1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu thể thao?..vào đây...tin tức, bình loạn tè le, tùm lum đủ thứ trên trời dưới đất...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi detunhapmon, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    www.google.com
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé...Mày hả Henry! Mày hả Makelele!...hé hé hé.... Sướng ơi là sướng! Mọi người thấy hông? Rõ ràng là Hà Lan đá hay hen! (chớp chớp ^_^). Thấy Robben ha, cái góc hẹp ơiiiii là hẹp...dzị mà sút vèooooo 1 phát..... Phải nói là ko biết dùng từ gì để diễn tả nữa, lúc đó chỉ có vỗ tay vào gối đánh cái đét.... đẹp kinh... Chuyền chính xác, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, mạnh mẽ.... Trời ơi thích quá, ngưỡng mộ mấy anh Hà Lan quá.... Cái lúc Henry ghi bàn gỡ 1 trái, lúc ấy nhìn thì ghét, nhưng miệng cũng hơi nhếch mép cười, vì vừa trọn vẹn tỉ số cá cược là 2-1. Nhưng khi Robben với bước chân chạy dài, nhanh, quan sát tinh, nhạy, ko chần chừ, dứt điểm nhanh và pằng.... 3-1 cho Hà Lan. Hì hìhì...Không tự mãn, vẫn còn sung sức, vẫn còn tràn đầy nhuệ khí, Hà Lan của tớ thừa thắng tiếp tục xông pha, vẫn tiếp tục tấn công, tấn công và tấn công.... Kết quả của tinh thần hưng phấn mãnh liệt đấy là Sneijder sút cái pằng thêm 1 phát vào Pháp...héhéhé...Woa, tuyệt
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, chỉ xem hiệp hai trận Ý - Rumani thôi. Tớ ghét Ý, ko hiểu Rumani lắm, nhưng cảm tình vì Rumani hiền lành. Các player của Rumani trông ko mạnh mẽ như Ý, thậm chí ngược lại, còn hơi vẻ yếu đuối, nhưng bù lại, nhìn ai cũng hiền hiền... Vậy là chiếm đc cảm tình của Chen rùi... ha! Mặc dù tỉ số là hòa 1-1 nhưng xét về 1 trận đánh thì thấy Rumani bản lĩnh hơn. Ý thì vội vã, nóng tính, trong khi Ru thì điềm đạm, giữ thái độ nhất định, giữ nhịp điệu ổn định, tinh thần ko xao lãng. Vẫn đá tốt (tất` nhiên ko hay bằng Hà Lan). Ý thì lúc nào cũng thế, chơi có vẻ xấu xấu như mèo ý (tớ cực ghét mèo vì mèo ko trung thực và trung thành như chó), suy nghĩ tinh ranh. Rốt cuộc thì cũng bị Rumani cầm hòa...he he he...đáng đời...
    Bây giờ nhìn bảng C thấy nó sạch sẽ, tinh khiết... khoái
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    1-Sweden ? - ? Spain
    trận này e thích TBN...nên chơi con 0-2,1-2,1-3(khà khà)
    2-Greece ? - ? Russia
    Nga sẽ trở lại đường đua...0-1,0-2..hidink cố lên
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    1-Sweden ? - ? Spain
    Tớ thích 2-1. 1-2 , mí lị 1-1
    Được coco_199 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 14/06/2008
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lối chơi " xấu mắt " sợ thua cuối cùng phải chết
    [​IMG]
    hay quá David Villa !!!
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 15/06/2008
  7. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiếc nhể . Thế mừ hum qua mìn lại chả bắt . Hí hí . Tây Bán Nhà - Thuỵ Điển: 2-1 . Xinh yêu xế
  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    hoho khả năng dự đoán số dzách của chú kim
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mày chọc Hà Lan hả bưỡi
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm xem trận Hilạp - Ý, thi thoảng trong đầu tớ lại ẩn hiện khuôn mặt của Mutu. Mutu đã sút hỏng quả bóng phạt đền Penalty. Khuôn mặt trông hiền lành nhu nhược, nay lại thêm ánh mắt đầy tiếc nuối như sắp khóc. Cú sút phạt đấy mạnh nhưng ko hiểm, nên thành thủ của Ý khá dễ dàng đẩy được bóng và bắt đầu "huyênh hoang chửi". Mutu đứng đấy, ngẩng mặt lên trời và 2 tay vuốt lên mặt. Một người đồng đội chạy tói chia sẻ nỗi buồn này.... Trận đấu tiếp tục, và Mutu vẫn phải tiếp tục chiến đấu, nhưng có vẻ anh đã đuối sức, cố chạy theo bóng nhưng thấm đẫm mệt. Ít phút sau thì Mutu được thay ra ngòai. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1, và Mutu buồn rười rượi....
    Tớ ko phải là fan cuồng nhiệt của bóng đá, chỉ hiểu 1 chút gọi là chiến thuật trong bóng đá, chỉ hiểu đội này thi đấu với sơ đồ thế nào, tên những player ấn tượng. Hết! Nhưng tớ vẫn thích xem bóng đá nếu có thời gian, vì tinh thần chiến đấu trong trận bóng nó thuyết phục tớ chịu khó ngồi lại trc màn hình và chăm chú theo dõi. Nó như là từng bài học cho tớ trong cuộc sống. Như những cố gắng trượt chân vươn người để cố lấy trái bóng sắp ra khỏi biên. Như những cái xử lý khéo léo để đưa bóng đi. Như những quan sát nhanh và tinh để chuyền bóng cho đồng đội. Như những cố gắng chạy theo đối thủ để giành lại bóng. Như những sẻ chia và tinh thần đồng đội. Như những.... Họ chiến đấu mệt mỏi những ko ngừng cố gắng. Họ dồn sức để đạt được mục tiêu của mình... Họ giúp tớ nhận ra từng điều 1...Họ như những anh hùng ấy nhể!
    Ít phút relax buổi trưa đã hết. Mùa Euro thì vẫn còn và mỗi lúc 1 hấp dẫn và mình vẫn cố gắng theo dõi...

Chia sẻ trang này