1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn vừa bỏ người yêu,bạn cảm thấy cô đơn???bạn cảm thấy buồn???hãy vào đây để trút hết những nỗi bu&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kachi2005, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bạn vừa bỏ người yêu,bạn cảm thấy cô đơn???bạn cảm thấy buồn???hãy vào đây để trút hết những nỗi bu

    Mình là boy,vừa chia tay với người yêu sau 6 năm 6 tháng 23 ngày yêu nhau!!!Mình cảm thấy rất buồn muốn chia sẻ cũng các bạn chung cảnh ngộ.Hãy vào đây để trút hết những nỗi buồn của các bạn để cảm thấy lòng nhẽ nhõm hơn!!!Có thể chúng ta sẽ tìm đc 1 nửa đích thực của mình ở đây thì sao nhỉ???
  2. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Mình đôi lúc cảm thấy cô đơn vì chưa có người yêu này.
    Chia sẻ với bạn !!!

  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình vừa bỏ người iu,h mình thấy cực kì thoải mái và nhẹ nhõm mặc dù vẫn liên tục bị hắn làm fiền
  4. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cùng hoàn cảnh mình cũng đang cô đơn quá mình chia tay sau 4 năm yêu nhau buòn lắm
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dù chuyện tình cảm của tớ kết thúc đã lâu rồi nhưng đến jờ thấy vẫn đau lòng lắm.
    Và dù biết nỗi đau đã lắng đi thì ko nên đào bới lại, nhưng mà vẫn thấy chống chếnh, vẫn thấy yếu đuối, và vẫn ngồi chờ đợi 1 phép lạ xảy ra...
    Giá như có ai đó ở bên cạnh mình lúc này để mình mượn 1 bờ vai nhỉ...
  6. messager

    messager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay đã hơn 2 năm rùi, tình cảm nhạt dần, nhưng nỗi đau thì cứ âm ỉ, không lúc nào ra khỏi trái tim. Chẳng nhẽ người đã chờ đợi hơn 13 năm mà có thể quay lưng bước đi dễ dàng vậy sao??? trên đời này còn có người đàn ông nào chung tình nữa không????
  7. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Đang cần 1 bờ vai để rựa nì...

  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt em, tạm biệt mối tình đầu.rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh phải ko nào .kỷ niệm của anh và em ,anh sẽ nhớ mãi đấy.sau này nếu yêu 1 ai đó,em đừng đùa giỡn với t/c của họ như với anh nhé.chúc em hạnh phúc
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    toi thì chia tay người yêu cách đây 6 năm 3 tháng và 13 ngày
    chia buồn cùng chủ topic
    nhưng mà cuộc sống còn nhìu công chúa lắm
    cố lên
  10. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cứ thành chu kỳ 3 đến 6 tháng chia tay người yêu 1 lần

Chia sẻ trang này