1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn yêu điện biên vì cái gì ?

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi binbux, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ặc! trúng tên!
    em biết anh ? anh biết em không ?
    @ bác dũng : giết iem rồi ! cựu thù ở điện biên của em nhiều lắm!
  2. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    để nhớ xem nào.
    Yêu vì nhiều thứ lắm
    - Yêu vì cái ngõ nhà mình cứ mưa là phải bỏ giày dép ra lội
    - Yêu vì thi thoảng hay sang nhà bác Độ xin câu cá mà chỉ cần mồi cơm cũng có đầy cá rô để rán
    - Yêu vì cái trường Thanh Minh ( chắc bây h không còn tên này nữa rồi) nơi mình đã học và có những người bạn tuyệt vời như Dương, như Quang, như Trọng v v
    - Yêu vì thi thoảng được leo lên đồi ăn dứa và mit ( đố ở hn làm dc điều này)
    - Yêu vì có bố , có mẹ ở bên cạnh
    - Yêu vì đó là nơi tôi để lại một phần tuổi thơ mình, phần ở cái độ tuổi đẹp nhất - biết thích ai đó và được vài ai đó thích hí hí
    Nói tòm tại là yêu lắm ĐB ơi
  3. iudienbien

    iudienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mình gặp nhau vài lần rùi mà anh!
  4. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ùhm , chắc mình gặp nhau rồi , trong biển người anh đã gặp ! ke ke
  5. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào các đồng chí Điện Biên...
    Được linhthuychung sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 20/01/2009
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59

    Bài viết này tớ viết năm 2005....cũng là kỷ niệm 1 thời để nhớ
    http://www10.ttvnol.com/forum/dienbien/607186.ttvn
  7. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Yêu Điện Biên đơn giản bởi không khí yên bình, bớt nhộn nhịp so với HN, năm về một lần, một lần mấy ngày, cả năm chẳng bao giờ quên được!
  8. iudienbien

    iudienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Yêu hương lúa thơm!!! Cái mùi hương khó tả và khó quên!!!
  9. vietnamdo

    vietnamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu Điện Biên cũng bởi vì đó chính là quê hương, là nơi " chôn rau cắt rốn " của mình. Với bao kỷ niệm thương yêu mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở về được! Giờ đang sống nơi đất thủ đô ( quê hương thứ 2) nhưng trái tim lúc nào cũng nhớ về quê nhà . Híc có lẽ cũng lên có những buổi họp mặt của những anh em đồng hương Điện Biên chứ nhỉ?
  10. ToanTravel80

    ToanTravel80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không sống ở ĐB,Mình sinh ra và lớn lên ở HN và làm HDV du lịch.Trong 1 lần đưa khách lên thăm ĐB,mình có gặp và quen 1 cô gái.Tưởng là wuen bình thường,ai dè cô gái đó đã hút hồn mình.Thành ra bây giờ thấy yêu ĐB lắm.Thỉnh thoảng về thăm lại ĐB thấy rất thân quen,như đã từng sống ở ĐB lâu lắm rồi vậy

Chia sẻ trang này