1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Vi Tiểu Bảo - thiên hạ đệ nhất kỳ nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kekhongtim, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vi Tiểu Bảo là đệ nhất kỳ nhân, tại hạ dám khẳng định như vậy (thần tượng của tại hạ)
    ai cũng nói cái lưu manh của VTB, sao chưa có ai nhắc tới những việc lớn của VTB, giúp Khang Hy trừ Ngao Bái, chỉ với một số ít người mà vẫn cứu được Thuận Trj , giúp công chúa nước Nga La Tư đoạt ngôi, đánh thành Lộc Đỉnh.....
    đành rằng là có chút may mắn nhưng những cái may mắn đó đều do VTB chủ động tìm tới chứ không phải tự nhiên mà có, nếu đặt các vị đại hiệp khác vào trong các tình huống khó khăn của VTB thì tại hạ dám khẳng định sẽ không có mấy người thành công được như VTB đâu
    có thể nói VTB là loại người có thể một mình xoay chuyển đại cục chứ không phải chỉ biết khôn lỏi đâu
    ai hâm mộ VTB thì giơ tay lên nào



    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trong kỳ nhân dị sỹ thì Vi Tước gia còn chưa đạt đến mức "dị sỹ", nói chi là "kỳ nhân". Kiến thức kô có, đảm lược thì thua sút cả phụ nữ, chỉ được mỗi cái miệng mồm leo lẻo (nhờ thế mới tán được gái). Vi Tước gia làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình trước hết, nhưng do may mắn toàn gặt hái kết quả tốt đẹp. Kiểu giống như 1 tên sát thủ bắn 1 người nhưng lại có con chim bay ngang qua đường đi của viên đạn vậy. Suốt cuộc đời của Vi Tiểu Bảo toàn là may mắn mà thôi. Tuy nhiên kô có ai may mắn suốt cuộc đời. Cái hay của Vi Tiểu Bảo, ngoài bản chất lương thiện, trọng nghĩa khí với bạn bè (cứu Mao Thập Bát), kính ngưỡng những chân anh hùng (như Trần Cận Nam), đó là "tri túc", biết rõ khả năng của mình, và biết dừng lại đúng lúc. Giả như Vi Tiểu Bảo ở lại giúp Khang Hy hay làm Tổng đà chủ Thiên Địa Hội phản Thanh phục Minh thì hắn sẽ mất tất cả, vì chắc chắn may mắn kô phải lúc nào cũng đến. Nhưng Vi Tiểu Bảo đã biết đủ mà ra đi, và đó là điểm đáng yêu của họ Vi vậy.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vi Tiểu Bảo mà bản chất lương thiệt á,lương thiệt mốc xì,khi Khang Hi nói rõ mọi chuyện chả phải anh chàng đòi thịt ngay Khang Hi sao ???Có điều tự biết mình kém nên không dám ...hehe...đâm thằng bạn 1 dao để cứu 1 đám bạn nói nghe thì hay lắm nhưng ...nếu bạn là thằng bị đâm thì sao(KD cho ông bạn này lệch tim sang trái cũng chỉ vì cái tiếng nghĩa khí của VTB còn mà thôi) nghĩa khí mốc xì,*********
    Được cái tán gái giỏi thì đúng là không ai bằng ...Cái này thì đúng là Kì nhân trong truyện Kim Dung...da mặt dày lấy kim đâm cũng không thủng ấy chứ
    Thương mẹ thì đúng là đứa con hiếu thảo,ham giàu sang phú quý nhưng vẫn hiếu thảo,về quê nhận mẹ,chứ không bỏ mẹ như các người bình thường khác-->cái này kết lắm,có người mẹ như thế mà mình thì địa vị như thế ít ai lại dám nhận lắm,có điều cậu này cũng khôn,biết nhận nhưng ngu gì công khai thành ra...hehe
    Huynh đệ nào muốn tán gái thì đọc kĩ lại các đoạn tán của VTB he
  4. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Tôi chỉ không đồng ý với bác về cái gọi là bản chất lương thiện, còn công nhận tất cả những cái còn lại.
    Công nhận VTB có 1 điểm tốt là trọng nghĩa khí, dù là đoi khi gã cũng phải đấu tranh tâm lý ghê lắm, trong truyện Kim Dung viế mấy đoạn này hay thật, đọc mà hồi hộp ghê, ( tất nhiên là khi đọc lần đầu thôi ) không biết thằng nhóc này cuối cùng có bán rẻ bạn bè không, cuối cùng thấy nó không làm thì thở phào 1 cái he he

