1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về việc tu luyện phải chuyên nhất

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi culy91, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đại Pháp gì đấy cũng vẫn bị cấm ở TTVNOL, đâu cần phải chính trị hay "cách không nói đểu" như vậy mới bị khoá hay lock nick !
    Các môn đồ Đại Pháp sang đây dạy ace ở đây phải biết tu tập chuyên nhất 1 pháp môn, tức là bảo phải kéo qua tu tập Đại Pháp hết mới là đúng !
    Các bác gan lỳ thật, hết nói xấu NLSH, Khí Công, Thiền, Yoga,..giờ lại nói xấu tới người luyện tất cả các môn ấy !
    Đúng là mèo tự khen mèo thì chả bao giờ tự thấy thẹn cả.
  2. leest

    leest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn nói vô căn cứ rùi, bọn tôi ko hề nói xấu gì các môn đó, culy91 cũng chưa bao giờ dạy bảo ace ở đây phải tập chuyên nhất cả, các bác - những con người vô tư nhất nêu ý kiến của mình xem nào, culy91 nói rất nhiều lần là "mong các bác cho ý kiến" , "đúng ko ạ",...
    Các bác thử công tâm nhìn lại những lời nói của các bác xem có chút gì là thành ý ở đây ko, những lời nói của culy91 chân thành là thế - tôi đọc ít ra tôi thấy ở nó sự chân thành, còn của bác tranthiennhan này tôi thấy 1 giọng điệu khác hẳn .... Những người công tâm ở diễn đàn này xem là họ tự biết đánh giá thế nào ngay

  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chào culy, bạn là đệ tử PLC mà chẳng dám nhận hay sao?
    Tất cả những cái bạn viết trong topic này, ngôn từ đều lấy từ bài giảng của ô LHC mà ra, chẳng nhẽ lại không dám nhận hay sao, hay là bạn tự nghĩ ra được tất cả các ngôn từ đó mà không cần ai dạy bảo?
    Bạn cần bằng chứng ư? thì cứ copy mấy cái ngôn từ đó sang Google mà tìm thử coi. Ngay từ cái tên của topic cũng là tên một bài giảng của ô LHC đó.
    một bằng chứng nữa là Bonze01 đã cố tình vi phạm, đặt đường link tới web của PLC trong phần chữ kí, vậy đã đủ hay chưa?
    Thú thật với các bạn, cái box này nhỏ lắm, chẳng chứa nổi mấy thứ tư tưởng to tát như của các bạn đâu. Anh em lên đây cũng chỉ muốn giao lưu vui vẻ chút đỉnh, mà các bạn lại cứ muốn gán cho nó những trách nhiệm quá nặng nề như kiểu "phổ độ" này nọ...
    Tôi biết các bạn cũng đã có rất nhiều trang web, nhiều diễn đàn rồi, tha hồ mà thảo luận ở đó. Cứ tranh luận qua lại như thế này thì các bạn cũng chẳng có lợi gì đâu, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để đưa bộ mặt thật của PLC lên đây. Nếu các bạn thực sự có lòng từ bi của người tu hành Phật pháp, rất mong các bạn hãy để cho box này được bình yên, để anh em ở đây có chỗ mà giao lưu, học hỏi, chứ đợi đến lúc cái box này bị đóng cửa thật sự thì các bạn cũng chẳng tuyên truyền được gì, lại tội nghiệp cho anh em ở đây lắm lắm.
    Cảm ơn nhiều.
    Được battambattu sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 10/05/2008
  4. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0




