1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN XOAY BAO NHIÊU ĐỘ KHI CÓ NGƯỜI ẤY THẾ??????????

Chủ đề trong 'Huế' bởi thangcongai206, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    BẠN XOAY BAO NHIÊU ĐỘ KHI CÓ NGƯỜI ẤY THẾ??????????

    Từ khi để ý thằng bạn trong lớp,tui từ cách ăn mặc tới cử chỉ thay đổi 99,9% ,còn một phần trăm thì vẫn cái tính ăn nói ngông cuồng ,thếa còn bà con thì sao nhể????????chia sẻ đi chớ!!!

    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  2. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ehehe,tui thì ko thay đổi,chỉ thay đổi cách nhìn nhận đối với người đó thôi...
    Hồi mới vô lớp 10,thấy 1 con trong lớp ngồi sau lưng sao mà già thế,nhìn giống như vô lộn lớp,đến năm 12 thì lại kết nó,lúc đó thì cảm thấy mặt nó trẻ con,dễ thương...đến lúc biết nó sinh tháng 1 năm 1984 mà học sớm thì lại càng cảm thấy mặt nó trẻ hơn với bọn trong lớp...Trong khi thực chất nó...già hơn!
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tui không xoay độ mô hết bởi vì bản chất con người tui trước khi gặp bạn ấy lẫn sau khi gặp thì vẫn thế. Nếu có "xoay" là xoay ở thái độ, suy nghĩ, tâm trạng, xử sự... khác một chút thôi...Khi đó đang yêu mà!Aha
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  4. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Rứa không gọi là xoay thì là gì lác vòng à hay là múa!!!!!!!!!!!
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mỗi người có một sở thích khác nhau. Mắc chi mà phải thay đổi vì người mình thích hèo
    Mà con Nhàn tê, mi vừa vừa thôi hấy, cho con họ sống với chớ. Ở ngoài thì nói ko ra hơi, vô trong ni thì tru cho nó lắm vào, đẻ quá mi ơiii
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  6. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nhàn ơi,em thích ai rứa...nói ra để anh thuê giang hồ chém chết cho rồi!
    À,mà người gần đây nhất tui...yêu,trước khi kết nó lẫn giai đoạn đang kết nó và sau khi kết thúc thì vẫn ko hề thay đổi...lần gặp đầu tiên,tui thấy nó dễ thương nhưng ko thích,sau đó cũng vẫn thấy nó dễ thương từng đó nhưng mà lại thích,rùi giờ ko thích nữa vẫn thấy nó dễ thương...cảm giác đối với nó thì khác nhau nhưng cách nhìn nhận về nó thì ko đổi...
    Được trai_hue_tim_vo sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 22/02/2004
  7. Tại sao phải thay đổi chứ. Em cứ cố mà bình thường như vốn có của em. Con trai không ai ưa thích cái kiểu con gái thay đổi vì người này hay vì người kia đâu

    Juve! Ale!
     
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nói không xoay độ nào cũng không đúng lắm ... Có xoay đó , nhưng không nhận ra mà thôi ... Yêu người lớn tuổi thì ta phải xoay sao cho nó phù hợp với cách sống của người lớn tuổi để thích nghi ... Yêu người nhỏ tuổi hơn thì cũng phải xoay một chút để ta trẻ trung hơn chứ ...
    Nói chung là phải xoay để thích nghi , chứ đừng xoay để đối phó ... Thía thôi ... He he he ...
    Hãy thay đổi để phù hợp với môi trường sống , môi trường yêu ...Vậy mới là hay chứ ... Đừng là cánh chim lạc lõng giữa bầu trời xa lạ mà hãy là cánh chim thân thiện với bất cứ bầu trời nào mà ta bay qua ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua

Chia sẻ trang này