1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn xử sự thế nao khi phat sinh mâu thẫn giữa những người bạn thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi STEVEN, 05/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STEVEN

    STEVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn xử sự thế nao khi phat sinh mâu thẫn giữa những người bạn thân?

    tôi là 1nam sinh 16 tuoi
    hiện nay tôi đang hoc tại trường nguyễn thượng hiền
    tôi có 1 người bạn rất thân
    đã cùng chơi thân khá lâu
    xem nhau như anh em
    nhưng đến một ngày bắt đầu xuất hiện sự mâu thuẫn
    là co trai
    chúng tôi có xô sát và to tiếng
    tuy nhiên do nam tính
    chúng tôi người nào cũng có tự ái cao của minh
    chẳng ai nhịn ai
    đến lúc này thì có thể nói
    chúng tôi chẳng còn là bạn bè gì nữa ca
    dẫu biết bạn thì rất nhiều không chơi với dứa này thì có đứa khác nhưng sao tôi vẫn cứ buồn

    (^_^)
  2. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng như rơi vào trường hợp như bạn, nhưng chúng tôi là con gái. Và tôi cũng đã rất buồn vì chuyện đó, trước khi bọn tôi không còn ở với nhau tôi có viết cho bạn ấy một bức thư để giãi bày những điều mà tôi muốn nói về tình cảm của tôi dành cho bạn và những gì hai đứa đã cư xử với nhau tôi viết với tất cả những gì tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều, sau đó một thời gian dài bạn ấy gần như không liên lạc với tôi,nhưng tôi thì vẫn tỏ ra rất bình thường vì với tôi tình cảm bạn bè tôi rất trọng. Nên đến bây giờ quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp và hiện nay chúng tôi lại về ở với nhau và rất hiểu nhau.
    Tôi chỉ muốn nói với bạn một điều rằng nếu như tình cảm của bạn với bạn đó rất sâu đậm thì đôi khi tự ta phải dẹp tự ái sang một bên và hãy khoan dung, cao thượng lên một chút thì chúng ta còn giữ được những điều mà chúng ta từng xây dựng nhất là chuyện tình cảm bạn bè.

    Vân Anh
  3. STEVEN

    STEVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da cho toi mot loi khuyen (finiti)
    nhung ban oi!
    toi da lam du moi cach de co the cuu van nhung toi khong the qua ha minh, boi vi toi la man. toi khong biet rang nguoi ban do co xung dang cho toi lam nhu vay khong? chi biet rang toi chi mong mot dieu. moi chuyen se duoc giai quyet va chung toi se la ban voi nhau nhu truoc day. Toi buon va that vong lam???????????????toi tu chat van toi rang: toi phai lam gi day?
    (^_^)
  4. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Này chú em, anh cũng là man và có một người bạn rất thân. Bọn anh phải sống trong một môi trường đầy rẫy những chuyện thị phi đấu đá, nói xấu lẫn nhau. Trước khi vào trường bọn anh đã nói trước với nhau rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xẩy ra cugnx phải nói thẳng trước mặt nhau để tránh những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Mỗi đứa nếu coi nhau là bạn phải gạt bỏ cái tôi của mình đi, (giống như em nói rằng liệu người bạn đó có xứng đáng không). Nếu đã tin bạn thì sau một thời gian bạn sẽ tin mình. Bọn anh đã cùng nhau giải quyết nhiều chuyện và cũng nhiều lần thẳng thẳn nói chuyện với nhau. Em phải làm gì ư. Nhận ra cái sai của mình nếu có và thẳng thắn xin lỗi bạn, đồng thời nếu bạn sai thì phân tích cho bạn nghe , một cách từ từ thôi, cái sai của bạn. Nếu bạn em còn có lòng tự trọng, chắc chắn nó sẽ hiểu

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  5. Selfish

    Selfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã từng là bạn thân hẳn hai bạn cũng đã hiểu rất rõ về nhau rồi.Vậy thì sao bạn không tận dụng sự đồng cảm đó mà nói lên tiếng nói của lòng mình.Nhất định rồi người kia cũng sẽ hiểu bạn thôi!Đừng buồn khổ và tuyệt vọng nữa.Mình nói cho bạn biết nha:Thật sự đã là nam giới thì rất khó tìm được một người bạn thân thiết thật sự.Do đó bạn không nên vì cái tôi của mình mà đánh mất đi người bạn quý giá đó.Ngay cả tôi đây muốn kiếm một người bạn thân mà suốt bao năm trời cũng chẳng có đây này!!!

