1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu và ấn tượng về điều gì nhất khi gặp darling của bạn lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lại ai thế này ..... có thể là như thế đấy nhưng mà đã gặp đâu nhỉ . Nhưng mà cũng tưởng tượng ra được chút rồi ........ Ấn tượng khó phai ghê
    À bi giờ khi đã biết hương vị tình yêu , thì thích được vướt tóc , được ngồi ngắm nhìn khi đang làm việc gì đó ..........
    [/QUOTE]
    Chỉ là cái tính em hay tưởng tượng thui Bác ạ. Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp hắn ta... ánh mắt sáng, trung thực, lấp lánh niềm vui... vì gặp em... sau 3 tháng Tán gẫu với nhau qua Internet và MSG.
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc phong phú và lãng mạng <======= Tuyệt vời ,Thử cái đàu óc tưởng tưởng chút như BC2 ,,,,,,,, chậc BC2 1 người con gái dễ thương chăng ?????
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài Bác ạ! í quên... không phải cười như thế.. để em cười lại...
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thế này hi vọng là gặp BC2 dù chỉ 1 lần để tận hưởng cái cảm giác lãng mạng thui nhỉ ?
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tưởng tượng đi.. dù chỉ một lần
  6. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hi..hi.... ấn tượng đầu tiên của mimanchi là sao anh chàng này béo ục ịch ah`. Trước khi gặp thì nghĩ chẳng thể có cảm tình với " cục thịt" . Nhưng khi gặp rồi, chỉ thấy có cảm giác bình yên và được che chở
    Tự nhiên lại thấy những người mập thật đáng yêu !
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Xinh, vui tính, má phúng phính, không đeo kính, thích thơ Nguyễn Bính ==>Thế là dính
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Sao nhớ BC2 thế nhỉ ....... đang ngồi tưởng tượng
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...ặc, má ơi cứu con.. Anh người yêu của em thi có nhớ em không nhỉ?
  10. candientu

    candientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Híc... lúc đầu anh bạn của tớ bảo trên mặt tớ, duyên nhất là đôi kính vì lần đầu tiên diện kiến chàng, tớ có mang đôi kính to đùngtrên mắt. Rồi thời gian thay đổi thì trên mặt tớ, đôi kính cũng luôn luôn thay đổi, cho đến một ngày, kính của tớ vỡ, chưa kịp thay mắt kính, tớ để đôi "mắt trần" ra cơ quan gặp hắn, thế là có một người chết đứng luôn. Sao thế nhỉ? Ngày nào mà tớ chẳng nhìn vào trong gương, thấy mắt mình có gì đặc biệt hơn người khác đâu? Bây giờ, khi đã inlove rồi, mỗi lần đi chơi cùng nhau, bất kể là đi bộ, đi xe máy hay đi otô, việc đầu tiên của chàng là tháo đôi kính ra khỏi mắt tớ. Để được nhìn vào đôi mắt mơ màng (hơ... ai bị cận mà chẳng có đôi mắt mơ màng - nói giảm, nói tránh của "đôi mắt lờ đờ") Mặc kệ, không cần bít tớ có nhìn được đường hay không. Bài này hơi lạc đề, nhưng nhân đang có người bàn về đôi mắt kính nên viết góp vui

Chia sẻ trang này