1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu thể thao?..vào đây...tin tức, bình loạn tè le, tùm lum đủ thứ trên trời dưới đất...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi detunhapmon, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, girls will be girls !
    Theo thống kê của ai ko biết, cho thấy hầu hết fan của Ý là nữ. Chẳng cần biết đá hay dở, cứ thấy mấy anh đẹp chai là yêu rồi.
    Nếu Ý cứ đá như trận vừa rồi thì thật cũng đáng theo dõi lắm chứ. Ghét nhất Ý từ trước đến giờ cầu thủ giỏi ko thiếu, đều cả các tuyến, thế mà cứ ghi được bàn là bắt đầu đổ bê tông. Lối chơi ko cống hiến như thế thì dẫu có tài năng cũng vứt.
    Ghana ko phải là thuốc thử thật sự, nhưng Ý đá tấn công kiểu này coi cũng sướng. Vậy là có Ý + Achentina đã chứng tỏ được đẳng cấp.
    Tối nay sẽ là trận mở màng của Pháp, ko biết sẽ đá sao đây. Hy vọng Ribéry sẽ được ra sân, Malouda bị chấn thương rồi, xác suất anh được vào sân sẽ cao. Nếu Ribéry được đá chính, anh sẽ là trung tâm chú ý của trận đấu, Zidane chắc sẽ chỉ mờ nhạt, Henry và Trezeguet có thể chưa kịp phát huy khả năng. Thiệt tình, đội hình toàn cầu thủ giỏi nhưng ông HLV dở quá, cứ lo lo thế nào.
    Chờ ngày hôm nay mãi, đối với hazeem thì hôm nay WC mới chính thức bắt đầu !!!
    Allez !! Allez !! Francais !!
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh của ghi bàn của CH.Séc
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    (pics frm Thanhnien.com.vn)
    Giá anh Rosicky trông hiền hơn 1 chút chắc là ....... yêu anh mất luôn rồi. Hì, như anh Totti, đẹp trai đâu không biết, chỉ thấy trông ác ác thế nào, lại chơi cộc nữa. Thôi, không nói nữa, nói nữa mất công lại bảo "Girls will be girls", nhể
  3. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    mẹ mấy thằng England, làm mình thất vọng bỏ mẹ.
    Gà ruột Argentina của ta cũng được chứ chưa hoàn hảo lắm, muốn đi sâu thì còn nhiều việc cần chỉnh đốn lại, với cái đà này dễ đi tiệt sau 3 ... nuớc lắm.
    Kha khà
  4. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    WC2006 khởi động được mấy ngày rồi mà đến hôm qua mới được xem trận đầu tiên.Cứ tưởng trận 20h00 là Pháp gặp Thuỵ sỹ ai dè lại là HQ và Togo.nhưng cũng tàm tạm.
    23h00 ngồi rên rỉ vì đội những chú gà trống sắp thi đấu mà mình ko được xem thì nghĩ ngay đến cái đài ,đứa em(ko hâm mộ bóng đá lắm)bảo chị nghe phone đi.
    Vừa nghe vừa tức vì ông bình luận viên bảo đội Pháp là những cựu binh đào đường,thực ra cũng đáng tiếc vì trận đấu ko có bàn thắng nào cả bị thua một độ chè vì chọn pháp lại còn chấp hẳn 1 quả.
    Vừa nghe phone vừa ngủ cho đến khi tiếng ồn ào làm thức giấc,trận đấu được chờ đón đã diễn ra được10''. Vui kinh khủng vì đội áo vàng có dàn cầu thủ mình thích nhất là chàng cầu thủ ngoài hành tinh và Kaka đẹp trai.
    2h44 khi một bàn thắng được ghi suýt nữa là hét toáng lên vì sung sướng nhưng nhớ ngay ra là đã khuya và ngừng lại ,bực cả mình vì cả xóm trọ hình như chẳng ai xem hay sao mà ko có tiếng la hét nào cả.
    Tiếc hùi hụi vì chỉ được nghe bình luận chứ ko được xem trực tiếp.

