1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn vừa bỏ người yêu,bạn cảm thấy cô đơn???bạn cảm thấy buồn???hãy vào đây để trút hết những nỗi bu&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kachi2005, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Thế không được bỏ mà là bị bỏ có tính không
    Bị suốt ấy mà, hơi đâu băn khoăn
  2. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vừa bỏ người yêu được gần 1 tháng, cảm giác là thoải mái, ko bị làm phiền, o lo nghĩ gì. Cô đơn à? cũng được 1 lúc thôi nhưng nghĩ là "thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm..."
    Đang nghe đĩa "taking chances" của Celine Dion, nói chung là nên mở lòng ra với mọi người. Khi có 1 cánh cửa khác đóng vào thì có nhiều cánh cửa khác mở ra, vấn đề là có thấy nó mở ra hay không thôi.
    Tớ cũng từng nhớ thương mối tình đầu, vật lên vật xuống như nghiện, rồi bây giờ thi thoảng vẫn nhớ quay quắt, nhưng xác định rồi: o thuộc về nhau thì cố mãi cũng được gì, đời còn lắm thằng. "giai giếc là phù du, thầy u là mãi mãi"
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chia tay được 2 tháng. Vẫn buồn, đau lòng, cô đơn lắm. Đêm ngủ vẫn còn mơ, vẫn còn khóc nữa.
    Hy vọng sớm thoát được ra khỏi cái mớ bòng bong này.
    Somebody help me, plsss
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mà không nói rõ là chia tay, chỉ lẳng lặng xa nhau, và dần không liên lạc, cả hai vẫn nghĩ về nhau với những điều tốt đẹp, xa cách làm hai đứa có quyết định như thế. Nếu có một ngày đẹp trời gặp lại, biết đâu đấy....
  5. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng có người yêu nên chưa biết thế nào là cảm giác khi chia tay, nên chưa biết buồn và cũng chẳng cô đơn... vậy biết trút gì đây à
  6. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đên qua lại mơ tới cô ấy,những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về cảm thấy khó chịu quá!!!!
  7. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Thông cảm với các bạn được bỏ và bị bỏ.
    Mình chả có mà bị với được gì cả nì.

Chia sẻ trang này