây, ít ng có được tư tưởng hay như của bác lắm
    Theo bác thì chịu anh hưởng của nho giáo và khổng giáo thì ko có **** chắc, ảnh hưởng của nước mình đã ăn thua gì so với nhiều nước khác, các *****i xưa đi chơi gái ầm ầm, các nước châu à cũng thiếu quái gì lầu xanh với nhà chứa, chơi gái thì chẳng tiếp thu của nước quái nào cả.Các cụ sướng hơn chúng ta ở chỗ là hồi xưa ít bệnh hơn
    Tóm lại là ******** an toàn thôi, đi với **** mà ko dùng bao thì chắc là tiêu, tuỳ từng người, ai thích chơi thì chơi, ko thì đợi có ng yêu rồi chơi, nhiều thằng bí bách quá mà muốn giữ cho ng yêu thì cũng gặp **** để giải toả, tôi thấy thế này hoàn toàn bình thường, có quái gì đâu mà các bác phải ức chế thế, ng nghiêm túc học hành đàng hoàng mà chơi **** thì cũng đâu có sao, giải quyết sinh lý thôi.
    Cuối cùng em chỉ khuyên các bác là đi chơi thì nhớ phải dùng bao,. đừng có liều, nguy hiểm lắm. Em thì e ko khoái **** lắm, dùng đồ nhà an toàn và đỡ tốn kém hơn, nhưng em rất hiểu tâm trạng anh em
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rốt bỏ Mama, cố bảo vệ quan điểm của mình thì cũng được nhưng mà hơi thái quá, ko biết bác là B hay G, nếu là G thì chắc là cay cú vì thằng ng yêu tâm sự là anh đã rất nhiều lầ ngủ với **** trước khi gặp em , còn nếu là B thì hiếm có đây, ít ng có được tư tưởng hay như của bác lắm
    Theo bác thì chịu anh hưởng của nho giáo và khổng giáo thì ko có **** chắc, ảnh hưởng của nước mình đã ăn thua gì so với nhiều nước khác, các *****i xưa đi chơi gái ầm ầm, các nước châu à cũng thiếu quái gì lầu xanh với nhà chứa, chơi gái thì chẳng tiếp thu của nước quái nào cả.Các cụ sướng hơn chúng ta ở chỗ là hồi xưa ít bệnh hơn
    Tóm lại là ******** an toàn thôi, đi với **** mà ko dùng bao thì chắc là tiêu, tuỳ từng người, ai thích chơi thì chơi, ko thì đợi có ng yêu rồi chơi, nhiều thằng bí bách quá mà muốn giữ cho ng yêu thì cũng gặp **** để giải toả, tôi thấy thế này hoàn toàn bình thường, có quái gì đâu mà các bác phải ức chế thế, ng nghiêm túc học hành đàng hoàng mà chơi **** thì cũng đâu có sao, giải quyết sinh lý thôi.
    Cuối cùng em chỉ khuyên các bác là đi chơi thì nhớ phải dùng bao,. đừng có liều, nguy hiểm lắm. Em thì e ko khoái **** lắm, dùng đồ nhà an toàn và đỡ tốn kém hơn, nhưng em rất hiểu tâm trạng anh em
  3. anhtr

    anhtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [Gửi chú HoangTung1979!
    Chú có nghĩ là chú rất dở hơi khi đấm mấy thằng bạn quan hệ TD với gái MD không? Cách sống của người ta chẳng ảnh hưởng đến bác, người ta có quan hệ hàng nghìn lần nữa thì chú cũng chẳng mất hay chẳng được cái gì, chú chỉ được cái tiếng dở hơi, nếu ở nước ngoài thì có lẽ bác tù rục xương vì tội xâm phạm tự do cá nhân rùi!
    Thế tại sao chú lại dám đưa đối tác vào trong cắt tóc gội đầu có khoản Z? Chắc phải thế nào chú mới biết mà thu xếp cho đối tác chứ!
    Vậy thì chung quy có thể coi một việc đơn giản như thế này:
    Chú dẫn đối tác vào chỗ mà chú cho là bẩn thỉu để làm việc có lợi cho bản thân chú, xong chú lại quay lại chửi rủa, coi bọn gái MD là ghê tởm, coi đó là tệ nạn, vậy chú có thấy gì không?
