1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu để làm gì?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi frozenazu, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ..Ối giời đất !!!!! .. bớ làng nước ơi ... sao suốt ngày iu với chả đương thía này ... ....
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  2. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu để được yêu
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi bắt đầu yêu, người ta có đặt ra câu hỏi "yêu để làm gì" không hay là cứ yêu thế thôi.... "yêu nhau chỉ vì yêu nhau"... rồi cái tình yêu đem lại là những cái người ta không đoán trước, nhưng thường là những điều tốt, để rồi người ta quay lại kết luận rằng mình yêu để như thế ... Ty không phải là phương tiện "để làm cái này, để làm cái kia", nhỉ ?
  5. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài Love will keep us alive chưa ?? Nghe thử đi các bác
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...

Chia sẻ trang này