1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về vấn đề :"Nghe nhạc,Nghe như thế nào" đi các bạn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi halffreeze, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói nhiều thì dễ bị...đụng chạm tới nhau. Người ta thường khó chấp nhận từ bỏ cái thói quen của mình. Nói là thói quen vì có thể họ đã biết nhưng mặc kệ, cũng không quan trọng lắm.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  2. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy vấn đề ni hay nhưng có nên nói nhiều như rứa ko, khi mà box cua mình có quá nhiều chủ đề nói về nó rồi , tôi thấy thực sự nhàm chán , nghe quá nhiều ,thấy quá nhiều ,chẳng buồn nói .....
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được mấy???

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích âm nhạc. Nhưng nghe nhạc mới (nhạc trẻ) thì thật là chán. Có nhiều khi cũng nghe nhưng chỉ là giải trí suông thôi, lần sau nghe lại là chán. Vẫn biết rằng nghe nhạc trẻ của Việt nam là như vậy, nhưng ngày nào tôi cũng nghe, vì ngày nào cũng ngồi ở quán cafe đành phải theo quán thôi.
    Nhạc mà tôi thích là nhạc của những nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn , Ngô Thuy Miên..., hoặc là những loại nhạc đỏ.
    Ôi tôi đang bận công việc kjhông thể tiếp tục nữa, hẹn lần sau nhé!
    Zai jian!
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang lang thang trên Box và nghe nhạc từ CD mà một người bạn tặng đã lâu lắm rồi. Nhưng sao nghe đến đoạn này thì buồn quá các Bác à.
    "Dạ Khúc đêm nay một mình em, một mình ta.
    Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ, ta thản thờ mong nhớ.
    Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn..."

    Đúng là mơ về nơi xa lắm ... Âm nhạc với tớ là vậy đó.
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 13/09/2003
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác, đây là âm nhạc "của" tui
    So I say
    Thank you for the music, the songs I?Tm singing
    Thanks for all the joy they?Tre bringing
    Who can live without it, I ask in all honesty
    What would life be?
    Without a song or a dance what are we?
    So I say thank you for the music
    For giving it to me
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ui, chào mừng bác Thành (S)! Đúng là đi quán cafe trong ni thì phải nghe nhạc tạp nham thiệt hè? Nhưng có nhiều em xinh nên cũng đỡ.... Em càng xinh càng thịch nghe nhạc giực giực bác buisuoi nhẩy??? ...vì các em cũng giực giực mừ...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hihi, ra là buisuoi đây, cứ tưởng là bụi suối nữa chơ( buôn 1 bài thôi)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Dạc trong Sài Gòn dộp dịp là phải rồi. Ngoài mềng bữa ni cũng rứa. Vô quán, dù ngồi một mình mà kêu thêm năm trăm dạc dẹ thì cũng dộn dịp như trong nớ rứa đó mấy bác ạ.
    Ở Đồng Hới, tớ chỉ thích ngồi ở quán Sơn ca thôi (bên cạnh Bưu điện). Có bác mô hay đến đó nữa không? Chắc có nhiều quán hay nhưng tớ không biết, ngoài làng vô, đi mấy quán loanh quanh nhưng cuối cùng đều về ngồi chỗ đó.
    RC
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sao không? hề hề hề...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này