    Nói chung chú phải xem lại nhân cách của chú khi táng mấy thằng bạn chú hơn là dậy một nhóc dám nói cái mà nó nghĩ và ở ngoài cuộc nhưng anh thấy chú chẳng khác gì mà có khi còn tệ hơn mấy nhóc khác.
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí lankhanh20 khôn sống ngu chết. Đã làm là phải tự chịu trách nhiệm và hậu quả về hành động của mình.
    Nếu mấy nhóc dính chuyện này thắc mắc, nếu mình tư vấn được thì tư vấn cho mẫy nhóc, còn không thì
    Let it be!
  4. anhtr

    anhtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [Gửi chú HoangTung1979!
    Chú có nghĩ là chú rất dở hơi khi đấm mấy thằng bạn quan hệ TD với gái MD không? Cách sống của người ta chẳng ảnh hưởng đến bác, người ta có quan hệ hàng nghìn lần nữa thì chú cũng chẳng mất hay chẳng được cái gì, chú chỉ được cái tiếng dở hơi, nếu ở nước ngoài thì có lẽ bác tù rục xương vì tội xâm phạm tự do cá nhân rùi!
    Thế tại sao chú lại dám đưa đối tác vào trong cắt tóc gội đầu có khoản Z? Chắc phải thế nào chú mới biết mà thu xếp cho đối tác chứ!
    Vậy thì chung quy có thể coi một việc đơn giản như thế này:
    Chú dẫn đối tác vào chỗ mà chú cho là bẩn thỉu để làm việc có lợi cho bản thân chú, xong chú lại quay lại chửi rủa, coi bọn gái MD là ghê tởm, coi đó là tệ nạn, vậy chú có thấy gì không?
    Nói chung chú phải xem lại nhân cách của chú khi táng mấy thằng bạn chú hơn là dậy một nhóc dám nói cái mà nó nghĩ và ở ngoài cuộc nhưng anh thấy chú chẳng khác gì mà có khi còn tệ hơn mấy nhóc khác.
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí lankhanh20 khôn sống ngu chết. Đã làm là phải tự chịu trách nhiệm và hậu quả về hành động của mình.
    Nếu mấy nhóc dính chuyện này thắc mắc, nếu mình tư vấn được thì tư vấn cho mẫy nhóc, còn không thì
    Let it be!
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Mình đồng ý với bác tuandv80, bác nào nói rằng xã hội Khổng Giáo thì không hoặc ít có mãi dâm là sai hoàn toàn. Ngày xưa, các thú chơi lầu xanh, cô đầu có đầy. Các bác đó đã được đọc các sách hướng dẫn ******** của Trung Quốc chưa, các bác có biết việc múa thoát y vũ đã diễn ra lần đầu tiên và từ thời nào không? Nói thẳng nhé, chuyện quan hệ TD với gái mãi dâm ngày xưa cũng đầy trong giới mà điều kiện kinh tế có đủ để chi trả (tất nhiên nông dân thì không có đủ rồi) và trong các kinh sách của văn hoá Khổng Mạnh cũng chẳng có chương nào nói đến việc cấm đi chơi gái cả. Theo mình, chỉ cần quan hệ một cách điều độ và an toàn là được rồi. Việc đó rất có lợi cho sức khỏe. Khi có người yêu hoặc vợ thì chỉ nên quan hệ với họ thôi. Trừ trường hợp phải xa vợ quá lâu thì lúc đó tuỳ tình hình, nếu kiềm chế được thì là tốt nhất, nếu không thì cũng đành phải giải toả vậy. Theo mình, phần lớn phụ nữ chỉ QHTD với người mình yêu và họ thiên về cảm xúc, còn đàn ông tụi mình thì chả cần yêu cũng có thể quan hệ được và xong rồi thì thôi, cho nên nói đàn ông có vợ mà qhtd với gái md là không chung thuỷ hay ngoai tình thì cũng không hợp lý lắm
