1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn xẽ sử sự thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CrystalHeartAlone, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn xẽ sử sự thế nào?

    Cô gái nhớ người yêu, hôm nay là ngày đặc biệt của hai người, cô có hẹn. Cô chuẩn bị quần áo,một món quà cho ngày đắc biệt, ngồi đợi, mắt dán lên cái đồng hồ. Có tiếng gõ cửa, Cô mở cửa đón bạn trai nhưng hành lang vắng lạnh. Có một lá thư (kiểu như là: " Em yêu! Anh xin lỗi hôm nay anh có viêc bận phải đi công tác. Anh không thể đến được hẹn em lần sau. Khi nào về anh sẽ mua quà cho em.") Lá thư đã chấm hết bao nhiêu mong chờ, chuẩn bị . Anh không đến......
    Tôi chưa có người yêu và hình dung tình yêu có những pha nghẹt thở như vậy....... Hầu hết con trai đều là người hẹn và đến đón người yêu... Cũng có lúc con gái trễ hay nhỡ hẹn nhưng phần nhiều là con trai .. Nếu vào tình huống như vậy bạn sẽ sử sự hay bạn sẽ thế nào.. Hai phía hãy cùng lên tiếng nhé...
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ! lạ nhỉ? thất hẹn là một yếu tố tất yếu trong tình yêu mà! nhưng mà nhiều thì kô được! chấm dứt ngay!
    mà bạn bảo con trai hay thế hả? không biết mình thế nào nhỉ?

    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  3. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  4. GreenNetVN

    GreenNetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình nói về trường hợp mà CrystalHeartAlone đưa ra nhé. Sao CrystalHeartAlone lại thấy nghẹt thở nhỉ. Dẫu rằng bạn trai không đến thì buồn thật đấy. Nhưng hãy xem lại nhé. Khi hẹn với bạn, bạn trai của bạn đã chắc chắn là mình sẽ rỗi trong ngày đó. Nếu phải đi công tác thì điều đó nằm ngoài kế hoạch và công tác đó là quan trọng, cần giải quyết ngay.
    Nhưng mình cũng nói thành thật nhé. Trường hợp mà CrystalHeartAlone đưa ra có lẽ không xảy ra đâu hoặc là rất hiếm. Vì thường thì việc đi công tác xa (theo bài của bạn: "Khi nào về anh sẽ mua quà cho em") sẽ được báo trước ít nhất một ngày. Và lá thư xin lỗi sẽ đến không phải vào ngày hẹn của hai bạn đâu mà là trước đó.
    Nhưng nếu CrystalHeartAlone chỉ giả dụ về một tình huống lỡ hẹn của "một cặp" nào đó thì đừng để ý đến phân tích của mình nhé.
    GreenNetVN Administrators
  5. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  6. GreenNetVN

    GreenNetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cô bé CrystalHeartAlone này có vẻ hay bắt bẻ người ta nhỉ. Không lẽ tôi lại phải nói là bạn đưa ra tình huống này không cần ai đó bàn luận mà chỉ cần người khác "cùng đọc và suy ngẫm" hay sao. Liệu rằng có nên để thất hẹn trong khi bạn gái mong chờ như thế. Và nếu lỡ thất hẹn thì phải làm thế nào để bạn gái mình đỡ tủi thân. Hei Hei. Nhưng phân tích tâm lý kiểu này thì tuỳ thuộc vào mỗi người thôi.
    Còn tôi thì vẫn giữ quan điểm cũ. Con trai sâu sắc quá có thể làm các cô gái sợ đấy!
    GreenNetVN Administrators
  7. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Leo cay la chuyen binh thuong thui ma, bay gio ho chay so nhieu lam biet dau ma cho.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  8. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. GreenNetVN

    GreenNetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Hay nhỉ con trai sâu sắc quá thì sao mà sợ chứ.... Thế bạn gái bạn có sợ con trai sâu sắc không.. Chắc chắn là không rồi......"
    Tôi thấy CrystalHeartAlone rất thích khẳng định nhỉ. Sao lại biết là bạn gái của tui không sợ con trai sâu sắc. Cô bé này lạ thật đấy. Mà tôi có tìm thấy cái guốc nào của cô trong bụng tôi đâu.
    GreenNetVN Administrators
  10. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này