1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề đạo đức của việc mua dâm - *******

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi OS390, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    oh o.. tats fun... mOd khi khoá cửa niêm fong thì người ta lại mở ra....its juz like " uh huh heck cares, tớ vẫn đi chơi ****" :P:P kidding...
    Bác giữ quan điểm gái Md đáng thương...uh huh...kệ bác, em ứ chấp......nhưng mờ ý....được ăn nhiều bao giờ cũng thích ăn ngon bác ạh.... bác thử dùng tay bới lông họ lên xem, đố mấy em nào chịu từ bỏ cái nghề nhơ nhớp đó ( sau khi trả đủ nợ cho pimp và mamasan) hêhhhê....sao lại thế nhỉ? vì họ quen ăn ngon mặc đẹp rồi. lại kiếm được nhiều tiền....rờ vất ra đường làm nghề lương thiện ít tiền, + bằng cấp ko có, có mỗi bằng fục vụ khách....ai nhận đây và ai chịu đây????
    không riêng họ đáng thương, những cô gái xấu xí, quê mùa bán hàng rong đêm ở trọ, hơặc bị bệnh gì đó bẩm sinh ngày ngày tìm kế sinh nhai....họ có đáng thương không nhỉ.... hay chỉ những con **** đêm, rách cánh bay nhảy lung tung ko chịu tìm ra lối thoát mới đáng thương..... hey i dont give a danm to those hoes...
    nhiều lòng thương cũng được, bác cứu họ em một đứa đi.....for the rest of your life
    singing:
    "You don`t love me
    You don`t trust me
    Don`t wanna be with me
    You just wanna **** with me
    I don`t love you
    I don`t like you
    Don`t wanna be with you
    I just wanna **** with you"
    feel like singing EAMOn ''''s song " for the rest of your life"
    ------------------------------------
    thôi bác dừng tay mà paste lại đê...ai thích đọc vô topic cũ mà đọc còn không hãy để cái topic nay nó fresh một cái....mà bác trả lời bài em tý nhỉ.....chứ cứ ngồi khuya chuột mỏi tay như bác thì làm được rì
  2. clement81

    clement81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ý KIẾN CỦA TÔI THÌ THẾ NÀY, **** THÌ CŨNG CHẢ ĐÁNG THƯƠNG, VÌ HỌ CŨNG CÓ NGHỀ ỔN ĐỊNH, KIẾM RA NHIỀU TIỀN ĐẤY THÔI, CÒN CŨNG CHẢ KINH TỞM, VÌ ĐÓ CŨNG LÀ MỘT NGHỀ, TUY CHỈ CÓ BỌN **** BẨN BẨN LẠI BỊ BỆNH NHƯ MẤY BÀI BÁO VIẾT VỀ **** Ở GIẢI PHÓNG THÌ ĐÁNG TỞM THÔI.
    TÔI CHƯA ĐI **** BAO GIỜ, NHƯNG VỚI CÁC BÁC ĐÃ ĐI RỒI TÔI CHẢ THẤY CÓ GÌ ĐÁNG TRÁCH CẢ, CÓ KHI CÒN ĐÁNG NỂ ẤY CHỨ, MÌNH KÉM CỎI CHƯA BIẾT THÌ PHẢI CHỊU THÔI, HIC HIC, AI BIẾT CHỖ NÀO **** NGON, GIÁ RẺ THÌ CHỈ CHO ANH EM ĐÊ,...............
  3. clement81

    clement81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ý KIẾN CỦA TÔI THÌ THẾ NÀY, **** THÌ CŨNG CHẢ ĐÁNG THƯƠNG, VÌ HỌ CŨNG CÓ NGHỀ ỔN ĐỊNH, KIẾM RA NHIỀU TIỀN ĐẤY THÔI, CÒN CŨNG CHẢ KINH TỞM, VÌ ĐÓ CŨNG LÀ MỘT NGHỀ, TUY CHỈ CÓ BỌN **** BẨN BẨN LẠI BỊ BỆNH NHƯ MẤY BÀI BÁO VIẾT VỀ **** Ở GIẢI PHÓNG THÌ ĐÁNG TỞM THÔI.