    Có một góc độ đó là mỗi môn có các khái niệm khác nhau, tập nhiều môn cũng dễ bị hiểu lầm các khái niệm nếu chúng ta không nắm chắc. Chẳng hạn như các khái niệm đan, đan điền, luân xa, đại huyệt, năng lượng, khí, công, công lực, công năng, quang, hình, kinh, mạch .v.v. Có bạn hiểu khí là năng lượng, khí giống như khái niệm pruna (trong yoga), khí là công, công lực là công năng, quang là công .v.v. Thực tế mà nói, có nhiều sách khí công, yoga không giải thích rõ các khái niệm này hoặc mỗi người giải thích, định nghĩa một kiểu nên dẫn đến nhưng quan niệm sai khác. Chẳng hạn có sách khí công chỉ nói đến khí, khí có thể sinh ra khả năng này khác nhưng khi các bạn đi học một số thầy Khí Công, họ lại nói rằng còn có cả Quang.
    Những hiểu biết không rõ ràng đó sẽ là rào cản thực sự khi các bạn muốn tu luyện lên cao. Theo các bạn thì Khí, năng lượng, pruna, công lực, công năng, quang là như thế nào?
    Phải hạn chế bạn post bài một tuần rồi (dat_mel)

    được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 12/05/2008
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cho cyberkey một ít thời gian để sửa bài. Đừng làm khó cho Mod
    Thấy nhiều động chạm quá nên nhà cháu định không tham gia vào chủ đề này. Nhưng thiết nghĩ cái chủ đề "bất nhị pháp môn" nó không có tội tình gì. Nó cũng là một câu hỏi của rất nhiều người, nên nhà cháu góp vui một chút
    Dường như từ lâu cái quan điểm "bất nhị pháp môn" đã gắn liền với với những tranh cãi. Những người "chính phái" thì coi "LẨU" là món chán đời, ăn không bổ. Những người khác thì coi sự hiểu biết "rộng" là tốt.
    Trong các pho chuyện của nhà văn Kim Dung, ông thường xây dựng hình ảnh của những "đại cao thủ" là những người ăn lẩu. Thưởng là họ "tinh thông" nhiều món, và gần như chiếm ưu thế so với tư tưởng "bất nhị pháp môn"
    Trong lý luận, thì cái nào cũng có thể coi là đúng. Muốn giỏi thì cần phải "chuyên tâm" và muốn chuyên tâm thì cần "bất nhị pháp môn". Ở một khía cạnh khác, muốn giỏi thì phải chọn được cái phù hợp. Muốn chọn được cái phù hợp thì cần phải tham gia để biết mình hợp với cái gì. Và hơn thế nữa phải "lẩu" để biết cách khắc phục đừng "nhược điểm" của mỗi môn và "khuyếch đại" cái "ưu điểm" của từng pháp môn
    Nói thế nào cũng đúng và nói thế nào cũng sai. Nhưng chung quy lại ta phải tìm đến một chữ DUYÊN
    Mỗi người có một căn cơ, một trình độ khác nhau, một người có một mục đích một đại nguyện khác nhau, mỗi người có một cái duyên khác nhau. Sự đa dạng và phong phú đó nó phù hợp với sự chọn lựa của từng người. Có người muốn đi tìm hết các pháp, đến lúc mệt mỏi rồi họ tìm ra được một pháp mà mình yêu thích hoặc sáng tạo ra một pháp mới. Họ sẽ say mê và quý trọng nó. Có người lại thích thú trong sự chú tâm ngay từ đầu. Có người tìm được "lời hay ý đẹp" trong tất cả các pháp và kết hợp nó lại cho mình
    Cái chữ duyên khác nhau, cái vị trí đứng khác nhau, cái căn cơ trình độ khác nhau. Vậy làm sao ta lại muốn người khác phải "giống mình" khi mà mình với người ta "khác nhau". Đó là ngầm chứa một sự ích kỷ, một quyền lực.
    Khi nhảy vào tập luyện, có hai thứ rất ảnh hưởng. Một là Duyên,hai là thích. Thường phải hội đủ cả hai thì mới được. Vì thế kệ đi
    Về phần bản thân, dat_mel nghĩ "mọi đường đều dẫn về Rome". Có con đường ngắn, có con đường dài. Nhưng việc đi nó là hoàn toàn do cơ duyên và ý thích của người đi. Không ai đang đi trên con đuờng của mình mà không nghĩ là nó TỐT NHẤT cả. Nhưng nếu mình lấy cái TỐT NHẤT đó mà ÁP ĐẶT cho người khác thì không được rồi.
    Dat_mel cũng kinh qua rất nhiều pháp môn. Cũng bị ảnh hưởng từ rất nhiều vị giáo chủ. Và cũng học cái hay từ rất nhiều pháp.
    Vì vậy câu trả lời cho cái vụ "chuyên nhất" là tuỳ.
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    bác tranthiennhan ơi cháu có ở PLC đâu. Bác lại nhầm rùi. Cháu bên TKC hay seo í
  7. mbvnvt88

