1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về xem tướng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi oceanvnn, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    narcissus tập trung vào chuyên môn đi. Sao không thấy em post tiếp bài về ứng dụng tâm lý để thành công. .
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Sẵn sàng giúp đỡ bạn. Lúc nào bạn rảnh, cứ nhắn tin cho mình hoặc mail theo địa chỉ đó.
    Quẳng cáo thêm.... mà thôi, đến lúc đó hẵng hay...
  3. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    này xem tường cho tui miễn phí được không vậy dumb
  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    http://server3.uploa***.org/files/mjnicklove-Axemtuong.jpg
    http://server3.uploa***.org/files/mjnicklove-aXemtuong1.jpg
    http://server2.uploa***.org/files/mjnicklove-AXemtuong3.jpg
  5. bienxanh76bienxanh76

    bienxanh76bienxanh76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    _________________________________---
    Bói đại cho cậu xem có đúng không nhé
    .Sức học bình thường nhưng có nghị lực rất cao. Thỉnh thoảng có tư tưởng lười biếng khi thực hiện ước mơ của mình nhưng lại luôn nghĩ đến ước mơ , vạch ra nhiều dự định nhưng kết quả đạt được laị nhỏ, không cao.Tuy vậy phần lớn gặp khó khăn thì vẫn vượt qua được.
    Trong đầu cậu luôn có tư tưởng đi du học dù năng lực hiện thời chưa đủ đáp ứng.Thể trạng nhìn thì có vẻ không tốt nhưng đó chỉ là bề ngoài.Thực ra cậu ít khi ốm vặt .Lúc bé có 1 lần vào viện và 1 lần nghịch còn để lại sẹo trên người.Cậu cũng khá tin vào các lực lượng siêu nhiên, nhiều khi cũng không có căn cứ cụ thể.Hay bị căng thẳng nhưng vẻ ngoài luôn bộc lộ sự vô tư, vô nghĩ.Phần lớn thích không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng.Bây giờ cậu học giỏi hơn hồi xưa.
    Yêu đương này.Thích những người hơn tuổi những chơi thì toàn chơi với người bằng tuổi.Đối xử với bạn bè chân thành.Thuộc tuýp người lành hiền và hơi đoảng, lơ đễnh.Bình thường thì khả năng tập trung không cao.Thích nhiều người , bề ngoài, bạn bè vả cả người cậu thương nhớ thì cho cậu là người hay thay đổi.Bản thân của cậu cũng nghĩ vậy nhưng thực chất cậu là người không dễ gì thay đổi.Bằng chững là bạn khác giới thì nhiều những yêu thật sự cực ít.Chỉ khoảng 2 người.Luôn nhưng nhớ đến 1 người mà không bao giờ có thể trở thành người yêu cậu.Khi vui hăọc có các mối quan hệ mới cậu sẽ "tạm thời " quên người ấy.Nhưng khi buồn hoặc khó khăn thì người đó luôn hiện lên trong trí óc cậu.Tuy vậy cậu cũng có tính quyết đoán"thà nhớ về những gì tốt đẹp còn hơn ghép lại những mảnh vỡ hay chạy theo ảo tưởng không thực"
    Khá dài rùi nhỉ?He he .....đoán chơi không biết đúng được bao nhiêu phần trăm
  6. Seaweed02

    Seaweed02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên tớ không chắc lắm , nhất là câu "nghị lực rất cao " . Đoạn sau thì...đúng .
    Eo ui, đúng nhỉ ?
    Đoạn chữ to trên kia cậu thấy ở đâu trên tay tớ thế ?
    Nguy hiểm thật, nếu mà có quen ai chắc ko dám đưa tay ra cho họ xem nữa quá. Chả còn gì bí với chả mật
    Được Seaweed02 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 15/04/2005

Chia sẻ trang này