    TÔI CHƯA ĐI **** BAO GIỜ, NHƯNG VỚI CÁC BÁC ĐÃ ĐI RỒI TÔI CHẢ THẤY CÓ GÌ ĐÁNG TRÁCH CẢ, CÓ KHI CÒN ĐÁNG NỂ ẤY CHỨ, MÌNH KÉM CỎI CHƯA BIẾT THÌ PHẢI CHỊU THÔI, HIC HIC, AI BIẾT CHỖ NÀO **** NGON, GIÁ RẺ THÌ CHỈ CHO ANH EM ĐÊ,...............
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tui không bao giờ QHTD với gái MD, cùng lắm vào karaoke chỉ táy máy tay chân chút chút thui. Không phải vì tui khinh họ, chỉ vì tui sợ bịnh tật, sợ lém.
    Với tui, gái MD là một nghề, đơn giản vậy thui, nhưng là một nghề ....khó lấy chồng. Chẳng ai muốn vợ mình là gái MD cả, ai thì không bít chứ tui thì chịu.
    Thống kê:
    90% gái MD bước vào con đường này một cách có chủ ý, cho dù không thực sự muốn ( họ tự quyết định được)
    6% là bị cưỡng ép (người khác quyết định)
    4% nhu cầu ******** quá cao
    Tỷ lệ hoàn lương:
    5% có thể hoàn lương do có nghị lực cực tốt
    95% không thể do: có tiền, nhàn, quan trọng nhất là đã quen mùi ngày làm chuyện đó cả chục lần rùi, lấy chồng làm ít hơn thì không chịu được.
    CHẤM HẾT!
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tui không bao giờ QHTD với gái MD, cùng lắm vào karaoke chỉ táy máy tay chân chút chút thui. Không phải vì tui khinh họ, chỉ vì tui sợ bịnh tật, sợ lém.
    Với tui, gái MD là một nghề, đơn giản vậy thui, nhưng là một nghề ....khó lấy chồng. Chẳng ai muốn vợ mình là gái MD cả, ai thì không bít chứ tui thì chịu.
    Thống kê:
    90% gái MD bước vào con đường này một cách có chủ ý, cho dù không thực sự muốn ( họ tự quyết định được)
    6% là bị cưỡng ép (người khác quyết định)
    4% nhu cầu ******** quá cao
    Tỷ lệ hoàn lương:
    5% có thể hoàn lương do có nghị lực cực tốt
    95% không thể do: có tiền, nhàn, quan trọng nhất là đã quen mùi ngày làm chuyện đó cả chục lần rùi, lấy chồng làm ít hơn thì không chịu được.
    CHẤM HẾT!
  6. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, tôi thấy các bạn tranh luận ghê quá. Thấy các bạn đang nói chuyên ngày nay, lại chuyển về thời xưa.
    ok.Chuyện thời xưa thì thời xưa.
    Bác tuandv80 viết thì tôi thấy cũng có lý.Tôi chỉ trách bác là dùng từ không chính xác, mình là hậu bối, không nên nói tiền bối như vậy. hề hề. tôi xin thay cụm từ:
    bằng cụm từ : "các cụ thời xưa vùi hoa dập liễu "
    Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện vậy:
    Các bạn có biết nhân vật Thuý Kiều trong truyện kiều của đại thi hào nguyễn du không. ( đây là nhân vật có thật bên trung quốc, được thi hào Nguyễn Du viết lại, tuy nhiên cốt truyện cũng có hơi hư cấu, nhưng Thuý Kiều là gái lâu xanh thì hoàn toàn có thật)
    Cô ta bị bán vào lâu xanh --> đương nhiên là gái lâu xanh rồi ( thời nay gọi là **** đó). --<< vậy máy bạn quá kích bảo **** là ghê tởm thì Thuý Kiều có đáng ghê tởm không các bạn.
