1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề :"Nghe nhạc,Nghe như thế nào" đi các bạn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi halffreeze, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bàn về vấn đề :"Nghe nhạc,Nghe như thế nào" đi các bạn

    Mọi đêm Đồng Hới vẫn vậy mờ ảo và tuyệt đẹp với làn gió biển quen thuộc thổi vào....Nhưng đêm nay liệu có mấy ai còn chú ý vào cái cảm giác mằn mặn có làn gió và hơi thở của thị xa bên bờ biển thân yêu nữa......phải rồi đêm nay có buổi ca nhạc của siêu sao Lý Hải,Ưng hoàng phúc và bé Sao Mai mà......có lẽ mình đếm được lần này đã là lần thứ ba rồi.......
    Tuy không vào Nhà Hát nhưng có lẽ mình cũng cảm nhận được cái không khí sôi động ở bên trong....Trong lòng mình tự nhiên thoáng buồn khi nghĩ liệu có mấy ai khi di về sẽ nghĩ "buổi tối âm nhạc đêm nay đem lại được gì" có thể họ thấy hay nhưng họ có tự nghĩ rằng "hay ở chỗ nào" không??? hoặc hay trong giấc mơ họ chỉ thấy những thần tượng của của mình hiện lên hào nhoáng và ....xa vời
    KHÔNG ĐÂU âm nhạc không "rẻ mạc" như vậy, theo riêng tôi nghĩ đát chi thì âm nhạc phải được bắt nguồn từ cái tâm của người nghệ sĩ,nhạc sĩ...... Tôi không hề tự cho âm nhạc(của những người nói trên là rẻ mạc" Thật sự chính họ không thể nói lên được rằng nhạc của họ (về mặt thực sự của âm nhạc) bán được giá bao nhiêu??? còn nguời nghe họ dường như đang bán rẻ cái tôi cao quí của chính mình ..cái tôi không phải là hiểu mới là sành điệu cái tôi ở đây chỉ là một chút gì đóthuộc về tâm hồn đối với âm nhạc......
    Âm nhạc mà vậy sao?
    Từ rất lâu rôi`...... dường như âm nhạc việt nam dang bị bán rẻ hay nói đúng hơn cảm giác của người nghe Việt(nhất là lớp trẻ đang bị bán rẻ).....Cái dòng nhạc đó....e có phải chính những người tạo ra chúng cũng đôi lúc giật mình cảm thấy dường như mình chỉ vì tiền để rồi thử xem nào.....Đan Trường giật gân hát len bài "nước mắt của mẹ" bài "đất nước"...với một kết cục quá bi thương về giá trị của tác phẩm nhưng có buồn cười hơn nữa không??? những người nghe nhac (ko nói là tất cả) lai xem đó là bước đột phá cơ đấy..................
    Và ngay chính nhưng người thật sự vẫn biết âm nhạc nghĩa là thế nào lại tự đánh mất mình.....không hiểu lý do.......Khi trong cuộc thi chung kết hoa hoc đường nào là Nhat Tinh anh,Ưng hoàng phúc uỷ mị và kêu rên với những bài ca được xem là......"tình khúc"...........ở cái tuỏi HOA HOC ĐƯỜNG có nên nghe không......"để lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát....."
    Hay Mỹ Tâm một giọng ca hay (theo tôi nghĩ là vậy) báo chí vẫn coi chị như là "con hoạ mi tóc nâu" đó.....nhưng vẫn hát những ca từ như......"tình yêu đi em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề nối tiếc".....ôi! tình yêu là vậy sao.......một tình yêu ích kĩ theo đúng nghia như vậy vẫn tồn tại đó chứ nhưng ai lai hát lên như một sự"tự hào dau dớn" như vậy nhỉ?
    Bé xuân Mai ư? tôi không dám cãi với bất kỳ ai về khả năng của bé cả nhưng........bé nhỏ quá..nghệ thuật là từ cảm xúc tâm hồn mà ở đây lại là vì tiền .......mà buồn thay bé có cần không số tiền lớn đến vậy........bé ngây thơ quá.........bé sẽ phát triển đến đâu tài năng của mình đây khi bên canh là những đồng tiền nhưng bản hợp đồng....và những người thân yêu(bị loá mắt vì tiền)...............
    Các bạn có nghe đâu đây giọng ca của một đưa trẻ con ..một bai nhạc Hoa lời việt nào đó không.......
    Sẽ là thật cay nghiệt nếu như cứ mãi nhìn vào những điều chướng mắt....vẫn có rất nhiều người thật sự có tâm với âm nhạc việt nam đấy chứ...một giong ca tuy hiện đại nhưng vẫn giư được cái xưa cái chất trong dòng nhạc dù giong ca của anh vẫn có một cái gì đó chưa được hay nhưng đó há chăng đã là đsáng trân trọng đó là ca sĩ Quang Dũng (ở đây tồn tại cái tôi rất dũng khí của người nghệ sĩ).
    vân vân và vân vân rất nhiều.............sẽ còn nhiều nữa.....
    Các bạn có cùng cái cảm giác bất mãn như tôi không........hay cũng có thể có gì đó tôi còn sai và thiếu xót.........mong các bạn chia sẽ
  2. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật bất ngờ khi chẳng có được một bài trả lời đáp lai cả..........các ban có hứng thú gì với những chủ đe khác vậy......?
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hihi..từ từ bình tĩnh mà bạn. Một phần nhỏ là do trước đây đã có mấy topic nói về âm nhạc rồi (ở mấy trang sau đó). Ôi, người thì nói nhạc trẻ VN bây giờ Chuối, người nói cam.... Mình thì mình đánh giá nhạc trẻ VN bây giờ rất thấp, tầm thường, nghe cho vui thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng có bài hay đó và..nghe được vài ngày lá chán. Nhạc nghe mà lâu chán, khó chán, không chán là có thể là loại nhạc bạn đang nghe đó.
    Hy vọng mọi người có thể tiếp tục mổ xẻ vấn đề này. Chúc một ngày vui vẻ!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mổ xẻ bài mình thật kĩ đi các bạn,,,,,sẽ có cái mới trong cái cũ đó...........thử xem
  5. bioxt

    bioxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tặng halfreeze nè:
    Only Love
    Ban Nhạc / Ca Sĩ: Trade Mark
    --------------------------------------------------------------------------------

    2 A.M. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re tellin me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say -- try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough -- if we learn to trust
    (chorus)
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our last good-bye
    (chorus)
  6. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc, Nghe nhạc như thế nào à? Tui thích có được một căn nhà (không phải nhà thuê ), sau đó thì dàn âm thanh phải cực chiến!!! Bát chép cho thật chắc, rõ ràng và nghe rất sâu...Đến đây thì đun CD nhạc Rap Dance vào, mở volume đến bao nhiêu là các bạn biết rùi, phải đến mức tức ngực, rung tường, rung sàn...thì nghe mới đã. Hahaha...Chỉ dành cho buổi sáng và buổi chiều, đầu giờ tối. Vừa nghe vừa làm gì đó thật là tuyệt! Hay là có bạn hiền rồi làm vài ly cà phê sữa, hay là trà chanh gì đó, vừa nghe vừa hút thuốc nhâm nhi cảm giác. Khè khè...Hay là nhậu nhẹ? khè khè... Lâu lâu đi qua đi lại trong nhà lắc qua lắc lại cái mông, tuýt!...thật là thú vị. Nó tạo cho tôi cảm giác vui vẻ, sảng khoái lạ. Hehe...nếu muốn tranh thủ vừa tắm vừa nghe nhạc cũng hay. Đêm thì phải tiết kiệm xiền mà mua một cái hadphone thật xịn nghe nó mới sướn!. Tui đang thèm cái không dây, dành cho các trường quay chuyên nghiệp...trùi, có cái này mà nghe nhạc trong nhà, cho dù mọi người đã ngủ nhưng ta vẫn cặp nó lên đầu, đi lung tung trong nhà vẫn nghe tiếng nhạc vang đầu (kể cả đang đi...). Đi hỏi cái này thì giá của nó là 500$. Oác!! oác!!, còn cái headphone có dây nhưng là hàng độc, hàng chuyên nghiệp là 600$!!! Oác!! Oác!!.. Với 600$ thì đủ đễ mua một cái đầu đọc DVD Pioner và một bộ Creative 5.1-7200 xem phim nghe nhạc còn sướng hơn! Xem phim e toát mồ hôi, dựng tóc gáy chơ lị...

