1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề gian hàng của 1984

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bàn về vấn đề gian hàng của 1984

    Mình đã hỏi ý kiến bên BTC và được biết về cái khái niệm gian hàng của các câu lạc bộ như sau:

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Gian hàng (tạm gọi như thế vì nó quá quen thuộc rồi) là:

    1- Nơi giới thiệu về những đặc trưng của từng box để các box khác hiểu biết hơn về box đó. (thành viên trong box có thể bán một hay nhiều thứ gì đó mang phong cách của box mình, hay loại đặc sản gì từ phương xa chẳng hạn, ví dụ thôi)

    2- Nơi tập trung của các thành viên của box. Buổi tối hôm đó đông người, địa điểm tương đối rộng, có nơi tập trung thành viên để khỏi lạc nhau, (và còn nhiều mục đích khác nữa, hi' hi', không nói hết được)

    3- Nơi giao lưu giữa các box với nhau. Các thành viên nhìn vào sơ đồ được Ban Mỹ thuật in ấn và phát cho thành viên khi vào cổng, thấy quan tâm tới box nào thì đến chỗ gian hàng đó để giao lưu, thế có thuận tiện hơn không?

    Hì hì, ba phần trên là các khái niệm cơ bản về cái "gian hàng" đó đấy


    Mọi người hiểu cả về vấn đề này rồi chứ. Ai có ý kiến gì về các sản phẩm của câu lạc bộ thì cứ cho trong buổi họp tới nhé.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 27/07/2002 ngày 01:33
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Box mình thì có cái gì đặc trưng nhỉ ? Bắt mấy con chuột mang đến treo chăng ?
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cứ suy nghĩ đi mọi người....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hội minh nên làm gian hàng mang dấu ấn của hội một tí. mình ở xa nên không thể giúp gì nhiều được nhưng mà có gì cần cứ nói nếu giúp được mình sẽ giúp hết mình.
    linesse

  5. TuanAnh

    TuanAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi !!
    Mấy gian hàng đấy có cái gì ăn được không thế.
    Em là em đói nhanh lắm đấy nhé !!
    À, bác nào cần chuột không em bắt cho vài con.
  6. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    he he gian hàng club mình phải nổi nổi một tý chứ nhỉ các đồng chí cho ý kiến đê mặc dù tui không có cơ hội nhìn tận mắt gian hàng nhưng mình rất muốn có chút đóng góp cho hội quán chung mình
    xin các bạn hãy cổ vũ cho m2mfanatic.cjb.net
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bán rượu đê!

    Baptised in Blood

    Fate-death
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì không nên nhưng có lẽ kiếm vài thùng Bia hơi Việt Hà!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ, bán rượu nếp, vào mấy cái chén hạt mít í! chén hạt mít dung tích chỉ khoảng vài ml, uống vài chục chén mới say được! các chú cứ bán 1000 1 chén cho anh, kiểu gì chả đông khách, mà ko ai say được, vì muốn say cũng ốm tiền...
    bán thêm cả mực nướng, cá nướng các kiểu! hôm đó thể nào cũng mưa nên chắc sẽ đông khách!

    Baptised in Blood

    Fate-death
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    minh thay i kien cua leRome cung duoc day chu nhi . hay gian hang cua hoi minh di chuyen ve am thuc vay ???

Chia sẻ trang này