    Rồi ngay cả Từ Hải, 1 anh hùng hào kiệt ngày xưa, cũng đã xxx với Thuý Kiều đấy.--->> vậy thì mấy bạn như OS390, hay quynh mây có thấy ghê tởm Từ hải và Thuý kiều không vậy.
    Tôi thì thấy, mọi ngwời đọc xong, hay coi cải lương xong thì khóc sướt mướt thương thay cho Thuý Kiều.............( số phận long đong, lân đận.)
    Thế thôi, nói ít hiểu nhiều
  7. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, tôi thấy các bạn tranh luận ghê quá. Thấy các bạn đang nói chuyên ngày nay, lại chuyển về thời xưa.
    ok.Chuyện thời xưa thì thời xưa.
    Bác tuandv80 viết thì tôi thấy cũng có lý.Tôi chỉ trách bác là dùng từ không chính xác, mình là hậu bối, không nên nói tiền bối như vậy. hề hề. tôi xin thay cụm từ:
    bằng cụm từ : "các cụ thời xưa vùi hoa dập liễu "
    Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện vậy:
    Các bạn có biết nhân vật Thuý Kiều trong truyện kiều của đại thi hào nguyễn du không. ( đây là nhân vật có thật bên trung quốc, được thi hào Nguyễn Du viết lại, tuy nhiên cốt truyện cũng có hơi hư cấu, nhưng Thuý Kiều là gái lâu xanh thì hoàn toàn có thật)
    Cô ta bị bán vào lâu xanh --> đương nhiên là gái lâu xanh rồi ( thời nay gọi là **** đó). --<< vậy máy bạn quá kích bảo **** là ghê tởm thì Thuý Kiều có đáng ghê tởm không các bạn.
    Rồi ngay cả Từ Hải, 1 anh hùng hào kiệt ngày xưa, cũng đã xxx với Thuý Kiều đấy.--->> vậy thì mấy bạn như OS390, hay quynh mây có thấy ghê tởm Từ hải và Thuý kiều không vậy.
    Tôi thì thấy, mọi ngwời đọc xong, hay coi cải lương xong thì khóc sướt mướt thương thay cho Thuý Kiều.............( số phận long đong, lân đận.)
    Thế thôi, nói ít hiểu nhiều
  8. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác acythl nói chuyện thời xưa hay quá nhỉ. CHác coi phim kiếm hiệp nhiều.
    Chuyện thòi nay nè:
    -Cái thằng wayner Rooney nó có con vợ chưa cưới là cooleen ấy. Mới nghe tin rooneey chơi gái đã vứt cái nhẫn kim cương đi, rooneey chỉ biết im lặng. Cuối cùng thì con colen cũng chạy đi tìm lại cái nhẫn kim cươngm và huè. he he.
    Đavi backham chơi gái cũng ầm ầm. Thế mà khi sang nhật bản, gái Nhật bu ra đón đến 90% số người ra đón,...........
    Cuối cúng thì chẳng có ai ghê tởm họ hết.
  9. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác acythl nói chuyện thời xưa hay quá nhỉ. CHác coi phim kiếm hiệp nhiều.
    Chuyện thòi nay nè:
    -Cái thằng wayner Rooney nó có con vợ chưa cưới là cooleen ấy. Mới nghe tin rooneey chơi gái đã vứt cái nhẫn kim cương đi, rooneey chỉ biết im lặng. Cuối cùng thì con colen cũng chạy đi tìm lại cái nhẫn kim cươngm và huè. he he.
    Đavi backham chơi gái cũng ầm ầm. Thế mà khi sang nhật bản, gái Nhật bu ra đón đến 90% số người ra đón,...........
    Cuối cúng thì chẳng có ai ghê tởm họ hết.
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thằng nào thích thì chơi không thích thì thôi . Nhưng nói chung cái đó không được xã hội chấp nhận .

Chia sẻ trang này