    Grrrrrrrrrrrrrr
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái bản chất lương thiện của Vi Tiểu Bảo cũng giống như Khổng Phu Tử nói "nhân chi sơ, tính bổn thiện" vậy. Họ Vi vẫn có mơ ước trở thành anh hùng và rất kính trọng những người anh hùng như Trần Cận Nam; thích hành động nghĩa khí cứu giúp bạn bè nhuhai lần cứu Mao Thập Bát, ra tay hào phóng với đám quan lại (tại hạ in nghiêng chữ "bạn bè" vì phải đặt trong định nghĩa của Vi Tước gia). Nếu nói theo kiểu Cổ Long, "một kẻ còn biết đi mua rượu cho bạn uống thì đại loại vẫn còn thuốc chữa", thì có thể phạm tội khi quân để cứu bạn, bỏ mặc công danh tiền đồ (nên nhớ cái này rất quan trọng với họ Vi) như Vi Tiểu Bảo cũng đã là 1 sự đấu tranh nội tâm hiếm có lắm rồi. Nói cho cùng, 1 người vẫn còn biết khóc ròng khi sư phụ chết thì vẫn là 1 người tốt.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tán gái thì cũng được, nhưng mà cái đoạn đại công cáo thành một lúc bảy cô ở Lệ Xuân Viện ấy àh, cái đó... hờ hờ.. gan em ko đủ to.

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  7. gaconkzk

    gaconkzk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vi Tiểu Bảo là đệ nhất kì nhân là chắc chắc ròi. Thử hỏi, có nhân vật nào trong Kim Dung đạt được công danh + tiền bạc + tình cảm tới mức như cậu í kô. Khang Hy luyến tiếc không nỡ giết, Thiên Địa hội nhất trí bầu làm Hội chủ, kẻ mà được nhiều người có địa vị quý trọng đến như vậy trong khi bản chất lại chẳng có gì là cao quý: vô học, lưu manh, háo sắc, giảo quyệt, đôi lúc tới mức đê tiện. Các anh hùng khác của cụ Kim đều đỉnh đỉnh đại danh, thực lực đều tương xứng danh tiếng, Bắc cái Kiều đại hiệp, lãng khách Lệch Hồ công tử, Minh giáo Trương giáo chủ, ... có ai như Vi Tiểu Bảo kô? Mà hình như điểm lại trong cõi giang hồ cũng không có ai như vậy, một nhân vật đầy tính mâu thuẫn, đầy những điều trái ngược nhau, sống được một cuộc đời như vậy, làm được những điều kinh thiên động địa như vậy, không xứng đáng là đại kỳ nhân hay sao? Tiểu Bảo có thể gọi là một tiểu nhân không? Hắn đôi lúc còn tín nghĩa hơn cả khối tên quân tử khác (dù cho mục đích không đứng đắn lắm....), cũng không thể gọi Tiểu Bảo là quân tử được. Có thể gọi Tiểu Bảo là tên tiểu nhân nữa quân tử vậy. Con người như vậy, có tính cách trái ngược như vậy cũng đáng gọi là kỳ nhân chứ nhể?!!!!!!
    Cũng bởi cái tâm rất quý mến Tiểu Bảo nên mạo muội tỏ bày. Chút dòng bộc bạch, tại hạ nếu có chi mạo phạm chỉ xin cúi đầu nhận lỗi. Nhưng tại hạ quyết không để Tiểu Bảo mất chức đệ nhất kì nhân được. Dù có phải đọc lại nguyên bộ truyện này (sướng, lâu rồi chưa đọc lại).................cung kính cung kính
    HỌC LẬP TRÌNH
    Khơi nguồn cảm hứng trong thế giới công nghệ
    Được gaconkzk sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 14/12/2003

Chia sẻ trang này