1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu và ấn tượng về điều gì nhất khi gặp darling của bạn lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Thế hỏi khí không phải bạn, người thiểu năng thị giác yêu bằng cách nào?? Nhìn bằng kiểu gì?? Chả nhẽ ng ta ko thể đưa nhau ánh mắt mà ko thể có tình yêu??? VÔ lí qué!
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Ấn tượng đầu tiên à? Xem nào, lần đầu tiên nhìn thấy darling thì......, thì.....................................................chả bít.
    Vì đã nhìn thấy bao giờ đâu.
  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Ấn tượng đầu tiên à? Xem nào, lần đầu tiên nhìn thấy darling thì......, thì.....................................................chả bít.
    Vì đã nhìn thấy bao giờ đâu.
  4. dragon7480

    dragon7480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiền để lại ấn tượng cho tôi lại không phải là lần đầu tiên tôi gặp em. Hàng ngày thấy em ăn mặc chỉnh tề tôi đã mết.
    Nhưng có một hôm tới nhà em mà không hẹn trước, tôi đơ người khi thấy em bước từ cầu thang xuống trong bộ quần áo ngủ hoa, 1 tay em nâng mái tóc dài còn chưa kịp buộc. "Trời ơi Em của tôi sao vẫn xinh trong đời thường như thế"
  5. dragon7480

    dragon7480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiền để lại ấn tượng cho tôi lại không phải là lần đầu tiên tôi gặp em. Hàng ngày thấy em ăn mặc chỉnh tề tôi đã mết.
    Nhưng có một hôm tới nhà em mà không hẹn trước, tôi đơ người khi thấy em bước từ cầu thang xuống trong bộ quần áo ngủ hoa, 1 tay em nâng mái tóc dài còn chưa kịp buộc. "Trời ơi Em của tôi sao vẫn xinh trong đời thường như thế"
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi rất hay nhưng dù có thế thì cửa sổ tâm hồn vẫn là cái mà mình cảm nhận được trước tin đó bạn cứ thử nhắm mắt vào và tưởng tượng thư đi
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi rất hay nhưng dù có thế thì cửa sổ tâm hồn vẫn là cái mà mình cảm nhận được trước tin đó bạn cứ thử nhắm mắt vào và tưởng tượng thư đi
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đang ấn tượng một em đeo kính.
    VŨ KHÚC ĐÔI MẮT KÍNH
    ( Cho người con gái đeo kính tôi quen...)
    lúc buồn đôi mắt kính ướt nhèm những nước
    thõng xuống chiếc mũi xinh xinh
    chiếc lá giật mình
    hình như một cơn giông sắp tới
    lúc vui đôi mắt kính long lanh những tiếng cười tiếng nói
    nhảy múa trên khuôn mặt hiền
    đôi môi anh khát thèm
    bờ môi ngọt thơm của người thiếu nữ
    lúc cô đơn đôi mắt kính ưu tư những niềm mong nhớ
    giá như được vục yêu thương vào lòng mẹ
    mắt kính rung lên rung lên khe khẽ
    em thiếp vào cơn mơ...
    lúc hạnh phúc tràn toàn thân như nước vỡ bờ
    đôi mắt kính ướt nhèm những nước
    chiếc dương cầm thảng thốt
    nốt nhạc dặt dìu ôm mắt kính
    xôn xao...
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác đang nói em đấy ạ??? Hì..hì.. nói đùa đấy, làm em giật cả mình... vì tưởng mình.
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lại ai thế này ..... có thể là như thế đấy nhưng mà đã gặp đâu nhỉ . Nhưng mà cũng tưởng tượng ra được chút rồi ........ Ấn tượng khó phai ghê
    À bi giờ khi đã biết hương vị tình yêu , thì thích được vướt tóc , được ngồi ngắm nhìn khi đang làm việc gì đó ..........

Chia sẻ trang này