1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu bằng gì?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi drpth, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bạn yêu bằng gì?

    Có câu như thế này "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai". Có nghĩa là con trai thì yêu bởi khuôn mặt xinh xắn, hình dáng mềm mại, tha thướt của các bạn gái; còn các cô gái thì yêu bằng những lời nói ngọt mật, sự cứng rắn, mạnh mẽ của các chàng trai.

    Theo tôi thì yêu bằng mắt chưa đủ, nếu chỉ cần một khuôn mặt đẹp, một dáng người thon thả, thì có tiền là được, cụ thể là dạng "gái một triệu" ở Vn không thiếu.
    Yêu là yêu cả con người lẫn đời sống và tính cách. Hình dạng bên ngoài vẫn chưa đủ, phải có những yếu tố khác như là giọng nói, dáng đi, cách ăn mặc, cư xử, trình độ hiểu biết và năng lực đặc biệt. Tất cả kết hiệp lại tạo nên một con người riêng biệt, không thể lầm lẫn với một người nào khác và nếu yêu thì chính là yêu con người đó. Chắc chắn là những điều trên không thể hoàn hảo tất cả nhưng sẽ bổ trợ cho nhau.

    Còn bạn, bạn yêu như thế nào???
  2. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    yêu bằng cả trái tim cộng thêm một chút lý trí chứ không phải cứ cắm đầu mà yêu mù yêu quáng , thấy người yêu xấu ( tính ) hay sai trái mà cứ chép miệng cho qua thì chả phải là yêu , bác nhờ .
    Đẹp ngắm mãi cũng chán
    Mật ngọt nghe mãi cũng nhàm ( tôi là con gái nè nhưng chán ngấy mấy cái này roài , nghe chuối lắm )
    Tui biết ối đứa đẹp , mới nhìn thích mắt lắm nhá nhưng khi mở miệng ra thì ôi thôi ........gớm , cả gái lẫn giai . Thời buổi đại loạn này giá trị đảo lộn hết , yêu hay làm gì thì cũng phải tỉnh táo mà suy xét cho đến cùng .Thực tế thôi chứ chả phải thực dụng đâu nhá
    Vài lời kính các bác
  3. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Với mỗi người có cách nhìn về tình yêu khác nhau.riêng mình thì nghĩ khi yêu thì đều cần nhất là hai bên đến với nhau vì thật sự cần có nhau không phải vì tác động bên ngoài tiền tài , vật chất..hay vì người đó đẹp...không phải đẹp là xấu, nhưng cứ đánh giá con người qua bề ngoài thì không tốt, đương nhiên cũng không thể nào xấu như Thị Nở được, cũng phải có chút duyên thầm, trông đáng yêu.
    Mà cũng đừng mồm mép quá, như thế nghe rất ớn lạnh.
    Mà cũng đừng nên quá mù quáng, chạy theo mà không biết đúng sai.
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng trái tim, mà trái tim thì cũng có lý trí _ lý trí của trái tim ^_^
  5. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai. Nhưng tui nghĩ là không nên chỉ yêu bằng mắt.
    Yêu là phải yêu bằng toàn bộ cơ thể, cả tâm hồn và thể xác. Như vậy thì sẽ tốt hơn .
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Oh! Bravo...
  7. deptrai_mapu_4mat

    deptrai_mapu_4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tui thì yêu = tay he he
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Thật đúng như chữ ký, cách sống này gọi là cách sống theo bản năng đây mà, chẳng có lý trí.
    Một con người mà không có lý trí, không có suy nghĩ chẳng cái nào một cái thùng đựng cơm, một cái giá mắc áo.
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    xa cách có làm ta vơi bớt đi tình yêu ??? cho dù mình ko bên nhau,cho dù ai ko còn giữ 1 tình yêu trước nhưng tôi vẫn như ngày xưa.Tình yêu của tôi đươc nuôi dưỡng bằng nỗi nhớ
  10. deptrai_mapu_4mat

    deptrai_mapu_4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Chà chà drpth dzữ dzội thiệt, chỉ wa 1 câu nói là biết người khác sống theo bản năng chẳng có lí trí, là 1 cái thùng đựng cơm, 1 cái giá mắc áo, dzậy chắc u la sư fụ về lối sống đó rồi. Bái phục, bái phục

Chia sẻ trang này