  5. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ bế quan luyện kèo bóng đá . Mọi năm cá độ lượt đầu tiên đều thua nên năm nay đợi đến lượt trận thứ 2 mới tái suất, hix..nhưng sui năm nay không cá độ bằng tiền tươi được mà phải chơi bằng Card. Hix..lại sui vì không lập Card được thế là mắc công mấy bữa ngồi nghiên cứu. Ai có nhu cầu cá độ thì dtnm này xin nhận tư vấn miễn phí hoàn toàn . Nhào đầu dzô pà kon ơi đảm bảo thắng nhiều hơn thua, mà có thua thì cũng coi như trò chơi .
    Sau đây là kèo dtnm đặt ra cho Changes_ và Lizo2b gỡ hé..hé...nhào dzô nhé, thua tiếp thì ráng chịu, dtnm hỏng có tha cho đâu àh
    Ngày mai England chấp Trinidad & Tobago 1 trái rưỡi (1,5 trái nhé). Muốn chọn đội nào thì chọn, kèo khá mềm cho các chị em phụ nữ thích tuyển Anh vì có thằng Beck đẹp trai, dzở hơi thật (không chọn được thì thôi đợi trận khác, không kì kèo nhé vì mai dtnm thực tập tối mới về).
    Argen đá hay quá pác Shortlong nhể, năm nay lối đá chặt chẽ như thế dễ vào sau lắm. Mà Argen vẫn còn 2 con bài chiến thuật quan trọng đấy chứ(Tevez & Messi). Vẫn luôn hy vọng Argen đi đến đích cuối cùng.
    @thutim cũng thích Brazil àh, thế giống dtnm luôn cổ vũ cho Brazil từ năm 94. Nhưng nếu thích Brazil vì Kaka đẹp zai thì còn được , chứ mà thích Brazil vì Ronaldo thì..., người ngoài hành tinh chỉ khi còn đá cho Barca thui, đi khỏi Barca thì ẹ....giờ nhìn như con lợn đá đấm gì nữa.
  6. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ặc..ặc...xin chia buồn với pác, hết đội ủng hộ rồi đi ủng hộ tuyển Pháp. Ribery đá như dzở hơi thế mà lại được kì vọng là Zidane mới. Còn Henry thì có bao giờ đá hay ở tuyển quốc gia đâu, Treze thì cũng hết thời. Đội tuyển trẻ thì không có năng lực, già thì hết thời rồi, cầu thủ giỏi đào đâu ra. Hy vọng cũng qua được vòng bảng rồi cũng sớm sách vali về nước thôi. Qua ủng hộ Brazil+Hà Lan với em đê pác ơi.
  7. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Ku Messi không cho vào gặp thằng Serbia đâu, tụi Serbia này là ..tiều phu đốn củi. Ðưa chàng Mes ra thì có mà đi tong ...cẳng, vả lại ku này chưa bình phục chấn thương nữa.
    Hàng tiền vệ điểm yếu là chổ Cambiasso, ku này hay nhưng thể hình và thể lực chưa hoàn hảo, tham gia hộ công tốt nhưng hỗ trợ phòng thủ còn khuyết nhưng là con bài k thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Pekerman.
    anh chàng có gương mặt rầu rỉ, đau khổ nhưng cặp chân thì chả khổ tí nào, sơ hở là hắn có 1 đường chọc khe sắc như dao cạo, ngoài ra hắn còn có cái trò treo bóng lơ lửng chọc tức thủ môn, hắn đúng khốn nạn thật nhưng lại là con cưng của xứ sở Tango nồng nhiệt, dịu êm cũng không kém phần trang trọng.
    Thỏ con Saviola thất sủng tại Club nhưng lại ưu ái trong màu áo xanh sọc trắng, phong độ tốt nhưng nhất thời.
    Crepo thì miễn bàn, tay này kỳ cựu, được huấn luyện thể lực tại Anh, nhạy cảm và có duyên ghi bàn và luôn có 1 suất thi đấu chính tai đội hình.
    Dừng tại đây, nói từ từ cho đến khi Arg đi vào tới trận CK, khi đó thì ...xả hết.
    Khà khà
  8. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Messi đúng là không nên đưa vào sớm, đợi đến những thời điểm mang tính chất quyết định sống còn thì đưa vào thế mới gọi là con bài chiến thuật.
