1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu người đó vì cái gì và điều gì của người đó bạn ấn tượng nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngaykoanh, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ặ, tặỏằYng 'Ê yêu thơ cĂi gơ câng yêu chỏằâ
  2. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Yêu em vì em yêu anh :)
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu anh í vì cách anh í biết làm cho tớ có thể bộc lộ tất cả cảm xúc mà từ trc đến nay tớ ko quen thổ lộ , tất cả những cung bậc của cảm xúc tớ có đều được trải qua nhờ có anh ý
    Tớ yêu anh í vì cách anh í làm tất cả những đam mê đã từng dập tắt của tớ trỗi dậy ..
    Tớ yêu anh í vì cách an ủi
    Tớ yêu anh í vì tất cả những điều tốt đẹp nhất , hạnh phúc nhất mà tớ được nhận từ anh í
    Tớ yêu anh í vì tất cả những điều tưởng chừng như ko thể anh í cũng mang lại cho tớ
    Tớ yêu anh í vì cách anh í nói yêu tớ
    Tớ yêu anh í vì cách anh í trêu tớ
    Thậm chí , tớ yêu anh í vì cách anh í làm tớ xinh đẹp hơn
    Tóm lại , tớ yêu anh í vì anh í hiểu & chiều tớ nhất , để tớ có thể là người hạnh phúc nhất thế gian
    Còn ấn tượng nhất thì đó là cách anh í hôn & thở vào tai tớ

  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ặc,nghe cái thở vào tai thật là kinh khủng!
  5. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em đơn giản ko phải vì em yêu anh.
  6. me_truyen

    me_truyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tớ yêu vì người ấy luôn là người ấy
    .....có lẽ, ấn tượng nhất là giọng nói, hj` mình thik đc nghe giọng nói đó
  7. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    chả thể nói chính xác là yêu vì cái j`
    yêu nhau đơn giản vì yêu thế thôi
    Khi yêu nhau thì cái xấu của ng` dấy cũng cảm thấy đáng yêu
  8. vuonchanh

    vuonchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các Pro giup với. Nói thật hoàn cảnh là tôi có khi nhiều tuổi hơn nhiều pro ở đây nhưng tôi từ bé suốt ngày cắm đầu vào học đêm, ngày, ra trường thì mải đi làm chẳng có thời gian cho chuyện này. Tôi có một thằng bạn thân suốt bao nhiêu năm chẳng có gì xảy ra, chỉ cùng học, cùng chơi, bây giờ đi làm mới bắt đầu rảnh rang đưa nhau đi cafe, nghe nhạc...và vấn đề ngỏ lời chỉ là thời gian. Nhưng hôm nay khi cậu ta ở nhà tôi sửa máy tính, tôi vô tâm bảo "sửa giúp nhé, tôi đi ra ngoài chút nữa về" và quay gót đi thẳng, thì xưa nay là bạn bè thân thiết không ai để ý mấy chuyện lặt vặt làm gì, nó sửa máy còn tôi bỏ đi học là chuyện thường thế mà đột nhiên lần này anh ta lại đứng bật dậy lôi tôi lại bảo "ở lại với tôi" rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng bất giác ôm anh ta thế nhưng cái tay của anh ta hơi quá đáng, tôi chỉ ôm lưng người ta, còn anh ta một tay ôm eo, một tay lại sờ xuống cả (xin phép mọi người nhé, anh ta xoa mông tôi). Tôi đã giận và đẩy anh ta ra, hai người cứ nhìn nhau im lặng nặng nề, anh ta sửa xong máy tính thì xin lỗi và giải thích mọi chuyện như thế là bình thường, tôi thì rất giận và mời anh ta về ngay lập tức.
    Nói thật là tôi rất thắc mắc liệu rằng anh ta sẽ yêu tôi hay chỉ là muốn những gì đó xác thịt, tuy rằng quen nhau lâu nhưng yêu nhau thì mới chỉ bắt đầu thôi, hành động như thế có là quá vội vàng, hấp tấp, và liệu anh ta có thật lòng với tôi không? Mà tại gần đây tôi thấy anh ta như trở thành người khác hẳn, không giống người bạn mà tôi quen nữa. Lúc nào cũng chỉ muốn lợi dụng va chạm để cầm tay, ôm ấp, kề môi vào má tôi, nhiều khi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ngấu nghiến tôi ra vậy...tóm lại là tự dưng anh ta làm tôi cảm thấy hơi ghê ghê, sợ sợ, liệu như thế anh ta có máu 35 quá không? những người khác yêu nhau có như thế không? chúng tôi như vậy có là bình thường không? (trước kia tôi hay đọc mấy cái tiểu thuyết tình yêu thấy nó đẹp và lãng mạn lắm, tôi vẫn ước tìm người yêu như thế, còn anh ta tôi thấy hình như nó Trần tục và thô thiển quá, nói thật đây là người con trai đầu tiên tôi yêu, tôi có quá nhiều thắc mắc, mong mọi người trả lời giúp).
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em vì em cũng yêu anh, vì em gợi cảm, ***y
  10. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Hì, chuyện này công nhận cũng thú vị đấy chứ. Mình không phải là pro, nhưng có thể đưa ra một vài nhận định giúp bạn:
    1, Con trai khác con gái ở chỗ khi yêu luôn muốn có những sự va chạm về xác thịt, có sự đòi hỏi và ham muốn cao, cho nên những hành động của anh chàng này cũng bình thường thôi. Chỉ có điều, anh chàng hơi nóng vội nên gây ra sự phản cảm từ phía bạn.
    2, Con gái khi yêu cần sự chia sẻ, tâm sự, chiều chuộng ... rồi mới đến "chuyện ấy", nên khi chưa có được cảm giác mà đã bị "gẫn gũi" ngay, sẽ gây khó chịu. Cũng có lẽ, một phần do bạn bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện tiểu thuyết vớ vẩn. Cảm giác thực không giống văn chương lắm đâu.
    3, Có jì 2 bạn nên trao đổi thẳng thắn. Mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết nếu có sự hợp tác của cả hai người.
    Chúc 2 người có nhiều niềm vui, tình yêu ngày càng bền chặt. Yêu thì không thể thiếu "chuyện đó"đc đâu. Chỉ có điều, thời điểm nào là thích hợp thôi

Chia sẻ trang này