    mbvnvt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác nào ở đây cũng chuyên nhất ý của mình!
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chán cái nhà bác này, đề nghị đọc lại các bài viết ở trên và loạt bài trong mấy topic đã bị khoá.
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có rất nhiều ý hay. Nghe câu "tốt hay không tốt chỉ là quan niệm" tôi đang thích vì bản thân tôi cũng đang học cái gọi là "xấu tốt là một". Thế nhưng khi tiếp cận vào cái vụ "tầng" của bác thì tôi không "cảm thụ" được. Tôi ghét sự phân chia. Không có cái tầng nào cả. Chỉ là một sự huyễn hoặc và nuôi dạy cái bản ngã thôi. Với tôi, tôi sẽ vứt mấy cái tầng đó đi ngay từ ngày đầu tiếp cận rồi
    Còn cái vụ vàng vàng, có lẽ là cái khác biệt nhiều nhất về "quan niệm" và về "mục đích"
    Ba cái vụ kết quả, cái quyền năng khả năng với dat_mel chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không quan tâm và chẳng khi nào quan tâm. Với tôi mấy cái trò mèo đó cũng cchỉ là phương tiện thôi. Mấy cái bài tập dẫn diếc vớ vẩn đó cũng chỉ là phương tiện cho con ngưòi ta học hỏi thôi. Bám vào đó làm gì.
    Khi tìm hiểu về các pháp, khi tham gia vào các Pháp, điêù mà tôi quan tâm là cái "Tâm Pháp". Cái đó nó dạy tôi cái gì? nó có dạy tôi phát triển cái bản ngã của mình hay không? Nó có dạy tôi biết yêu thương và trân trọng tất cả các phương tiện khác hay không?
    Đại loại nó có dạy tôi làm người hay không? còn ba cái vụ quyền năng khả năng, tầng tâng lớp lớp. Chỉ là đồ bỏ thôi
  10. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chân thành của các bạn.
    Sau khi các bạn vừa nói xấu người khác xong thì lại quay ra bảo: "Tôi không nói xấu đâu!"
    Sau khi các bạn vừa post bài tuyên truyền cho giáo lý của PLC thì cũng lại quay ra nói: "Tôi không truyên truyền đâu!"
    Có thể đối với các bạn, mấy cái hành động đó đâu có nhằm nhò gì, chẳng thể gọi là nói xấu được, chẳng thể gọi là tuyên truyền được. Còn đối với chúng tôi, chúng tôi thấy đó là nói xấu, đó là tuyên truyền cho một tổ chức bị cấm. Tất nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về ban quản trị diễn đàn:
    "Việc xác định từ ngữ nào là tục tĩu, nội dung bài nào là chính trị không có lợi cho TTVNOnline là do người quản trị của diễn đàn thực hiện. Trong những trường hợp không phân biệt rõ ràng, tập thể các quản trị và Admin của mạng sẽ quyết định. Quyết định đó là quyết định cuối cùng" (trích nội quy ttvnol)
    Các bạn rất khôn khéo khi nói: "mong các bác cho ý kiến", rồi nhân cơ hội có người trả lời liền lập tức post các chủ thuyết của PLC lên đây. Tôi cho rằng đây là một phương pháp tuyên truyền rất sáng tạo.
    Tuy nhiên, chắc tất cả mọi người đều biết câu truyện "Chó sói gửi chân" chứ? Những cái ban đầu tưởng như vô hại, những miếng mồi tưởng như rất ngon lành lại chứa bên trong nó chiếc lưỡi câu sắc nhọn. Anh em trong box cũng chỉ muốn nêu cao tinh thần cảnh giác thôi.
    Một lần nữa mong các bạn hãy tha cho cái box này.

Chia sẻ trang này