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Mình đồng ý với bác tuandv80, bác nào nói rằng xã hội Khổng Giáo thì không hoặc ít có mãi dâm là sai hoàn toàn. Ngày xưa, các thú chơi lầu xanh, cô đầu có đầy. Các bác đó đã được đọc các sách hướng dẫn ******** của Trung Quốc chưa, các bác có biết việc múa thoát y vũ đã diễn ra lần đầu tiên và từ thời nào không? Nói thẳng nhé, chuyện quan hệ TD với gái mãi dâm ngày xưa cũng đầy trong giới mà điều kiện kinh tế có đủ để chi trả (tất nhiên nông dân thì không có đủ rồi) và trong các kinh sách của văn hoá Khổng Mạnh cũng chẳng có chương nào nói đến việc cấm đi chơi gái cả. Theo mình, chỉ cần quan hệ một cách điều độ và an toàn là được rồi. Việc đó rất có lợi cho sức khỏe. Khi có người yêu hoặc vợ thì chỉ nên quan hệ với họ thôi. Trừ trường hợp phải xa vợ quá lâu thì lúc đó tuỳ tình hình, nếu kiềm chế được thì là tốt nhất, nếu không thì cũng đành phải giải toả vậy. Theo mình, phần lớn phụ nữ chỉ QHTD với người mình yêu và họ thiên về cảm xúc, còn đàn ông tụi mình thì chả cần yêu cũng có thể quan hệ được và xong rồi thì thôi, cho nên nói đàn ông có vợ mà qhtd với gái md là không chung thuỷ hay ngoai tình thì cũng không hợp lý lắm
  7. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

    Đang tranh luận gay gắt thì bác MOD đã đóng topic lại với lí do là không đúng với chủ đề của topic. Nếu đóng topic đó lại thì tôi nghĩ nhiều người sẽ rất ấm ức. Do đó tôi mở topic này ra cho trùng với chủ đề ( nếu mà bàn thêm về vấn đề trinh tiết thì cũng không sao nghe MOD ) chúng ta đang tranh luận. Đây là box giáo dục giới tính, nên hi vọng MOD không close nó.
    Quan điểm của tôi vẫn như thế.:
    Gái mại dâm là người đáng thương, chứ không đáng bị ghê tởm, họ đều do hoàn cảnh sống đẩy vào con đương đó chứ không phai ai cũng muốn làm **** (tât nhiên là trừ các cô gái do muốn có tiền ăn chơi nên phải làm ****). Nhiều bạn cho rằng tôi không phê phán gái mại dâm, mà chỉ bày tỏ cảm thông với họ là để biện minh. Xin lỗi nghe, không phải nghe. Tôi muốn nói rõ là tôi không khuyến khích mại dâm nhưng tôi cũng không thấy ghê tởm họ đâu. Họ đáng thương hơn đáng trách.
    Tôi cũng xin phép với MOD là cho tôi paste lại đểmoingười đọc được liền mạch, chứ topic kia bị khoá rồi, đọc xong rôi lại nhảy sang topic này trả lời thì mất hứng
    Đừng cho là tôi flood nhé
    Mời các bạn tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình. Xin mời cả mấy co bế ngây thơ và mấy ông thầy đạo đức dởm vào bày tỏ quan điểm tiếp đi, tôi nghĩ anh em sẽ săn sàng có bài viết đáp trả.

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 31/12/2005
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    oh o.. tats fun... mOd khi khoá cửa niêm fong thì người ta lại mở ra....its juz like " uh huh heck cares, tớ vẫn đi chơi ****" :P:P kidding...
    Bác giữ quan điểm gái Md đáng thương...uh huh...kệ bác, em ứ chấp......nhưng mờ ý....được ăn nhiều bao giờ cũng thích ăn ngon bác ạh.... bác thử dùng tay bới lông họ lên xem, đố mấy em nào chịu từ bỏ cái nghề nhơ nhớp đó ( sau khi trả đủ nợ cho pimp và mamasan) hêhhhê....sao lại thế nhỉ? vì họ quen ăn ngon mặc đẹp rồi. lại kiếm được nhiều tiền....rờ vất ra đường làm nghề lương thiện ít tiền, + bằng cấp ko có, có mỗi bằng fục vụ khách....ai nhận đây và ai chịu đây????
    không riêng họ đáng thương, những cô gái xấu xí, quê mùa bán hàng rong đêm ở trọ, hơặc bị bệnh gì đó bẩm sinh ngày ngày tìm kế sinh nhai....họ có đáng thương không nhỉ.... hay chỉ những con **** đêm, rách cánh bay nhảy lung tung ko chịu tìm ra lối thoát mới đáng thương..... hey i dont give a danm to those hoes...