    Mặc dù không thích Pekerman lắm nhưng dù sao vẫn tốt hơn Bielsa. Cũng may Bielsa tự từ chức để Pekerman làm một cuộc cách mạng. Thời Bielsa nhân tài không thiếu nhưng đội tuyển đá quá tự phát và quá rập khuôn. Với Pekerman, một HLV hiểu rất rõ các học trò của mình cộng với dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng, hy vọng Argentina trở lại là một ông lớn đầy quyền lực.
  9. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hah, hazeem thấy nếu Pháp có đá dở thì cũng chán thật, nhưng đó là quy luật mà, ko thể thắng hoài, nhưng nó cũng ko thể thất bại hoài, nhỉ !!!
    Dù sao có một đội mà mình yêu thích vẫn tốt hơn thích một đống đội, cảm xúc ko sướng, có thể vui sướng tột độ khi P dập cho Bra tới 3 trái, vài phút cuối đâm cho Ý 2 nhát chết tươi...Cũng có thể như gã mất hồn khi 3 trận ko ghi đc 1 bàn thắng và WC chấm dứt từ vòng bảng...Thế mới thú !!!
    Thằng P có đá hay đc hay ko là do lão HLV, hồi ''''98 đội hình chả có gì là mạnh mà còn vô địch, đến năm 2000, do lão Lemère ăn may ( le merde), năm 2002 + 2004 + 2006 toàn lũ HLV vô dụng. Nhìn vẻ mặt của Trezeguet lúc mấy thằng khỉ múa may trước khung thành mà thấy thương. Ai mà trải qua cảm giác mình ngon lành thế mà phải ngồi dự bị coi mấy con khỉ đá thì mới biết cảm giác của Tre lúc đó...
    "Một màn trình diễn quá cảm động, đủ để... oà khóc", tờ báo lá cải France Soir viết về Pháp thế đấy. Pháp ơi là Pháp !!!
    Các lão làng vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm đâu, các bác chớ mừng vội. Tớ thấy bữa giờ chỉ có Achentina là còn muốn xem nữa, vì nó còn giấu bài nhiều + lực lượng dồi dào. Anh lực lượng tinh nhuệ là thế mà đá như đồng hồ chưa lên dây, thiếu nhân tố đột phá, có lẽ chờ Rooney xuất hiện. Hà Lan mà trông chờ vào mỗi Robben thì chỉ có chết, cho 2 ng kèm chặt xem thử R lừa nổi ko. BĐN hoa hòe thì ko kể làm gì. Czech đá tấn công đẹp mắt thật nhưng đó là đối với Mỹ, gặp đối thủ chơi rắn thì khó lắm (đây là điểm chung của các đội chơi kĩ thuật như Bra, Czech, BĐN, TBN và...Pháp ơi là Pháp ). Ý kể tên cầu thủ thấy ngon lắm nhưng ráp lại thành 1 khối thì vận hành chưa trơn, chỉ có thủ là xuất sắc nhất. TBN thì đá sung lắm, nhưng đó là đá với 1 Ukr ko có hồn, chứ gặp những đội tấn công nhanh, chơi áp sát thì cũng khó đây, anh này là chuyên gia bắt nạt mấy đội yếu (hồi 1998 còn thắng Bul tới 6-1 và bị loại). Đức thì cầu thủ trẻ nhiều, đội hình còn chưa ổn định, dễ mắc sai lầm. Braxin hả, về lý thuyết thì rất khó bắt chết đc Ronaldinho và Kaka, nhưng ko phải là ko làm đc, làm ntn tớ mà nói đc thì đi làm HLV bóng đá rồi...
    Đọc xong bài này chắc nhiều fan viết bài dập tớ tơi bời nhỉ !!!
    Giải trí một tí ====> http://vui.has.it
    Học tập 1 tí (finance, marketing & sales, management & leadership, investing) ====> http://vui.maclenet.com/ebooks.htm (IE only)
    Được hazeem sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 15/06/2006
  10. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Coi xong trận Argentina-Serbia kết Argen luôn .
    Messi đã trở lại.
    Tuyệt vời Albiceleste!!!

Chia sẻ trang này