    Có ai có cùng sở thích giống tui không?
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko trách được khi người khác có những người khác có ý thích ko giống mình đâu,halffreeze à.
    Nghe nhạc là một vấn đề thuộc về thẩm mỹ mỗi người, mỗi người có quyền chọn cho mình một loại nhạc mà mình thích...cho dù nó rẻ tiền hay.....như bạn nói. Cũng như bạn dẫn một cô người yêu về nhà mà bố thì chê da đen như Châu Phi, mẹ thì chê hàm răng mái hiên, chị thì chê lùn quá.....nhưng trong mắt bạn cô ta là một nàng công chúa vì cô ấy hợp với bạn, có thể chia sẽ cùng bạn.
    Âm nhạc cũng vậy, nó cũng như là một người bạn, vô hình mà hiệu quả, chia sẽ với bạn những lúc vui, buồn....
    Trước đây, tôi cũng ko thích mấy loại nhạc trẻ như hiện nay, nhưng nói chuyện với bố con bạn thân, bác mới chỉ cho thấy rằng: Mỗi lại hình nghệ thuật muốn sống được thì phải có công chúng cho riêng mình, nếu ko, tự khắc nó sẽ chết, chẳng cần phải tốn giấy mực để phê phán gì cả.......Trước đây, ở DBSCL có một ông nghệ sĩ được bà con nông dân rât yêu mến, nhưng báo chí thì phê phán loại âm nhạc của ông...Ông đã trả lời báo chí rằng: "Tôi là ca sĩ, tôi thích hát, tôi có người nghe....thế là tôi mãn nguyện rồi. Tôi có cần được phong NSUT hay NSND đâu??".
    Mỗi người có một mục đích của riêng mình khi làm việc gì đó. Các ca sĩ thì muốn có tiền, người bỏ tiền ra nghe thì muốn thư giãn, muốn sành điệu.....hay là chỉ đơn giãn đi xem với người thân, bạn bè cho vui....
    Bạn thử tưởng tưọng, nếu có một dàn nhạc giao hưởng hay dàn nhạc dân tộc về Đồng Hới biểu diễn thì sẽ có bao nhiêu người đi xem, rồi bạn thử hỏi mình xem, mình có thích loại nhạc đó ko? mà bản thân nó là rất có giá trị, được nhièu người thừa nhận.......
    Hay có thể bạn thích nhạc rock, nhưng mọi người xung quanh ko thích, họ sẽ làm gì khi bạn mở nhạc rock lên?
    Mỗi người có quyền được làm điều mình thích, miễn sao nó có văn hoá, ko ảnh hưởng đến người khác.......Như việc nghe nhạc phải vặn nhỏ volume hay tìm đến các quán caphê có nhạc theo đúng phong cách mà mình thích............
    Chúc bạn vui
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Thanhhang không hiểu gì về vấn đề HF đang nói rồi. Đọc bài đấy xong thì vấn đề là chất lượng âm nhạc chứ không phải là thị hiếu. Mỗi người nghe một thể loại, hay mỗi người có thể nghe được một thể loại nào đó. Bởi vì thị hiếu âm nhạc cũng có thể được phân cấp. Ví dụ như nhạc Pop (popular) là để dành cho đại đa số người nghe nhạc. Chúng không mang được gì nhiều cái gọi là chất lượng âm nhạc. Chúng chỉ đáp ứng được tức thời nhu cầu của người nghe nhạc đại chúng. Nhạc trẻ của VN ta cung có thể gọi là Pop. Mặc dù có người sác tác theo phong cách Rock, hip hop... thì cũng như là một sự cố gắng đáng hoan nghênh...mặc dù bản chất vẫn là treo đầu dê bán thịt trâu!
    Còn nói về mảng âm nhạc có chất lượng, được mọi người công nhận và luôn tồn tại với một giá trị thực sự thì lại được ít người có thể cảm nhận được. Cái này không thể trách được. Vì số người được đào tạo về nhạc lý, lý luận, ...để có thể hiểu là không nhiều. Lấy ví dụ, những người nghe ghita cổ điển không chiếm nhiều % trong quần chúng. Những người nghe và thích có thể là họ có học hành đàng hoàng về nó, có thể họ đã tiếp xúc và học hỏi về nó, có khi họ chỉ đua đòi, phần còn lại là người làm ruộng, dân chài, con buôn, v v...lấy gì để mà nghe!
    Đến đây ta quay lại với nhạc trẻ. Người này thích nhạc trẻ, người kia thích nhạc Rock, người thì nghe giao hưởng, kẻ nghe cải lương...No vấn đề gì cả. Người ta nghe (có thể nghe) cái gì thì tuỳ người ta. Cái ta muốn nói là những tên sáng tác. Ông sáng tác cái gì cũng tuỳ ông, nhưng dù là cái gì ông cũng nên cố gắng làm cho nó đạt đến đỉnh cao của nó. Ông phải cố gắng phát triển nó, làm cho nó phong phú hơn. Chứ như nhạc trẻ ta thì...loạn. Sáng tác nhạc tình thì ỉ ôi, than vãn, đi xào nhạc Tàu thì lời lẽ loạn cả lên, nghe khô khan. Chán lắm!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 30/08/2003
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cái tên "bị đóng băng" chạy đâu rồi? Từ khi vào Huế đến giờ đã mò lên Nam Nguyên chưa? Ở đây suốt ngày ngồi ở DustRock đến mòn cả đít. Hôm nay nghe cái bọn Cradle of Filt đến là ghê tởm! Không cẩn thận là hỏng như chơi. Từ nay quyết định nghe chứ không xem chúng nó biểu diễn nữa.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  10. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Arch nói rất đúng ..cái mà mình muốn đem lại cho những ai đọc bài viết của mình đó chính là "chất lượng"......bài mình viết có thiên cưỡng gì đâu về vấn đề thị hiếu......Mình nói hãy mổ xẻ bài mình đi chính là vì lý do này .
    Cám ơn vì nhữg góp ý chân thành của các bạn
    arch nè! tao vẫn không ngờ mi lại hiểu được điều tao muốn nói đó.................tao vẫn khoẻ lắm...........................................

Chia sẻ trang này