1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về việc đệm từ ngoại lai vào trong bài viết.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi RungDaiNgan, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ.... không ai là hoàn hảo cả, cái này bạn về hỏi lại cha mẹ nhé. Cái tôi quý trọng là cái ý tưởng của RungDaiNgan chứ không phải là sự hoàn hảo của anh ta. Mà cậu trẻ lấy dẫn chứng ở đâu mà nói người khác là bản thân còn chưa ăn ai???? Chỉ bằng cái từ Post?? hay là câu xin lỗi trống không??? Ít ra người ta còn nhận được ra khuyết điểm để mà xin lỗi ngay ( Cái này cực kỳ đáng quý đó) , chứ như anh bạn, có sai lè lè cũng không bao giờ nói ra được câu xin lỗi đâu. Và cũng cần phải phê phán cái tính hiếu thắng trong giới trẻ hiện nay. Bạn tưởng bạn là tinh tú trong vũ trụ à. thế mà sao thất bại trong tình trường vậy??? hic( tôi vô tình đọc bài của bạn trong diễn dàn TVTY) Tỉnh lại đê!!!!!!!!!!!Ị Ị Ị
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    hahaha chả có ai coi mình hay 1 ai đó là tinh tú trong vũ trụ cả ... Trong mọi vấn đề đều có thể xảy ra mọi khả năng ... Thất bại là điều đương nhiên ... Và thất bại là chẳng ai muốn cả ... Tuy nhiên đôi khi vẫn phải có nó thì mới trưởng thành ....
    Tôi dám cá trong xã hội này chả có ai dám tuyên bố mình chắc chắn sẽ thành công trong lĩnh vực nào đó nếu không có vài 3 lần vấp ngã ... Tình trường thì lại càng không thể nói trước được , nó hoàn toàn không co logic tính toán hay công thức thành công nào cả
    Đôi nghĩ cần được vấp để không bị ngã đau .... Nên có lẽ bé chưa vấp nhưng liên tục ngã phải không
  3. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    trước hết đi cãi nhau với đàn bà là một điều ngu dốt mà ko ai có thể phủ nhận được. Cái thứ hai ko biết mình là ai mà dám xưng người khác là Bé( bạn đang đi du học thì chứng tỏ tôi ngang tầm tuổi mẹ bạn rồi) Cái thứ ba phát ngôn lung tung và thiếu hiểu biết , sao dám chắc là người khác đóng góp cái gì hỏng cái đó. Cái thứ tư vừa ăn cắp, vừa la làng, có đủ tư cách để nói chuyện có học không. Cái thứ năm là tự kiêu tự đại, thần kinh phân liệt tưởng mình là tinh tú trong vũ trụ thật(hahhahha) nên mới nói người khác có suy nghĩ tầm thường. Và cái thứ sáu là con người này sẽ không bao giờ thành đạt cả vì không biết người biết ta. Ăn nhiều thức ăn nhanh và thịt nguội nên lú rồi, đầu to như quả nho thôi. Chán thật, chủ đề hay như thế mà bị cái loại người như thế phá hoại. Chắc chủ đề sẽ bị khoá mất. Nhục nhã thay cho bạn.
    đả kích cá nhân
    u?c ndungtuan s?a vo 22:05 ngy 03/01/2005
  4. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết như vậy thì đừng có cái kiểu chó chê mèo lắm lông nhé, tôi thì thế nào cũng được, nhưng anh bạn mà vì tôi mà bị trèo lên cành cây ngồi dăm bữa nửa tháng thì cũng coi như là một bài học về sự thất bại rồi đó. Một.... Hai....Ba.....Tỉnh lại đê....... ị ị ị
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi không đồng ý với bạn. Nếu cứ yêu cầu bản thân phải hoàn hảo rồi mới được đi góp ý (theo cách hiểu của một số bạn có đầu óc tiêu cực là ''chỉ trích, chê bai'') thì tất cả chúng ta sẽ bị câm hết. Vì chắc không ai dám khắng định mình hoàn hảo cả, tất nhiên trừ những người lộng ngôn ra.
    Tôi dễ nhìn ra cái xấu của bạn và bạn cũng dễ nhìn ra cái xấu của tôi. Vì thế chúng ta mới cần trao đổi thảo luận để cùng giúp nhau mà.
    Còn về chủ đề này, tôi ủng hộ. Dù biện hộ thế nào đi nữa (sành điệu, học ngoại ngữ, đi du học, thuật ngữ khó, cho nhanh, cho tiện, vv) thì việc chêm tiếng ngoại quốc vào vẫn luôn là điều đáng tránh, vì như vậy vừa tự làm hư tiếng Việt của mình vừa gây khó chịu cho người đọc. Cái hư này không phải lộ ngay ra mà nó là một quá trình, như mưa dầm thấm lâu, hôm nay một từ, bài này một từ, ... cứ chêm một cách vô thức thì tất yếu sẽ đến một ngày chúng ta tự nhận ra hay có ngưòi chỉ ra cho chúng ta rằng chúng ta đang nói một thứ tiếng lai căng nửa ta nửa tây. Lời ăn tiếng nói thể hiện văn hoá nhân cách, chắc không ai muốn bị coi là rởm đời lai căng vọng ngoại đâu nhỉ?
