1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu người ấy ở điểm nào ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZeroCool09, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn câu chuyện này, đọc xong bạn sẽ biết được vì lý do nào bạn yêu anh (cô) ấy
    --------------
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình. "Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lZn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không? Anh yêu em vì em lạc quan . Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhZn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?".
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa. Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  2. Ghet_yeu2001

    Ghet_yeu2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tui thi yêu anh ấy ko vì điều gì cả? chang phai vi anh ay dep trai( vi thuc su anh ay ko dep trai) , chang vi anh ay an noi kheo leo( vi thuc anh anh ay con noi lap truoc mat tui) , chang vi 1 dieu gi ca.... co le tai vi moi khi vui hay buon luc nao ng dau tien nghi den trong dau cua tui cung al anh ay. con ban thi sao vay?
    promissme, never giver up nomatter how hopless
  3. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái cứ rắc rối thế nhỉ, cứ hỏi "anh iêu em ở điểm nào?" rồi "anh có iêu em ko?" (biết rõ mà cứ hỏi) hoặc "anh iêu em nhiều ko? Nhiều bao nhiêu?" Và nhất là "Em với cô gái đó ai đẹp hơn ai?" ... Trùi ui, hông biết đường trả lời luôn í
    Quả thực khi iêu nhau rồi, con trai thường ít "thủ thỉ" bên tai của con gái những lời có thể làm họ yên lòng lắm, con trai cứ nghĩ cô ấy biết mình yêu cô ấy như thế nào mà, đâu cần nói ra làm chi,... nhưng bản tính của con gái là vậy, rất thích được nghe câu "anh iêu em", bởi vậy các bạn trai cứ chịu khó nói hoài vào tai nàng như thế đi, đâu có mất mát gì, cũng đâu có tốn bao nhiêu công sức, bảo đảm khi thường được nghe những câu nói iêu thương đó, nàng sẽ ko rảnh hỏi bạn nhưng câu hỏi vớ vẩn mà bạn ko biết phải trả lời thế nào mới "được yên" đâu
  4. ngminh_thu

    ngminh_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu người ấy bởi ngưòi ấy có một giọng nói vô cùng ấm áp,lúc nào tôi cũng cảm thấy giọng nói ấy thì thầm ben tai
  5. doublethursday

    doublethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tui se iu 1 nguoi ma nhin vao mat nguoi ay tui that duoc ca 1 the gioi , 1 nguoi bit cach lam nhung nguoi xung wanh cuoi va la 1 nguoi luc nao cung lac wan iu doi
    cupid cung ban trung tui 1 lan rui nhung lai xa^u tui voi 1 wrong guy . kho the ...suy ra la bi gio chua kip iu ai again
    "you don't have to be an artist to know art
    you are as talented as an artist if you appreciate art."
  6. ghost_of_baby

    ghost_of_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu đi bạn và chớ suy nghĩ. Tình yêu diệu kỳ lắm.
    thế con anh số phận sẽ dành gì cho anh.

Chia sẻ trang này