1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN YÊU QUÝ AI NHẤT TRONG BOX VIMARU.....???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi alex-aquarius, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    tò mò thì tự tìm hiểu chớ , hỏi tui bi giờ tui trả lời seo đây ? Ko lẽ lại biểu là meomeo há !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ôi các em có làm anh vỡ đầu thì anh sợ chứ,còn anh ngại gì có chuyện xảy ra,nhưng mà em cũng cẩn thận không anh lại gây chuyện cho các em đấy.
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  3. meomeo_gaugau

    meomeo_gaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú hú!!! Dạo này box này phát triển ngành thương mại gớm! Nhất là đi buôn....chắc lãi to lắm! Thấy bác nào bác nấy to béo ra mấy ký!

    molulu
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thía à,hô hô
    nè ao tù hớt,nếu mà có người thì đó là tớ đó,bạn mà làm gì anh ngố tớ sẽ không bỏ qua cho bạn đâu đó.Nhưng đó chỉ là một hành động nghĩa hiệp thấy người gặp nạn thì cứu thôi,chứ không có gì cả
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  5. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Sao em fải thanh minh nhanh thía??? đã ai nói giè đâu
    thanh minh=.............
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói là có tật giật mình mà, chưa khảo đã xưng rồi à, nghi ngờ quá đi mất. Hihihi, river à, chị cũng chẳng wan tâm lắm đến mấy vụ đó của em làm gì đâu, nhưng mà em không được wên victor đâu đấy nhá.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ,box mình đã từng là chiến trường phải không?hihihihehheh,victo của tôi,nhưng mà bây giờ chỉ có một bên thôi thì victo cũng tan rã mất rồi chẳng còn ai ở bên mình cả.e hèm chúng ta phải làm cái gì đó đi nhỉ?
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chài, tự nhiên lôi cái này lên làm giè thía này, victor tan mất tiêu rồi còn gì. Với lại dạo này anh Hải cũng có thấy vào vimaru đâu, victor biết đấu tranh với ai chứ? Chẹp, chán thiệt.
    What this life for?
  9. thotranghoatuyet

    thotranghoatuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thế ko có ai quý tui sao ?hic .................hic
    tủi thân wá ..........................................................
    trang
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chúng ta phải nhìn về quá khứ mới thấy được tương lai chị ạ
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh

Chia sẻ trang này