BẠN YÊU NHƯ THẾ NÀO? Em ah,hôm đó nắng thật đep em nhỉ,cái lần mà anh nhìn thấy em lần đầu tiên ấy, hôm đấy thật bình thường như mọi ngày nếu như em không xuất hiện, một cô bé áo vàng,quần lỡ di dưới nắng,má ững hồng vì nắng,thật dễ thương và dịu dàng,anh đã cảm tình từ cái nhìn đầu tiên rồi em ạh. có lẽ một người viết kịch bản fim lãng mạn của hàn quốc cũng không thể viết lãng mạn như vậy được đâu em nhỉ. anh, em mình gặp nhau lần đầu tiên trên bệnh viện ,khi mà cả hai cùng đi chăm người nhà,câu chuyện tình cảm cũng bắt đầu từ đấy em nhỉ, anh dậy em chơi cờ rồi hỏi số điện thoại nhà em, cả câu chuyện cú mèo mà cái tên đó đã theo anh đến tận bây giờ,rồi ca những chuyện anh cầm tay em đến ba lần mới cầm được,anh đánh đàn cho em nghe nữa chứ ,ôi fim hàn quốc còn chưa có cảnh hôn nhau mà chẩy máu mũi đâu em nhỉ?nghĩ lai giờ anh vẫn còn sợ em ah,sợ vì mắu chẩy thôi,chứ hôn thì anh thích lắm,vây là đến bây giờ là được 5năm rồi em nhỉ,tinh yêu thật tuyệt vời em nhỉ giúp mình qua bao thử thách,mệt mỏi, anh vẫn sáng nào đi làm cũng nhìn cái cây mà anh nói giống em ấy,bây giờ nó mọc xanh lắm,còn trời mưa thì bây giờ anh không ra ngoài nữa đâu,không phai anh không thích đi chơi dưới mưa nữa đâu,mà anh nghe lời em thôi "cẩn thận kẻo ốm anh ạh"em àh anh yêu em nhiều lắm. Các bạn hãy viết cho tôi nghe bạn yêu người mình yêu quý nhất như thế nào? thật vui khi mọi người cùng biết mình hạnh phúc ,và yêu như thế nào đúng không ?
Thời tiết miền Nam nóng nực làm em thèm biết mấy cảm giác lành lạnh của trời HN ngày ấy. Ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, cái ngày mà anh cho em leo cây ấy, em không bao giờ quên được. Một cô bé lơ ngơ trước cổng ga HN, sốt ruột vì không biết người mình gặp sẽ như thế nào, phụng phịu vì phải đợi lâu. Một anh chàng ngại ngần vì gặp nhau lần đầu, luống cuống vì trễ hẹn... Đến bây giờ em vẫn nhớ như in vẻ mặt của anh lúc đấy, trông đáng yêu đến tội nghiệp. Và một tình yêu đến thật bất ngờ như chính hoàn cảnh chúng mình biết nhau vậy. Hôm nay vừa tròn 60 ngày chúng mình xa nhau anh nhỉ! Chỉ mới 2 tháng thôi mà em cảm giác như cả năm trời đằng đẵng. Từng ngày trôi qua nhớ nhung trong em cứ dày thêm lên, tình yêu dành cho anh cứ vun đầy thêm mãi. Biết rằng nước mắt cũng chẳng làm vơi đi nỗi buồn nhớ, nhưng em không thể nào thôi nức nở mỗi đêm khi nhớ anh. Không biết sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa để được bên anh nhưng em sẽ vẫn đợi. Đợi chờ trong niềm hy vọng. Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 05/04/2006
Người yêu ơi, ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em đã có một tối tuyệt vời bên anh, quay về lại nơi lần đầu tiên đó, ngồi ôn lại những kỷ niệm. Chúng ta vẫn nhớ tất cả những giây phút ấy, những gì đã diễn ra trong thời gian đó. 4 năm rồi anh nhỉ. 4 năm em có anh. Chuyện tình của mình đã có lúc tưởng chừng không thể cứu vãn, vậy mà rồi chúng ta vẫn sát cánh cùng nhau để tìm một tương lai tươi sáng. Anh ôm em vào lòng, hôn lên tóc em và nói rằng: Anh yêu em, yêu em rất nhiều người yêu ạ và chưa bao giờ anh thấy hối tiếc vì đã yêu em" Em thấy hạnh phúc lắm. Anh ơi, chúng ta sẽ có những ngày tháng hạnh phúc hơn nữa anh nhỉ và em sẽ luôn ở bên anh. À, em cũng chúc mừng anh nhé. Ông thầy giáo yêu quý của em. Anh sẽ là một giảng viên tốt, một người thầy tận tâm và là một người chồng tuyệt vời. Anh đừng lo lắng điều gì nhé, rồi chúng ta sẽ có những ngày kỷ niệm nhiều sự kiện khác nữa. Ngày chúng ta gặp nhau, ngày con chúng ta chào đời, ngày con đi học, ngày nó đi làm và gần đây thôi sẽ là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình nữa đấy. Yêu anh nhiều nhiều, ông xã đáng yêu