    Selfish
  6. STEVEN

    STEVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac anh chi da quan tam. Hay cho stevenxin so DT de steven lien lac co duoc khong?
    (^_^)
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    AI nói rằng con trai thì khó kiếm được bạn thân? Sai toét. Tôi kể cho mọi người chuyện này
    Trước đây tôi đã từng có một bạn trai rất thân từ hồi học cấp 3. Thực sự chúng tôi chơi với nhau như những người bạn tri kỷ. Nhưng đó chỉ là cấp 3. Vào ĐH, bạn tôi học NT, còn tôi học BK. Đã bắt đầu nảy sinh sự khác biệt và dần dần mối quan hệ trở nên nhạt hơn trước một chút. Nhưng vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Đến khi bạn tôi bắt đầu đi làm thì mới thực sự nghiêm trọng. Tất nhiên đi làm thi bận rộn, ko có thời gian thăm hỏi nhau nhưng khi gặp nhau, cậu ta chỉ coi tôi như bạn bình thường, đến hỏi thăm cũng ko thèm nữa.
    Tất nhiên tôi nghĩ chuyện này rất thoáng. Tình bạn cũng như tình yêu vậy. Có lẽ mỗi người chúng ta gặp gỡ nhau, có một mối quan hệ là do một cái duyên số đã định. Khi nào cái đoạn duyên đó hết thì mối quan hệ cũng chấm dứt. Mọi người phải hiểu chữ duyên ở đây rộng ra một chút, ko chỉ có nghĩa trong tình yêu thôi. Tất nhiên là tôi cũng đã làm hết khả năng của mình để giữ lại tình bạn đó. Nhưng nỗ lực từ 1 phía thì ko thể đủ được. Mối quan hệ 2 chiều thì cũng cần có sự duy trì từ hai chiều.
    Và giờ đây, tôi lại chơi thân với một người bạn trai khác, cũng học cùng lớp cấp 3 ngày xưa. Nhưng ko được thân như đối với cậu bạn cũ. Có kẽ đó là do chúng tôi đều đã lớn cả rôi. Bù lại, chúng tôi có nhiều điểm chung như cùng say mê và rất nhiệt tình vì đội bóng từ hồi cấp 3; cùng chung lĩnh vực học hành là IT cả. Và một điểm khác biệt so với người bạn cũ, đó là chúng tôi đều học trường kỹ thuật. Nếu bạn ko tin có sự khác biệt này, bạn hãy cứ đi hỏi mà xem, để thấy rằng tôi nói ko hẳn là sai, nhưng cũng chưa chắc đã đúng.
    Vậy đó. Ý tôi muốn nói rằng, bạn thân ko phải là khó kiếm nhưng cũng ko dễ chút nào. Hãy trân trọng tình bạn. VÀ nhất là các bạn trai, đừng tự ái vặt, hãy xử sự như một người đàn ông, thoáng lên. Rồi bạn sẽ thấy điều đó có lợi như thế nào.
    Unforgiven
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện "bạn có rất nhiều, không chơi với đứa này thì có đứa khác", tình bạn có phải trò chơi đâu?

    Et ton visage me revient du passé.........
  9. nguyenhoai_36

    nguyenhoai_36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có một người bạn thân, đoi khi tôi nghĩ người ấy và tôi sẽ mãi là bạn của nhau. Chúng tôi làm wen với nhau rất nhanh. TRong khi cả lớp chưa bắt kịp chương trình học mới ( lớp 10 ), thì chúng tôi đã thân rùi. Chúng tôi nói nhiều về chuyện học hành, về tương lai, về cuộc sống và dĩ nhiên cả tình yêu. Chúng tôi có những buổi trốn học " đầy ý nghĩa", cùng hoạt động cùng học...Thế mà chỉ được một năm, chúng tôi chỉ giáp mặt nhau mà không hề nở nụ cười.
    Bạn nói vì mẹ bạn không thích, chỉ thế thôi. Bạn nói chỉ vì không hợp nhau, chỉ vì thế.
    Đến cả bi giờ muốn gửi thiệp cho bạn cũng không được.

    NGUYENHOAI
  10. TieuLongNu

    TieuLongNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trước khi bạn muốn hàn gắn lại tình bạn với người bạn đó thì bạn nên hiểu xem tình cảm mà bạn dành cho người đó cũng như tinh cảm mà người đó dành cho bạn.Nếu thực sự 2 bạn đã coi nhau như bạn thân thì vấn đề gì cũng được giải quyết thôi.
    Bạn cũng nên nhớ mọi sự mâu thuẫn đều có nguyên nhân của nó.Bạn phải giải quyết mâu thuẫn nảy sinh dẫn đén cuộc cãi vã của bạn.
    Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh như bạn nên tôi hiẻu rõ.Bây giờ chúng tôi đã hiểu nhau.Tôi thật sự hạnh phúc vì luôn có những người bạn lo lắng và quan tâm tôi.

    TieuLongNu

Chia sẻ trang này