1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Vi Tiểu Bảo - thiên hạ đệ nhất kỳ nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kekhongtim, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    giời, bác làm tớ xấu hổ quá, bác dòm lại xem tớ là huynh hay tỷ
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    Thất lễ, thất lễ. Tại hạ vừa mới bước chân vào hành tẩu giang hồ, tiếng tăm của speedkn nữ hiệp còn chưa được nghe.
    Thất lễ quá.
    Có gì xin nữ hiệp cho 1 bài về Khang Hy chứ nhỉ? Tại hạ cũng rất thích bác vua này, có điều vẫn khoái Vi Tiểu Bảo hơn.

    KEKHONGTIM
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vốn cũng là dân mê kiếm hiệp (nhưng dạo này bận quá, thành thử không có mấy thời gian đọc những thiên tác phẩm). Mới đây tình cờ rỗi rãi đọc bộ "Lộc Đỉnh ký". Đọc xong, chỉ đành ngậm ngùi thốt một câu: "Tổ bà nó, sao mà hay thế!".
    Tuyệt tác (cũng phải thú thật đôi chỗ có cảm giác văn phong còn rườm rà, nhưng VTB thì đúng là... điển hình)!
    Tiện đây cho hỏi, hình như có cả bộ "Tục Lộc Đỉnh Ký" đúng không, nếu có xin cho hỏi nó đang nằm ở Tàng Kinh các nào, xin chư huynh đệ, tỷ muội giúp cho với!
    Thập Bát Mô
     
    Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, cái gì mã nan truy!
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    He he mãi mới có người cùng thích nó.
    Hix nói ra lại bị người ta chửi.
    Nhưng mà tui thấy KD miêu tả thằng này hay nhất
    Đàn bà càng đẹp, càng lừa người giỏi. Con gái ngân hàng ai cũng thật thà
    I'm so much in love with you but twentyfive minutes too late
  5. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chí lí, chí lí. có gì mà đệ nhất chứ. :D
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    , hic, với tại hạ hay chính là ở chỗ... nhát bỏ xừ (làm ướt bao nhiêu cái quần rồi không nhớ nữa) nhưng lúc cần thiết dàm lừa cả hoàng thượng để cứu huynh đệ là Mao 18, huynh đệ Thiên Địa Hội, sư phụ Trần Nam, lẻo mép bỏ xừ nhưng dùng chính cái lẻo mép đó để tìm cách điều hoà Hoàng Đế, Thiên Địa Hội..., lừa lọc tráo trở bỏ xừ nhưng nhờ lừa lọc vậy mà thiên hạ bớt được mấy thằng đáng bớt, vả lại kiếm được một tên nghĩa khí với huynh đệ như VTB khó lắm, đa tình bỏ xừ, 18 Mô, "Đại Công Cáo Thành" nhưng chân thành với chị em hơn nhiều so với ba cái tên đẹp mã, ăn nói bề ngoài lịch sự như Trịnh Khắc Sảng (A Kha), Lưu gì đó (không nhớ nổi tên nữa nhưng mà là người yêu trước của Phương Di), chỉ được cái ba hoa mồm là chính nhân quân tử rồi sao, (tổ bà nó, có câu kẻ tín nghĩa trên đời thường là dân thịt chó... chỗ này có phần nào làm tại hạ nghĩ đến Nhạc Bất Quần trong LHX...). Chậc chậc, anh hùng cứ gì phải...

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  7. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    VTB thằng này đúng là có kỳ lạ thật nhưng theo tôi chưa đáng gọi là kỳ nhân lại càng không đáng được phong đệ nhất
    Vì sao, vì những thằng như gian manh như VTB đầy đường đầy chợ, đời nào cũng có, VTB chỉ hơn có mỗi cái là gặp may thôi ( cái này làm tôi tự nhiên nhớ đến 1 câu thơcủa ông Nguyễn gì đó, hình như Nguyễn Khuyến : " Gặp thời quét rác cũng làm vua " )

    Grrrrrrrrrrrrrr
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng ai bảo Quét rác không làm được vua đâu? Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ, Lưu Bang Hán Đế của Trung Hoa đó.... toàn quân lưu manh cả.... (xin mượn lại ý của KD). Suy cho cùng trên đời này có mấy ai dám vỗ ngực nhận mình là chính nhân quân tử, mấy ai dám... Kể cả tại hạ đây, cũng đành to mồm xin tự nhận mình là kẻ lưu manh, nhưng chỉ tiếc không đủ tầm, đủ lực và đủ cơ duyên để thành lưu manh tầm cỡ... , nên thôi, làm một kẻ đầu đường xó chợ mà được sống thật với mình, Đại công cáo thành, hát bài 18 Mô, còn hơn nhiều vị nguỵ quân tử miệng ra rả nghĩa lí, ở đời phải thế này, thế kia mới là đạo lý, nhưng đêm đến vẫn trốn vợ đi kỹ viện, lẳng lặng đẩy bạn bè, đồng nghiệp xuống để giành lấy tiền bạc, địa vị, học hàm học vị thì sao chép cóp nhặt, bằng thật lẫn lộn bằng giả.... Chao, những kẻ như thế cũng mới nhan nhản làm sao. Mà thấy họ cũng mới đáng thwơng làm sao... Chuếnh! Mà xét cho cùng thì "âu cũng là cái liễn..." Tại hạ phục VTB bởi cái khả năng biến hung thành cát, linh hoạt của hắn. Tổ bà nó, đọc đi đọc lại truyện này mới thấy được tài của KD. Mỗi nhân vật trong truyện đều là đại diện cho một hạng người: từ Hoàng đế Càn Long, Trịnh Thành Công, Trịnh Khắc Sảng, Trần Cận Nam, vợ chồng giáo chủ Thần Long giáo, Hối Minh, Trừng Quan, Thuận Trị, các cô vợ của VTB, mỗi cô một nét..... một hạng người điển hình.
    P/s: Hì hì, mà tại hạ đã tìm được bộ Tục Lộc Đỉnh ký rồi, chưa biết nó có hay bằng LĐK ko

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  9. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung chịu ảnh hưởng nhiều của Alexandre Dumas ( cha ) nên phong cách viết văn của ông phần nào đó thấy giống Dumas . Các bộ như AHXD, LMTK , v.v... thì hoàn toàn là dựa theo phong cách của Dumas , gắn kết với lịch sử . Cảnh Dương Quá phi thạch bắn chết Mông Kha cũng xem từa tựa như D''Artagnan đi cứu hoàng hậu Anne D''Austriche .
    Chỉ có bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ là KD viết thuần tuý về giới Giang-hu , và bộ này có thể xem là đặc trưng cho tiểu thuyết kiếm hiệp trường thiên .
    Còn Lộc Đỉnh Ký thì không biết KD có đọc " Đường công danh của Nikodem Dizma" không mà sao tôi thấy giống quá xá . LĐK có lẽ là tác phẩm đỉnh cao nghệ thuật của KD rồi . Tác phẩm này chắc là đã giúp KD tiên sinh thoát khỏi cái bóng của Đại Trọng Mã tiên sinh chăng ?Tiếc rằng tiên sinh không viết nữa khi nội công đang lên tới đỉnh cao .
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trời, xin bái lĩnh cao thủ "Dreamweaver" về kiến thức cao thâm của huynh. Tâm phục, khẩu phục! Đã đến mùa rét rồi, nếu huynh ở HN thì hôm nào đi uống ruợu ốc đi!

    18 Mô, 1 s, 2 s...

Chia sẻ trang này