1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bàn về Vi Tiểu Bảo

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi javel, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Trời, coi cái title của conhuighe kìa.......thế mà nói là người yêu muôn đời của tôi................Shogun này, lão có còn (kiểm duyệt không đấy? Hay là lại giống như VTB nhỉ...........
    Để tui thông báo tin này cho 19 cái nhỉ!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cái tin này tui biết rùi Htung à...
    tui đang giận Shogun mấy ngày nay đó... kêu Sho hát cải lương hoặc hát bội cho 19 nghe thì 19 hết giận mà Sho ko chịu hát (có biết hát đâu mà hát ) ....nên tui giận tiếp...
    tui đang giận Sho lắm đấy... Sho có bíêt ko ? giận ghê lắm... 80% sắp tăng lên rồi đấy Sho à
    19
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật là xấu tính, bàn về Vi tiểu bảo mà ko gọi em một tiếng!
    Trước khi đưa ý kiến của em về Vi tiểu bảo hiện nay, em xin copy lại bài tường thuật phỏng vấn trước đây có lẽ các bác cũng đã có dịp đọc, nhưng bây giờ đọc lại cho xôm trò nhá:
    Alô, sau đây là chương hai phần tả về bác Vi với nội dung: Phần tính cách:
    Như đã trình bày toàn bộ cho các bác về những đặc điểm ngoại hình của bác Vi (trang trước), hôm nay em vừa thi xong, hứng khởi tràn trề, mạn phép múa bút tiếp tục phần hai của phần I
    Ngày hôm nay, phóng viên của Tuần báo Cún Sunsetsea đã có cuộc phỏng vấn chớp nhoáng anh Vi Tiểu Bảo, con người rất nổi tiếng của hội cún ). Xin các bạn một tràng pháo tay cổ vũ anh ấy....bộp bộp bộp
    Sau đây là bài tường thuật ngắn gọn cuộc phỏng vấn:
    SSS: - Chào anh! Anh có vui lòng trả lời vài câu hỏi của toà báo chúng tôi ko ạ?
    VTB: - (Cười nhăn nhở): Có có chứ!!!!!!!!!!! Cô em cứ hỏi đi!
    SSS: - Thưa anh, theo chúng tôi được biết, anh hiện nay là người nổi tiếng nhất Hội cún 82, một tổ chức phi chính phủ nổi tiếng và lớn mạnh nhất thế giới. Anh vừa tham gia hoạt động online tích cực (chỉ thua mỗi bác Leo) vừa luôn có mặt trong những lần đi chơi của hội. Đồng thời lại biết chia xẻ thời gian cho những giờ học căng thẳng ở lớp...
    VTB: (ngắt lời) - Đúng cả đấy, hề hề.......
    SSS: (thấy superbanana nhưng ko tiện bật): Xin hỏi anh bí quyết là gì ạ?
    VTB: Chẹp, cái này thì đơn giản thôi, cứ chơi hết mình, học hết mình, rồi một ngày xa xôi bạn sẽ được như tôi thôi.....
    SSS: Thưa anh, ngoài ra, chúng tôi còn được biết anh là một người rất hào hoa phong nhã, cụ thể là anh đã có đến 9 người vợ sắc nước hương trời trong hội. Xin hỏi anh......
    VTB: Họ đều muốn chồng mình là người hoàn mỹ ===> chỉ có một lựa chọn duy nhất trong cái chuồng cún này...(nhếch mép)
    SSS: Anh quả thật rất đáng khâm phục!!!!!!!!!!
    VTB: (cười xuề xòa): có gì đâu!!!!!!!
    SSS: Thưa anh, chúng tôi còn một câu hỏi cuối cùng muốn được hỏi anh, liệu có.....!!
    VTB: (cười dễ dãi): không sao, tôi nghe đây!
    SSS: Anh nghĩ thế nào khi 80% chị em trong box cho rằng anh là một tên sở khanh, dẻo mồm dẻo miệng, đầu thì to nhưng 3/4 là bã đậu ạVTB: Chết chửa, chết chửa, oan quá oan quá. Cả lũ bọn họ đều hiểu sai lòng tốt của tôi. Họ ko có ai đi chơi, ko ai an ủi, tôi thấy vậy, nên đến bên họ, để lòng họ bớt hui quạnh, vậy mà, giờ đây, ăn cháo đá......Vi Tiểu Bảo...(mặt mũi hầm hầm.....)
    SSS: Thưa anh...
    VTB: Thôi, đến giờ hẹn của tôi với em Evil rồi...thế nhá, bé bé cái mồm thôi, kẻo thằng Shogun mà nó nghe thấy là nó giết tôi đấy...(ngoác miệng), khi nào em rảnh, gọi cho anh theo số này nhá....
    Thưa quí độc giả, tôi đã cố gắng hết mình miêu tả chân thực các câu trả lời của bác Vi và tâm trạng của bác. Hi vọng mọi người đã có một chút gì đó về tính cách con người này....

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. heart_of_steel

    heart_of_steel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các bác chưa biết ID của anh VTB đấy thôi,nghe hay ho lắm ạ:chimnon.Khổ,hôm đầu tiên cháu không hiểu nó có nghĩa là gì,chẳng lẽ lại là chim nôn,nghe thô quá,mãi sau mới vỡ lẽ ra là .... ,là chim nợn,có lẽ anh đã cố tình viết như vậy để nghe cho nó dễ xương
    Ai gặp anh VTB cứ hát bài "Con chim non tren canh cao,hót véo von......."đảm bảo là anh sẽ chạy ra bắt tay ngay đấy ạ............

    heart of steel_1986

Chia sẻ trang này