    nhiều lòng thương cũng được, bác cứu họ em một đứa đi.....for the rest of your life
    singing:
    "You don`t love me
    You don`t trust me
    Don`t wanna be with me
    You just wanna **** with me
    I don`t love you
    I don`t like you
    Don`t wanna be with you
    I just wanna **** with you"
    feel like singing EAMOn ''s song " for the rest of your life"
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    oh o.. tats fun... mOd khi khoá cửa niêm fong thì người ta lại mở ra....its juz like " uh huh heck cares, tớ vẫn đi chơi ****" :P:P kidding...
    Bác giữ quan điểm gái Md đáng thương...uh huh...kệ bác, em ứ chấp......nhưng mờ ý....được ăn nhiều bao giờ cũng thích ăn ngon bác ạh.... bác thử dùng tay bới lông họ lên xem, đố mấy em nào chịu từ bỏ cái nghề nhơ nhớp đó ( sau khi trả đủ nợ cho pimp và mamasan) hêhhhê....sao lại thế nhỉ? vì họ quen ăn ngon mặc đẹp rồi. lại kiếm được nhiều tiền....rờ vất ra đường làm nghề lương thiện ít tiền, + bằng cấp ko có, có mỗi bằng fục vụ khách....ai nhận đây và ai chịu đây????
    không riêng họ đáng thương, những cô gái xấu xí, quê mùa bán hàng rong đêm ở trọ, hơặc bị bệnh gì đó bẩm sinh ngày ngày tìm kế sinh nhai....họ có đáng thương không nhỉ.... hay chỉ những con **** đêm, rách cánh bay nhảy lung tung ko chịu tìm ra lối thoát mới đáng thương..... hey i dont give a danm to those hoes...
    nhiều lòng thương cũng được, bác cứu họ em một đứa đi.....for the rest of your life
    singing:
    "You don`t love me
    You don`t trust me
    Don`t wanna be with me
    You just wanna **** with me
    I don`t love you
    I don`t like you
    Don`t wanna be with you
    I just wanna **** with you"
    feel like singing EAMOn ''s song " for the rest of your life"
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    oh o.. tats fun... mOd khi khoá cửa niêm fong thì người ta lại mở ra....its juz like " uh huh heck cares, tớ vẫn đi chơi ****" :P:P kidding...
    Bác giữ quan điểm gái Md đáng thương...uh huh...kệ bác, em ứ chấp......nhưng mờ ý....được ăn nhiều bao giờ cũng thích ăn ngon bác ạh.... bác thử dùng tay bới lông họ lên xem, đố mấy em nào chịu từ bỏ cái nghề nhơ nhớp đó ( sau khi trả đủ nợ cho pimp và mamasan) hêhhhê....sao lại thế nhỉ? vì họ quen ăn ngon mặc đẹp rồi. lại kiếm được nhiều tiền....rờ vất ra đường làm nghề lương thiện ít tiền, + bằng cấp ko có, có mỗi bằng fục vụ khách....ai nhận đây và ai chịu đây????
    không riêng họ đáng thương, những cô gái xấu xí, quê mùa bán hàng rong đêm ở trọ, hơặc bị bệnh gì đó bẩm sinh ngày ngày tìm kế sinh nhai....họ có đáng thương không nhỉ.... hay chỉ những con **** đêm, rách cánh bay nhảy lung tung ko chịu tìm ra lối thoát mới đáng thương..... hey i dont give a danm to those hoes...
    nhiều lòng thương cũng được, bác cứu họ em một đứa đi.....for the rest of your life
    singing:
    "You don`t love me
    You don`t trust me
    Don`t wanna be with me
    You just wanna **** with me
    I don`t love you
    I don`t like you
    Don`t wanna be with you
    I just wanna **** with you"
    feel like singing EAMOn ''''s song " for the rest of your life"
    ------------------------------------
    thôi bác dừng tay mà paste lại đê...ai thích đọc vô topic cũ mà đọc còn không hãy để cái topic nay nó fresh một cái....mà bác trả lời bài em tý nhỉ.....chứ cứ ngồi khuya chuột mỏi tay như bác thì làm được rì

Chia sẻ trang này