1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN YÊU THƯƠNG AI NHẤT TRONG NHÀ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langkhach129, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Choi82

    Choi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Tôi kính trọng và thần tượng nhất là ba . Tôi hơi lạnh lùng trong cách thể hiện tình cảm của mình với mọi người . Chỉ biết nói là với tôi gia đình là quan trọng nhất .
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    Hihi mừng vì vẫn có con trai vào topic này... Chắc hẳn đó phải là những con người rất tình cảm, vì nhiều khi Brit thấy ... con trai ko biết yêu thương gia đình mình... Hồi lớp 10 Brit đã rất giận anh mình vì dường như anh chẳng biểu lộ 1 chút gì tình yêu đối với gia đình cả... không email cho bố mẹ, chat với em thì cùng lắm nói chuyện được gần nửa tiếng. Bực mình để cái status trên YM của mình là "Who do you love most?" thì hầu hết câu trả lời nhận được đều là FRIENDS, còn có người lại trả lời rằng "Anh yêu đống đĩa của anh nhất." Brit hỏi "Thế còn gia đình thì sao? Tình cảm với gia đình là cái gì?" thì người đó nói "Khi đã lớn rồi thì không còn yêu bố mẹ nữa mà nó trở thành sự kính trọng." Mọi người nghĩ sao về câu trả lời này? Có lẽ nó cũng đúng, nhưng mà Brit vẫn thấy nó làm sao ấy.... Có lẽ con gái thường tình cảm hơn con trai và quan tâm đến bố mẹ, anh chị em hơn....
    Những người ở trên đều thấy yêu mẹ hoặc yêu bố nhất nhỉ.... hihi tất nhiên em cũng giống mọi người, em yêu gia đình em, nhưng em yêu nhất anh trai mình, lúc nào anh em cũng trên hết. Nghe lại các bạn của anh kể lúc em còn bé anh em thương em, chăm sóc em như thế nào cảm động lắm huhu. Nhưng mà hồi bé em toàn bắt nạt anh ý, hichic chắc ai có em phải hiểu lắm chứ nhỉ. Nào thì anh làm sai cái gì là mách mẹ này, cái hồi đó nghe lời mẹ răm rắp luôn, nào là cắn anh, cấu anh (dã man nhỉ :">), anh ngồi tập đàn thì ra phá đủ kiểu bắt chơi cho mình bài này bài kia, anh học thì vác bài của mình ra hỏi, hồi còn mới có Internet, anh lên mạng thì mình nhất định ko cho, suốt ngày nhấc điện thoại lên. Nói chung là ko lúc nào để yên cả hichic, đúng là 1 con em đáng ghét. Thế mà anh em chả bao giờ mắng em cả, hichic, hoặc cùng lắm mắng rồi lại ra dỗ :(( Đến lúc anh em đi học ở nước ngoài thì mới biết là anh quan trọng với mình như thế nào hic.
    Trên đời này, đối với em chẳng ai bằng được anh trai mình cả..... nhưng hình như em ko biết cách thể hiện mình yêu anh thế nào thì phải, hồi sang chơi với anh, ăn cơm xong đáng nhẽ phải đi rửa bát nhưng mà lười quá thế là anh lại phải đi rửa bát thay cho mình :(( Đêm anh nằm ngủ thì mình cứ bật máy tính lên gõ lọc cọc, nghe cái nhạc ầm ầm của mình b-) Lớn rồi mà vẫn bắt nạt anh như hồi bé, chả bao giờ để yên cho cả :(
  3. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chị Brit viết hay và cảm động quá cơ!!! Em lúc nào cũng mong mình có anh trai vì em là con một mà, họ hàng thì toàn những đứa kém tuổi. Hình như anh trai thì hay chiều em gái lắm thì phải.....
    Thật ra thì khó mà nói được là yêu ai nhất trong nhá. Có lẽ đối với em thì đó là mẹ. Mẹ là người thân thiết và gắn bó với em nhất, tất cả những giây phút quan trọng nhất đối với em đều có mẹ bên cạnh. Càng lớn, có những lúc em cảm thấy mình xa cách với mẹ hơn nhưng cũng có những khoảnh khắc bên mẹ, em lại thấy mình trở thành đứa bé con tí xíu ngày nào vẫn bám đuôi mẹ lên tận cơ quan, vẫn khóc ầm ĩ mỗi khi mẹ đi vắng ...
    Bây giờ ở xa nhà mới thấy mình yêu gia đình biết bao. Từ trước đến nay sống xung quanh em là cả một đại gia đình với bao nhiêu là người. Bây giờ chỉ có một mình thấy trống trải quá ... Nhiều hôm về nhà tự dưng lại nhớ những buổi chiều đi học về, bước vào sân thấy mấy đứa em đang chạy đuổi nhau, đá bóng; thấy bà, mẹ và dì lúi húi trong bếp, ông thì loay hoay với mấy chậu hoa, ... Nhớ quá, đúng là kô đâu bằng được nhà mình

Chia sẻ trang này