1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu để làm gì?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi frozenazu, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Iêu để có người bảo vệ mỗi khi gặp phải thằng ranh Bigbiglove
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  2. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có môt, thời em đắmm đuốI yêu tôi
    Rồi bỏ đi không lờI từ giã
    Em ơi em . tình yêu là thế hả ?
    Sấp ngửa giữa đời như một trò chơi
    Em đi rồi đe tôi lại mình tôi
    Đánh bạc thâu đêm , rượu tràn suốt tối
    Yêu làm chi cho đời lạc lối
    Chén rượu này tôi uống cạn tình tôi
    Thôi cố quên kỷ niệm của một thời
    Em đã xa ..em khong còn nhớ nữa
    Chỉ mong sao tình yêu không hóa lửa
    Để đốt tôi cháy nữa ,, một lần
    Hoa hong ddep ... nhung gai hong sac .. tình ban ddep .... nhung có chac hay không ......
                                                          H.T
                                          
  3. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Never say only , never say never he he he.......Ba` con không nghe thấy câu này bao giờ sao??
    Chậc chậc .. kể ra có 1 chàng vẫn còn tư tưởng như thế là rất đáng quý Chị em sẽ được nhờ lắm lắm..... nhưng bác ơi , hãy nghe 2 lý do này rùi bác suy nghĩ thêm nhé
    1)Con trai bây giờ không đáng tin-------> đứa nào tin là ngu
    Người ta bảo rằng con trai là những kẻ săn lùng và con gái là những người được săn lùng Muôn đời là thế!!Biết mình bị săn ,thế mà vẫn lao vào như những con thiêu thân-------->Bài học đáng nhớ : Yêu chỉ là để thử cảm giác thui Cho nên chị em bây giờ cũng đã tiên bộ rõ rệt rùi, chỉ thế thui, không nghi~ đến tương lai lâu dài
    2)Nếu có những người như bác nhiều thì xã hội đâu có nhiều trẻ em lang thang xin ăn, đâu có những người mẹ trẻ nuôi con trong cay dắng ......v .v(có vẻ nặng về vấn đề xã hộihi`hi`)
    Túm lại , em rất nhất trí với tư tưởng của bác->cố gắng duy trì nhé
    Tuy nhiên ,cuộc sống ngày nay cũng cho ngưòi ta có nhiều cơ hội để lựa chọnEm nghí nói là tình iu thì không chính xác mà phải nói là cảm giác yêu thui
    P/s:Nói thế thui , em cúng chũa có người iuYêu là đeo gông vào cổ, là khổ cả đời Em thà chịu lỗ còn hơn..................
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Không ạ...Yêu để được đi uống sữa dê.....
    Bánh mì yêu bạn.
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Oái, em cũng nhớ vụ cá độ đấy .. 2 bác làm khó em
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hay là làm theo cách để thắng cá độ hả mình
    Thử cái chữ ký nó chạy ra làm sao, hoá ra là chỉ có thế này thôi, xì :P
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị nhỉ....
    Bánh mì yêu bạn.
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    yêu để làm gì ạ?Chắc làm nhìu thứ,và để bạn bè mình làm nhiều thứ hơn thế nữa,trong đấy có việc cá cược xem chúng nó khi nào thì in the end,và kẻ đang iu thì chỉ có mỗi việc là để cho bạn bè nó thắng tưng bừng.nhờ bạn Minh Hồng nhờ.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  9. deckcan

    deckcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hehe! THeo tôi thì ko nên yêu đương làm gì cho mệt thân! THeo kinh nghiêm của tôi thì yêu rất khổ,lại ko được việc gì cả! Chán lắm! Thời gian và tiền bạc để dành cho việc kiếm tiền thì thích hơn! Mà nhìn tôi thì hiền lành nên hay bị nhầm là dịu dàng,khổ lắm! Tụi con trai cứ nghĩ là tôi dịu dàng co đến khi vỡ mộng,khổ thân cả nó cả mình,mệt lắm!
    Thế nên tôi ko thích yêu! Tôi thích kiếm xiền hơn.Hehhe!
    toc' dai` 2 bim'
  10. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đuổi em không phải là gà

    Đuổi em để tìm người đàn bà của đời anh
    Đuổi em không thể đuổi nhanh
    Đuổi em phải thật chân thành mới xong
    Đuổi em không phải lòng vòng
    Đuổi em chỉ nói "anh phải lòng em " thui .....
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said

Chia sẻ trang này