1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu để làm gì?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi frozenazu, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Í trời, những ng` như em thì không nên yêu vô, không là ân hận cũng hơi muộn đấy, đừng nói zậy làm em thấy ngại wá hà.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh DEP í nhà chuyên bán thuốc trừ sâu diệt cỏ trị chấy rận, đừng lấy anh í mà mang tiếng ở bẩn đấy em ạ. Có anh Gấu Nhợn Phương CV vừa nhà giàu đẹp trai hơn anh DEP, lại béo và đen hơn anh DEP nữa, lấy chồng phải lấy người mũm mĩm như thế chứ Em cứ suy nghĩ đi rồi nói lại với chị một câu, chị em mình làm giấy chuyển nhượng mang ra phường đóng đấu một phát là xong ngay é mà
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  3. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ặ mỏƠy cĂi ngặỏằi này hay nhỏằ, lỏƠy tui ra làm hàng hoĂ 'ỏằf trao 'ỏằ.i mua bĂn 'ỏƠy hỏÊ .......Đc sỏằ 'ỏằ"ng ẵ cỏằĐa tui chặa mà dĂm hỏÊ????
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ơi, chị nói vậy, em gái ít tuổi đâu dám nhận phần hơn dù chị là người lớn hơn có ý nhường nhịn em cũng vô cùng cảm tạ tấm lòng người chị vô cùng bao la (ý em hoàn toàn thực lòng nha, ko có ý gì mờ ám đâu). Em chỉ dám nhận người bán thuốc trừ sâu là được rồi chị à chứ béo khoẻ béo đẹp như anh nhà chị thì thôi, chuyển nhượng phường quận anh ý cũng có đồng ý đâu kìa, thế đấy, lại mang tiếng chị em gái mình xinh xắn dịu dàng mà đi buôn bán trao đổi người (vi phạm luật thì đi prison như chơi). :D . Em nói hơi dài dòng nhưng cũng đủ ý kiến rùi đấy ạ.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ối giời, bác sea gì gì đó ơi, bác nói cái cau gì mà : con gái như em không nên yêu vô..hình như càng có tác dụng hút ruồi về phía mật đấy..bản tính con trai không phải , cứ cái gì khó chơi thì càng nhào vô hay sao ,..hehe, em có cảm giác mình fải cảnh giác với đàn anh 83(dẫu sao cũng hơn tuổi mình, thấy ghê ghê sao ấy)
    nói cho thật lòng thì; xét một cách toàn diện là mọi người muốn tình yêu là một tình yêu thực sự, tức là có mục đích, cụ thể là sống với nhau tới chọn đời chọn kiếp (hay là răng long đầu bạc ấy) còn cái số khác (theo thiển ý của em cũng ít thôi) là yêu , cũng có yêu đấy nhưng không cho mục đích lâu dài..tưc ko nghĩ tỡi hôn nhân, yêu cho có người chia sẻ tạm thời, tìm được người nào hay ho hơn sẽ...đá đít lun..
    Số còn lại là những tên sở khanh, yêu vì mục đích lợi dụng , vì muốn bổ sung cho cấi thành tích "cưa vô địch", loại này thì ..bó tay roài...
    Of course là em mún mình nằm trong số đầu tiên, ấy thế nhưng cuộc đời lại bạc em đưa đẩy em vào nhóm thứ hai, đôi lúc tệ hơn bế em vào cả nhóm 3, hehhehhe, nói chung là ..ko ai học được chữ ngờ, tình yêu tìm đến ko báo trước...chẹp , lại dễ đẩy con người ta vào con đuờng tội lôĩi nên tốt nhất là..hãy đóng chặt trái tim mình, cho tới khi không thể nào mừ đóng được nữa thì thôi,...mở ra cho tất cả hạnh phúc nó tràn vào, lúc ấy sướng phải biết,...
    Khi con sinh ra mọi người cưòi con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi, tất cả mọi ngưòi đều khóc chỉ mình con cười
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Câu đó đâu có ý định lôi kéo đâu mặc dù biết là nói ra nhiều ng` tò mò nhưng nói lúc đó ko có ý đùa vui đâu cả nhà, nói thật lòng thui à, vì tui là nhóc con rắc rối mà, dính vô là rắc rối lắm mà khi đó bỏ thì thương vương thì tội, ko dứt ra được nhưng cũng chưa chắc đã sung sướng gì.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Lạng quạng qua đây thấy câu hỏi hay quá !
    Trả lời : yêu để yêu ! Có khi còn là động lực để làm tốt nhiều thứ khác nữa đấy , em nhỉ !!!!
    Be confident with your love for me , and I do want you to say that : I love you !
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic .</FO
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu vào giúp cho ta làm được bao nhiêu việc có ích mà bây giờ chưa làm được.
    Yêu khiến cho con người ta tự tin hơn,phát huy được hết những khả năng của mình mà từ trước đến nay chưa hề khám phá ra
    . ......... ơi,yêu.........đi nhé
    [red]Sống để bụng,chết không yên[/red]
  9. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em gì mà ác thía, bà cả bà hai phải hoà thuận chứ nhỉ, hì hì!
    Đùa vậy thôi, chứ sao mọi người vác tôi ra làm "hàng" đấy à ?

    Sealed by a kiss !
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Ai là bà cả bà hai , hừm, em chưa có nhận làm vợ hai của ai bao giờ nha , angry wá trời, hihi, nói thế thui chứ ai lấy anh iu ra làm hàng hoá đâu, em chẳng có bán anh cho ai hết đâu nên ko phải lo đâu anh yêu quý à.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
    &nbsp;

Chia sẻ trang này