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 03/01/2005
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có câu người điên có khi nào tự biết mình điên đâu =) Nên người ta mới nói kẻ nào hay nói người khác điên thì mới chính là bị điên =)
    Tôi không biết sao , bé lại có thể nhắc đi nhắc lại cái câu nhục nhã thay ... Thế nên để tất cả anh / chị / em trong diễn đàn đưa rà bình luận vậy , không nói nữa ....
    Còn điều cuối cùng tôi muốn nói với YOU , đó là you có 50 tuổi cũng chưa đủ tư cách để làm Osin cho tôi đâu chứ đừng có nói tới đấng sinh thành ra tôi !!!
    đả kích cá nhân
    Sau bài viết này mọi thứ từ YOU tôi IGNORE !!!
    to all : Happy New Year 2005 !
    u?c ndungtuan s?a vo 22:07 ngy 03/01/2005
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn BaXatintin,
    Bạn không nên dùng "thủ pháp" thảo luận kiểu như vậy.
    Bạn không nên dùng nick phụ nữ để tạo lợi thế đả kích người khác như vậy.
    Bạn nên tập trung vào tranh luận và không nên đả kích người khác.
    Chúc bạn vui!
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Okie , tôi đồng ý với bạn về ý kiến của bạn ... Nhưng tôi đưa ra 1 ví dụ thế này nhé :
    Trong giờ thực hành trên lớp ... Giáo viên đang giảng bài ... có tiếng chuông của cellphone ... giáo viên ngừng giảng và nhắc học sinh là không nên mang điện thoại hay là bật trong giảng đường làm ảnh hưởng đến mọi thứ .... Tất cả vừa dứt lời vài phút ... Tiếng phone lại reo vang .... Và rồi giáo viên rút cellphone từ túi ra nói chuyện .... Sau đó nói ... Tôi xin lỗi , vợ tôi đang ốm nên call cho tôi .....
    Tự hiểu thôi ... Tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi thứ sẽ thuyết phục và có trọng lượng hơn nếu như mà chính người nói đảm bảo cho bản thân mình điều đó ... Còn nói không thì chả để làm gì ... Và lại tôi không nghĩ cần phải hoàn hảo hay thậm chí hoàn hảo trong lĩnh vực đó , chỉ cần chú ý 1 chút thôi là có 1 bài viết thuyết phục hơn ....!
  9. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tự mình vả vào mẹt mình, muốn người khác ăn nói có học hay sao??? Oshin cũng là một nghề đáng trân trọng , đừng lấy ra đây để làm hình tượng phỉ báng nhé. Đúng là nhận xét của tôi ko sai. Chỉ khổ cho đấng sinh thành của bạn thôi, họ ko sinh ra được một con người mà là phải dùng từ "ngợm" để chỉ bạn đấy đả kích cá nhân . Mà "ngợm" thì ko có đủ tư cách để phỉ báng Oshin. Còn từ nhục nhã thì để cho mọi người bình luận nên giành cho ai nhé, có thể giành cho cả tôi và bạn vì đã làm hỏng cái chủ đề đáng trân trọng này. Thành thực xin lỗi RungDaiNgan, Đấy, Thảo luận của giới trẻ VN đấy, thảo nào đất nước đói nghèo lạc hậu, trong đó có sự góp công của tôi và bạn đấy. Tôi quả thật là ngượng cho bản thân mình, thành thật xin lỗi và Chấm hết. Anh bạn tự độc diễn nhé.
    u?c ndungtuan s?a vo 22:09 ngy 03/01/2005
  10. caidiamem

    caidiamem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    baxaxitin, cháu nghĩ là bác không già như bác quảng cáo đâu ạ, đọc văn phong của bác, cháu đoán bác chưa quá 26t. Nếu không phải bác bỏ qua cho
    Nói đến chuyện đệm từ tiếng nước ngoài, nhất là đối với dân ở nước ngoài lâu thì không thể tránh được. Vì sống ở nước ngoài lâu, văn phong + cách suy nghĩ cũng phần nào tây hóa. Nhiều từ mình quen dùng tiếng nước ngoài, tiếng việt lại không có hay lằng nhằng, mình dùng tiếng nước ngoài luôn cho nó tiện.Tiếng tây mình cũng kha khá, nên không có thói quen nghĩ tiếng việt rồi dịch sang tiếng Pháp, nhiều câu không biết dịch tiếng việt làm sao ( mặc dù hiểu rất rõ ). Đó là thói quen chứ không phải là thói trưởng giả học làm sang. Không có ngôn ngữ nào sang, hèn, ngôn ngữ chỉ là dùng để giao tiếp mà thôi.
    VD : ở Paris, khi các bạn đi tàu métro hay RER, các bạn phải passe ( chữ passer ) vé
    Tiếng việt trong sáng : ở Pari, khi đi tàu điện ngầm hay tàu sắt đi ngoại ô, các bạn phải ................ ( chưa nghĩ ra từ tiếng việt ) vé
    Được caidiamem sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này