1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN YÊU QUÝ AI NHẤT TRONG BOX VIMARU.....???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi alex-aquarius, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, chẳng hiểu gì cả?????
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hiểu làm sao được mà hiểu, ăn cho lắm vào rồi chết đi, máy đá à, khè khè
    [​IMG]
  3. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chết làm sao được mà chết , ăn được là tốt rồi ==> người chết trước là mày chứ không phải là tao đâu .
    HE HE HE
    Có những cái máy đá hoạt động theo kiểu auto và tên tuổi của nó đã được đăng kí bản quyền bởi devil (tức-Máy thụi)
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
    Được kings_athur sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 06/12/2002
  4. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic cả anh Hùng cũng ko bênh em sao....chết rùi nhìu người muốn oánh em thế nì thì em bít trốn đâu bi giừ...........
    ....hu hu........ hôm nay xui xẻo thía ,anh Devil làm tay em đỏ hết cả lên roài,lại còn cốc đầu em đau quá(...hì hì có ít xít ra nhiều để ăn vạ cái bà con nhở)....Ối ối đau quá .......á vẫn quên ái cốc đầu hôm nọ của Ladyfirst.......hà hà.......Thế là ko được ai đòi uýnh nữa đâu đấy,anh Khoa nhá ......xí xoá ....xí xoá....Em xin hứa lần sau em ko thế nữa.......hic.....lỗ quá..... mình đã xin lỗi từng người rồi mà vẫn bị ăn mấy cái cốc đầu....lỗ to....

    I want to be AS
  5. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic...2 anh 1 người máy thụi 1 người máy đá thế này thì......uhm .........Cơ mà kể ra thì em cũng có tài diễn xuất đó chớ,đóng kịch cứ y như thật.Kỉu này tương lai mình là diễn viên nổi tiếng cũng nên.....nhở anh Hải nhở???Thui nhá cốc đầu em rùi hết cáu em nhá.....hì hì hì...Anh có cái chữ kí mới đẹp wá

    I want to be AS
    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 06/12/2002
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thế anh marco k0 bảo vệ tiểu muội iron à?
    box ta lại dễ bị xỏ mũi vậy ah?
    mà sao các anh vũ phu thế , xúm lại bắt nạt 1 người "nhỏ bé" như chị iron
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây quá đáng hết sức luôn à. Toàn nói chuyện ở đau đó cơ, làm mình chẳng hiểu gì hết. Híc, sao mà quá đáng. Khơi dậy trí tò mò của người khác.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này quí ai là phải tàn nhẫn 1 chút ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  9. meomeo_gaugau

    meomeo_gaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú! Nhầm chuồng , nhầm chuồng...

    molulu
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    mào chó thì chỉ kêu meo meo với gâu gâu thôi chứ sao lại hú hú như vuợn vậy?
    To chondauyeuthuong:em biết lí do vì sao tới bây giờ anh vẫn chưa có người yêu rồi,khổ thân,à không tội nghiệp
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó

Chia sẻ trang này